
Cũng éo hiểu sao đang lững lự thì nghe tin này mới vãi.
Vừa nghe mẹ kể về ông nay, trước chỉ biết nhà, qua chào hỏi dịp tết, dỗ này nọ thôi, giờ nghe mới vãi ra

[spoil]Ổng mới mất hồi 3h chiều, nãy ta chạy ra ngoài SG xem thì cũng mới đem về nhà. Ông (cha của lão) là lão thành cách mạn, cán bộ cao cấp TP, hồi mất 2 năm trước còn được vòng hoa của chủ tịch nước

nên nói chung là COCC, lão này được học bên hung, về làm CP1 luôn. Con cái thì 2 thằng du học hết, về làm cũng COCC tuốt

Vợ thì làm giáo viên cái trường cấp 2 của con nhà giàu, cái trường gì kế bên sở thú ấy

Tiểu sử gia đình này khiếp vãi hà, trong đám họ hàng ngoại thì đây là gia đình có tiếng nhất

[/spoil]
Ông này với anh kế bên nhà (chung ngành) là người bảo ta vào cái ngành độc này

Bảo ra trường ngon lắm, này nọ ... blah blah. Giờ mất slot CP1, thôi chắc theo lão chú qua nhật thôi

Mai ra đông du đăng kí khóa tháng 3 vậy