Bạn thích gì là quyền của bạn không ai cấm và mình cũng xài crack quen rồi .Mình cũng không phải con nhà giầu ,cũng phải tích góp đắn đo lắm mới mua .

Bạn không thể đòi hỏi mọi thứ phải tuyệt đối hoàn hảo hay đúng với lịch sử được vì nó chỉ là game giải trí đơn thuần .
Mình nghĩ Rome II thật sự đáng để mình bỏ tiền ra như khi mình mua BF3 và các DLC của nó ,tuy rằng BF3 cũng đầy thứ khiến mình không hài lòng .
Rome 1 mình cũng thích Seleucid vì nó gần như hoàn hảo về chủng loại quân ,mỗi tội số lượng quân số hơi ít .Đó là hồi còn trẻ trâu cách đây 8 năm .

Bây giờ nghĩ khác .Cái gì cũng muốn mình mạnh nhất ,sống dai nhất => vô địch ... chỉ để bắt nạt các faction yếu khác .Chơi game chỉ để thỏa mãn sở thích ban hành và phát hành thì còn gọi gì là hương vị cuộc sống nữa .Như Rome I hay Shogun II ,khi bạn quá bá ,đánh đâu thắng đấy ,tô mầu gần hết bản đồ thì coi như đã end game và chả còn gì để giữ chân ta lại với game nữa .Như vậy thật sự quá nhàm chán .
Phải có lúc khó khăn hoạn nạn tứ bề thọ địch ,bị hấp diêm tập thể hay tử thủ cho đến người lính cuối cùng mới phong phú được cảm xúc con người chứ .
Ngoài AOE ( đế chế ) ra thì mình không hề thích Egypt .Trong Rome total war ,faction mình thích nhất là Greek ( kết nhất anh Sparta ) .AOE mà vào Greek coi như phế toàn tập

.Sau đó đến Rome ,Macedonia ... đơn giản thích vì trang phục quân sĩ đẹp và có nhiều đội hình chiến đấu đặc trưng .
Tuy Greek không có trong bản chính và làm mình hơi thất vọng một chút nhưng mình nghĩ đã là sở thích thì bỏ tiền ra mua một DLC cũng chả đáng là bao .Trong khi bạn lại làm ngược lại với mình .
Egypt là nền văn minh cổ đại có trước cả Hy Lạp và cùng thời với nền văn minh cổ đại Lưỡng Hà của người Summer ...Thời Rome thịch vượng thì Egypt và Greek đã dần suy tàn rồi .Chariot ( song mã ) huyền thoại một thời ngày một vắng bóng ... mà đã bị phalanx hóa gần như toàn bộ rồi thì lấy đâu ra nổi trội .