Thánh oro ở làng lá đc cưng chiều , khả năng cũng có nên thánh nghĩ mình là vô đối . Có biết đâu thánh cũng như madara , chỉ là hàng loại 2 . So với 4th thì thánh cùi bỏ mẹ ra . Nên ko có ai pick thánh vào làm kage mà còn nhét hành vào mồm thánh . Nên thánh tức quá ra đi với lời thề sẽ trở lại làng Lá phá hết ruộng hàng của làng . Mỗi tội chưa kịp làm gì nhiều thì lại bị ... tiếp tục ăn hành . Vì làng Lá đã ra đời 1 kage mới là thánh Nar ... Tóm lại thánh Oro vừa cay vụ ko đc làm kave , nhầm kage , vừa cay vụ bị ăn hành nên mới ... Thánh lại ko có tình yêu thương bao la như các vị kave , nhầm kage tiền nhiệm . Bảo sao thánh ko bị vùi dập .
Cơ mà ngày trước thánh Oro ko phục ai , nhưng giờ có vẻ cũng xoắn thánh Nar . Khả năng là tất cả các thánh đều sẽ tuân phục thánh Nar để đồng lòng thông cụ mad . Cụ mad điên giờ chỉ chiến đấu vô vọng thôi . Thánh Nar với sức mạnh của mình có thể 1 mình cân cả thế giới , nói gì mỗi cụ mad cùi với thằng cháu Nobito tự kỷ ... Ko bị thánh thông thì chỉ có 1 con đường chết mà thôi . Thánh Oro thấy trước được con đường đó , lại thấy rằng : đê mờ bọn nào đi theo thánh Nar , mặc dù là làm creep thật nhưng lvl up + mana cũng rất ảo , có khi mình gia nhập đạo thì lại hay hơn , thôi tốt nhất bám lấy thánh Sặc là thể nào thánh Nar chả dang tay rộng mở

.