Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
mấy con quái đó toàn cấp 1-2x nhìn lại đi, và mấy thằng được vào hạng này thì sức mạnh nó cũng đủ xơi rồi, vì đa số trong HW toàn là mấy con quái đó, train riết cũng lên, nói thiệt anh ko lấy con dao ra dọa là cái đám đó cũng biến con mợ nó hết. Sức mạnh thì 1 phần nào đó thôi, chả lẽ lấy hết nguyên liệu vào rồi để dùng sức mạnh đập chơi, ok chưa. Còn khi lúc ở GW thì phải kiếm partner, ngay cả jirou mạnh như thế mà còn phải cần parter, mà có thằng partner đi theo thì cần cái đếch gì quá mạnh nữa, train từ từ thì nó lên. Sức mạnh trong cuộc thi này chỉ vừa tầm, nói chung là yếu so với các thánh. Ngay cả thằng đek có sức mạnh gì như anh ko cũng có thể vượt qua tụi quái được.
Nếu đây là cuộc thi đánh nhau thì tôi đồng ý hạng càng cao thì sức mạnh càng cao thế thôi, còn cuộc thì chef thì không công nhận, và những con quái đó chả nói lên cái của nọ gì về sức mạnh của các thánh. Giờ đem con thú của 4 vương ra đứng chặn đường tới chỗ nấu ăn đấy, nếu thằng lỏi nào tới được thì tôi công nhận cuộc thì này nó có cả về sức mạnh và kỹ thuật nấu ăn, chứ quái quá yêu thì nói lên được bao nhiêu :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
tuần sao ko có chap mới, đang hay :((
 
mấy con quái đó toàn cấp 1-2x nhìn lại đi, và mấy thằng được vào hạng này thì sức mạnh nó cũng đủ xơi rồi, vì đa số trong HW toàn là mấy con quái đó, train riết cũng lên, nói thiệt anh ko lấy con dao ra dọa là cái đám đó cũng biến con mợ nó hết. Sức mạnh thì 1 phần nào đó thôi, chả lẽ lấy hết nguyên liệu vào rồi để dùng sức mạnh đập chơi, ok chưa. Còn khi lúc ở GW thì phải kiếm partner, ngay cả jirou mạnh như thế mà còn phải cần parter, mà có thằng partner đi theo thì cần cái đếch gì quá mạnh nữa, train từ từ thì nó lên. Sức mạnh trong cuộc thi này chỉ vừa tầm, nói chung là yếu so với các thánh. Ngay cả thằng đek có sức mạnh gì như anh ko cũng có thể vượt qua tụi quái được.
Nếu đây là cuộc thi đánh nhau thì tôi đồng ý hạng càng cao thì sức mạnh càng cao thế thôi, còn cuộc thì chef thì không công nhận, và những con quái đó chả nói lên cái của nọ gì về sức mạnh của các thánh. Giờ đem con thú của 4 vương ra đứng chặn đường tới chỗ nấu ăn đấy, nếu thằng lỏi nào tới được thì tôi công nhận cuộc thì này nó có cả về sức mạnh và kỹ thuật nấu ăn, chứ quái quá yêu thì nói lên được bao nhiêu
con dao đó là điểm yếu của tác giả, kiểu lỡ chém rồi ko thể vãn hồi, chứ từ xưa đến giờ, một người ko có khí lực, thể lực, thì dù dao có sắc đến đâu cũng làm gì cách không chém núi dc, nếu quơ quơ đại mà lực tấn công đã kinh hồn, thì làm chó gì Ko có thể dùng nó để cắt món ăn? vậy mới nói tính logic trong truyện này cực kỳ chủ quan theo ý tác giả, tính cho nhiều cũng chả để làm gì...
Tác giả cũng có thể ko dám cho Ko cầm cây dao xung trận, vì 1 là né cái bất logic đó, 2 là hình mẫu yếu đuối dc bảo vệ cũng ko còn, chứ còn cái kiểu Ko ko có dao thì rõ ràng quái cấp 1 chưa chắc bắt nổi, mặc dù tài nấu ăn vẫy vậy.
Thực tế đã chứng minh trong truyện Toriko, số người ko biết võ công mà làm đầu bếp có tiếng là cực hiếm! mà theo cái kiểu logic võ công yếu nhưng có dụng cụ nào đó hack lv lên thì cũng tính là giỏi võ, ứng với cái chuyện anh thu phục càng nhiều món cấp độ cao thì càng lên trình, mọi người nên nhớ đây là shounen đấm đá, đề cao đánh nhau từ đầu truyện đến giờ, đây ko phải là 1 bộ truyện nấu ăn, nấu nướng ở đây như 1 chìa khóa để thăng bậc thôi.
1 lệ hội về ẩm thực, bị tấn công vậy mà các đầu bếp đều rất hổ báo tự tin đối mặt, thử hỏi nếu tồn tại nhiều đầu bếp như Ko, thì cái lễ hội này đã biến mất từ bao giờ rồi! quái tấn công cái hội này khoảng lv bao nhiêu nhỉ? chắc chả dưới 40 đâu, nên nhớ cái thời đánh với con mãng xà quỷ cấp 21 vất vả cỡ nào,lúc đó đã nổi tiếng lắm rồi nhé!...mà thôi, càng nói càng lộ cái logic yếu kém của truyện cho nên tốt nhất đừng có phân tích quá sâu. Tác giả nói sao thì nghe vậy, thằng mũi dài cả nấu ăn và sức mạnh, nó đều giỏi, nấu ăn thì có thể ngang ngửa setsuno, còn võ công thì từ 4 thiên vương trở lên
 
lúc thằng bạn komatsu nó hạng 99 đấy, có võ chắc, nó toàn nhờ người thu thập nguyên liệu, rồi xong nhờ báo chi lăng xê này nọ cộng với tài nấu ăn mà lên 99 đấy, thế nếu giờ nó không bị tụi bishokukai bắt mà đi tham dự cái lễ hội kia thì nghĩ nó có qua nổi tụi quái kia không =)). Xếp hạng cao là trình cao hơn chắc, thế anh ko hạng 88 đấy, nếu như đánh tay tôi chắc đã đánh lại mấy thằng dưới hạng mình không, cậu nói nghe xem. Con còn dao của Ko thì khỏi cần chém nhé, nó chỉ cầm ra hù dọa thôi, ngay cả con quái ốc sên lế vồ 34 trong kym tử tháp thì mới thấy con dao đã cong đít chạy, thì mấy con quái 1-2x này làm cái của nợ gì =)).
 
mịa chính ra xem toriko đánh vẫn khoái nhất
 
còn anh teppei chưa xuất hiện mà nhẩy :5cool_big_smile: sau lần hút chết ko biết lần này có lên lv gì ko
 
hình như cậu quaivattotbung có vấn đề về đọc hiểu, cho nên nói có nhiều cũng có éo đọc đâu...tổng thể truyện thì ko xem xét, cứ phân tích tiểu tiết vớ vẩn, cầm dao hù quái sao ko cầm đi? tác giả sợ cái gì thì đã nói ở trên rồi. Tóm lại tôi đã rút kết cái câu là thằng mũi dài nó có thể nấu ăn ngang ngửa setsuno và trình đánh lộn từ 4 anh trở lên, sani nói nếu đánh nhau sẽ ko chịu thua đâu, tức là cũng chua chắc là thắng, và cũng chưa biết dc toàn bộ thực lực của nó. Chỉ cần xem qua cái thái độ ko coi ai ra gì của nó là biết nó có cơ sở tự tin sau khi làm xong cái thực đơn của mình.
Thôi cứ chờ các chap sau nó thể hiện
 
Chỉnh sửa cuối:
trong cái giải đấu này là nấu ăn, không phải là nói về đánh đấm, cứ thấy nó nấu ăn hạng cao cái kiêu sức mạnh đó bá đạo hạt gạo. còn bà setsuno quá mạnh là hồi đó đi vào GW chứ ra vào cửa nhà thế kia, đi săn chung với cha jirou hỏi sao không bá, cùng thời với 3 anh em nhà họ bá thì hỏi sao trình không được vậy. Anh komatsu chỉ vừa chế bánh gạo thuốc làm đơn giản nó đi thế thôi mà đã tăng hạng chef. Chef nó căn cứ vào nấu ăn chứ đâu ai căn cứ vào cái mốc xì sức mạnh. Thế đây là cuộc thi chef hay là cuộc thi đánh đấm đây. Hỏi thế thôi là hiểu vấn đề rồi.

haizz tình yêu ơi xem toriko đến đây mà tình yêu còn bảo là rank combat và rank cooking là 2 cái khác nhau thì còn gì để mà bàn tiếp đây :2cool_sad:

hỏi chút chứ hình như 2 người xài chung nick này à, sao bro cmt 2 bài đối lập vậy 8-}
 
thằng M.O tuy nó bị gay nhưng nó nói đúng, còn chú ToBung nói ngang phè ra, cái bộ này đọc cho vui chứ thằng tác giả chém ngu bỏ con mẹ ra lo với gic cái con mẹ gì mà nói, giờ nhìn lại bọn lão làng già đâu đi ra thế giới ngoài như đi dạo ko hiểu lập mấy cái khu tự vệ nhốt thú vớ vẩn làm con mẹ gì, quái thì cứ con sau bá đạo hơn con trước, chém *** suy nghĩ *** chừa đường lui luôn, cái quái gì mà con rắn dài bằng trái đất =))

thằng Ko mà cầm con dao đó đi combat thì vô con mẹ nó đối rồi, thằng tác giả thọt bi *** dám vẽ nữa =))
 
phần lớn gay nói về mồm mép thì ko thua ai đâu :5cool_big_smile:
tính logic 1 hồi là đi vào ngõ cụt ngay, tác giả đã cố né thì fan cũng phải thông cảm dùm
mình nghĩ cái truyện này hay là ở cái thế giới quan nó tạo ra, vừa hunter vừa nấu ăn.
Chứ còn về cốt truyện hay thậm chí là các trận đánh nó nhạt hơn rất nhiều truyện, đánh cái kiểu nghĩ skill mới rồi thắng thì nói thiệt là gian nhất trong các kiểu battle. Giống rockman cứ chôm dc súng mới là thắng =) hay MAR ấy, cứ lôi vũ khí mới là thắng, trận chiến nhạt vl, tất nhiên là Toriko đỡ hơn nhưng rõ ràng là tác giả thường xuyên chém quá đà
 
Chỉnh sửa cuối:
hình như cậu quaivattotbung có vấn đề về đọc hiểu, cho nên nói có nhiều cũng có éo đọc đâu...tổng thể truyện thì ko xem xét, cứ phân tích tiểu tiết vớ vẩn, cầm dao hù quái sao ko cầm đi? tác giả sợ cái gì thì đã nói ở trên rồi. Tóm lại tôi đã rút kết cái câu là thằng mũi dài nó có thể nấu ăn ngang ngửa setsuno và trình đánh lộn từ 4 anh trở lên, sani nói nếu đánh nhau sẽ ko chịu thua đâu, tức là cũng chua chắc là thắng, và cũng chưa biết dc toàn bộ thực lực của nó. Chỉ cần xem qua cái thái độ ko coi ai ra gì của nó là biết nó có cơ sở tự tin sau khi làm xong cái thực đơn của mình.
Thôi cứ chờ các chap sau nó thể hiện
toriko-014.jpg

pic này chứng minh là nó chưa thắng 2 ông bà zaus và setsuno ok, và căn cứ vào đâu cậu nói ngang ngửa, nếu nó thắng rồi thì nó sẽ không nói những lời như vậy, còn cái vụ không lấy dao ra hù là do thằng buranchi nó keo theo anh komatsu nhà ta ok chưa. Còn hù thì anh ấy từng được động viên và móc ra xài 1 lần rồi ok. Và nãy giờ cậu nói tui có vấn đề đọc hiểu thì mời xem lại, đang tranh luận cái hạng chef nó đếch có liên quan gì đến sức mạnh, thế ok cậu giải thích dùm, thằng komatsu hạng 88 đấy tại sao sức mạnh thế chất cùi nhất trong đám, bơi mà mãi mới tới ok, còn thằng bạn nó đâu cần cái đếch sức mạnh gì sao vẫn lên hạng 99 ok chưa =)). Hài vãi đạn, thử nói trọng tâm đi xem nào.

- - - Updated - - -

thằng M.O tuy nó bị gay nhưng nó nói đúng, còn chú ToBung nói ngang phè ra, cái bộ này đọc cho vui chứ thằng tác giả chém ngu bỏ con mẹ ra lo với gic cái con mẹ gì mà nói, giờ nhìn lại bọn lão làng già đâu đi ra thế giới ngoài như đi dạo ko hiểu lập mấy cái khu tự vệ nhốt thú vớ vẩn làm con mẹ gì, quái thì cứ con sau bá đạo hơn con trước, chém *** suy nghĩ *** chừa đường lui luôn, cái quái gì mà con rắn dài bằng trái đất =))

thằng Ko mà cầm con dao đó đi combat thì vô con mẹ nó đối rồi, thằng tác giả thọt bi *** dám vẽ nữa =))
tôi ngang chỗ nào =)), tôi nói là không tin cái rank đó liên quan đến sức mạnh đấy, cậu chứng minh xem nào, tôi đưa ra 2 dẫn chứng là má komatsu với bạn nó đấy ok chưa. Thì biết nó đếch có cái logic nhiều gì ở trong đây, và tác giả thích chém thì chém, nhưng cái này là thi đầu bếp, nên tên bác bỏ cái rank nó liên quan tới sức mạnh, ok. Đọc truyện shounen thì làm đếch gì có cái gọi là logic thuần =)). Truyện nào thằng boss sau nó chả bá đạo hơn thằng boss trước. Cái đó là nó quá thường và xuất hiện quá nhiều rồi.
 
thật ra là anh tác giả cũng muốn chém logic lắm, nhưng đã thuộc cái thể loại truyện ko có điểm cực hạn mà tác giả lại là thằng ko nghĩ tới hậu quả nên kết quả là toàn tự bóp bi mình, hài nhất là cái arc kim tự tháp, bày đặt tính năng lượng tiêu hao này nọ nhưng do trình chưa đủ nên sau này tạch luôn =))

komatsu mà ko có toriko thì tuổi gì lên đc hạng này, nhờ tứ thiên vương nên nó lập đc kha khá công trạng mới đc thứ hạng đó, tính đi cũng phải tính lại là cũng nhờ nó mà tứ vương mạnh hơn, nhưng so công bằng thì khi chưa gặp nhau Komatsu chỉ là con muỗi nhép chả ai biết còn 4 thằng kia đã nổi tiếng thế giới, so ra nó còn thua xa thằng bạn hạng 99 của nó ý chứ, mà cái hình kia mình chỉ thấy cái con bé nằm ngửa nằm nghiêng thôi nhé

cuộc so tài vừa rồi ko có thằng mũi dài nó chơi ăn gian nó kéo theo thì thằng Komatsu thua cmnr chứ ở đó mà hô hào nỗi gì
 
thì nãy giờ có ai hô hào nói gì vè anh komatsu đâu, chỉ đang nói là sức mạnh của anh ấy quá cui trong cái đám 100 chef đó, mà nó lại hàng 88, sức mạnh thì lại thuộc dạng bét, thế mới nói cái rank đó chả liên quan. Còn anh ấy thì đa số được toriko hỗ trợ, có chăng là khả năng chịu đựng của anh ấy tăng lên thôi, còn về mấy skill đánh đấm này nọ thì chả ra gì và chả bằng ai, thằng bạn của anh ấy may là nhờ bị bắt vào bishokukai mới được như ngày hôm nay. Nhưng nói chung 4 anh thiên vương kia và anh komatsu tương trợ lẫn nhau, nếu thiếu bất cứ ai thì còn lại cũng chả mạnh lên được. Vì kiếm được thằng nấu ăn có may mắn ẩm thực như anh komatsu thì kiếm mòn mỏi. Nhờ anh komatsu chế biến nấu ăn quá đỉnh mà nhiều lần mấy anh up lvl nhanh như chong chóng.
 
thật ra trừ thằng Ko ra thì đầu bếp ở trong truyện này thằng nào ko có sức mạnh? ngay cả cuộc thi vừa rồi của bọn đầu bếp cũng là sức mạnh mới tới nấu ăn mà? thằng Ko là ngoại lệ vì có 4 thằng bạn bá đạo thì có :)) bởi thế nên cuộc thi vừa rồi thằng tác giả thọt bi mới đẻ ra thằng bỉ mũi dài và cho chơi ăn gian hợp pháp còn gì, chứ nhìn vào thấy rõ thằng Ko thi có bằng sức nó đâu, ko ăn gian thì là gì :))
 
Tóm lại là có chap mới chưa, đợi mòn mỏi 2 tuần rồi đấy.
 
thằng nhân mã này sống 200 năm tự xưng là immortal mà vẫn chỉ là trưởng chi nhánh nhỉ :|
trình chém bão của thằng cha tác giả này quá bá đạo :))
 
sống dai chưa chắc đã mạnh :)), dc cái dị thôi
 
hóa ra thằng buranchi xài pin sạc thật :)) chưa gì đã thở hồng hộc rồi

- - - Updated - - -

hóa ra thằng buranchi xài pin sạc thật :)) chưa gì đã thở hồng hộc rồi
 
1/ sau khi ăn hành sẽ bắt đầu bán hành, thằng ngựa này thật sự mạnh, dự là cần 1 loại sấm sét mạnh hơn nữa
nếu tommy đánh với buranchi thì sao nhỉ? về tốc độ thì ko ăn dc buranchi, bọn côn trùng thì đảm bảo khét lẹt, lưới điện này kia là khắc tinh của bọn côn trùng =)
2/ zebra can thiệp để sau này thành bộ đôi (mà vậy thì mất giá nó quá)
 
thằng Buranchi khúc cuối sau khi ăn 1 đạp, mặt nó chả có vẻ gì là chịu thua cả, chắc chắn còn giấu bài :))
 
Back
Top