The host (2013)
5/10
Vừa thấy thích thú nhưng cũng vừa thấy buồn với phim này.
Nói 1 tẹo về nội dung của phim: Trong tương lai, một giống loài đến từ hành tinh khác đã chiếm lấy Trái Đất và xâm nhập và trí óc của con người! Nhưng vẫn có những con người chống chọi lại với chúng. Melanie Stryder (Saoirse Ronan) là một trong số đó -- cho dù bị Wanderer xâm nhập, nhưng cô vẫn ngày đêm chống chọi lại và mong ngóng về người cô yêu thương, Jared (Max Irons). Cuối cùng, Wanderer cũng bắt đầu nảy sinh cảm xúc với Jared. Wanderer và Melanie, tuy hai mà một, quyết định lên đường tìm kiếm Jared...
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen Meyer (đồng tác giả của Twilight) nên độ sến của nó cũng khá là cao, nhưng ít ra không có những tình huống làm mình buồn ngủ tới phát điên và :facepalm: ác liệt như Twilight. Có 1 điều phải công nhận: cho một tác gia chuyên viết chuyện ủy mị, sướt mướt chuyển sang viết truyện khoa học viễn tưởng, bạn sẽ được 1 tác phẩm dở dở ương ương (về khía cạnh khoa-học-viễn tưởng). Phim có rất nhiều lỗi khá ngớ ngẩn và thậm chí là khó chịu với fan của thể loại sci-fi như mình, nhưng thôi, nên xét đây là một phim tâm lý thì hơn.
Điểm thú vị và ấn tượng nhất của phim với mình là câu truyện tình éo le kia. Nên gọi nó là gì bây giờ. Tay đôi-đôi hay tay bốn? Chả hiểu, nhưng ít ra đây cũng là một truyện tình khá thú vị. Mặc dù vậy, nó được phát triển không tốt một chút nào. Saoirse Ronan diễn tốt nhưng vẫn chưa đủ (có lẽ vì bọn người ngoài hành tinh trong phim này lúc nào cũng có cái vẻ đơ đơ đó). Hai anh zai kia thì đơ đơ hơn nữa. Việc xây dựng liên kết giữa các nhân vật này còn ngắn gọn và hời hợt. Các nhân vật còn lại mặc dù xuất hiện kha khá thời gian nhưng lại nằm trong một kiểu dẫn dắt rời rạc nên không thực sự tạo ấn tượng nhiều. Một phần lớn chắc tại kịch bản. Nhiều người đã từng nói là nên đọc truyện trước vì nhiều chi tiết cần được giải thích trong phim đã bị bỏ qua. Phần thoại của phim cũng làm không tốt lắm, nên nhiều tình huống lâm li bi đát mà cả rạp cứ ồ ra cười.
Mình đã chờ một cái kết lâm ly bi đát hơn. Kết có hậu của phim làm phim này tệ đi 1 vài phần.
Một điều đáng phàn nàn ở đây là cái style của phim này. Nếu đã từng xem Gattaca (một phim sci-fi trước đó của Andrew Niccol) chắc chắn là bạn sẽ phải rất thích thú với thế giới mà ông tạo ra: một thế giới khác ở tương lai xa lạ nhưng vẫn đầy những nét gần gũi. Với phim này thì không được như thế. Thế giới được tạo ra trong phim không có nhiều điểm đặc biệt lắm (ngoài trừ đám xe cộ được sơn bạc sáng loáng). Với một kinh phí khá hạn hẹp (40 triệu $) thì việc tạo ra 1 thế giới khác có vẻ hơi khó chăng? (không dám chắc lắm vì Gattaca cũng kinh phí ít nhưng cảm giác thì rất khác). Cộng với đó là phần nhạc của phim quá tệ. Không có chút nào tạo cam giác cho phim. Những phim trước đây của Niccol như Truman show, Lord of War đều có không khí và màu sắc rất riêng. Còn phim này, mọi thứ cứ bình bình.
The Host không tệ như mình nghĩ trước đó, vẫn có nhiều thứ khá thú vị nhưng xét tổng thể… thì chỉ xem tạm được.