- 31/7/08
- 72
- 24
quen ấy trong lớp học thêm.Sau nhiều lần nhắn tin thì mình thổ lộ tất cả lúc đầu ấy nói là không có cảm giác với mình và nói là chĩ là bạn.Sau đó thì ấy nói là phải đợi ấy thi xong đại học mới quyết định dc vì ấy đang gặp nhiều áp lực ấy còn nói là đã từng rất đau khổ sợ lại gặp phải cảm giác ấy nhưng thật sự mình sẽ không bao giờ là ấy đau khổ nếu ấy chấp nhận mình .Nhưng liệu có nên chờ đởi ấy không đây vì lỡ nếu thi xong ấy không trả lời thì sao???

thế thì bạn học thôi, dính mấy chuyện này ko học dc đâu, điểm tụt kinh lắm, mình có thằng bạn dính yêu đương đợt thi dh đấy @@ tí nữa thì trượt 