Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Có phải đứa nào cũng sài cell đâu, như thằng bạn của anh Ko - cái thằng h couple với Starjun có train gì mấy mà nhoằng cái nhẩy cứ thoăn thoắt. Rồi cả em Nono, bà già setsuno, chyo chắc cũng ko sài cell - sài cell thì người đã không teo tóp thế kia :v

Thằng bạn Komatsu là Ootake có dùng Cell nhé, kĩ thuật của Bishokukai kia chẳng rõ ràng tí nào, không thể kết luận là thay cho Cell được.

Việc Komatsu sẽ cấy Cell là khả năng lớn vì đối thủ có cấy Cell, trong cuộc thi đầu bếp bộc lộ rõ sự yếu kém của thể lực.

//Đoạn nói về Ootake
Toriko%252520Chapter%252520191-013.jpg
 
Rồi cả em Nono, bà già setsuno, chyo chắc cũng ko sài cell - sài cell thì người đã không teo tóp thế kia :v
Setsuno và Chiyo mà không xài cell à :| Đừng đùa chứ.

Với lại người teo tóp không có nghĩa là không xài cell. Sức mạnh của cell đâu có nằm ở chỗ tăng cơ bắp / khuếch đại kích cỡ cơ thể cho người dùng ?
 
setsuno có xài gourmet cell nhé, đoạn đánh với lão quản gia Alfaro
 
Ờ nhỉ, chết dở nãy giờ cứ nhớ ai sài cell thì người cũng gia tăng kích cỡ kiểu như chin master với Jirou mà quên mất yếu tố trong truyện

sorry nhé :D
 
Tính ra thì căn nguyên của mọi siêu nhân trong truyện đều là từ cái Gourmet Cell mà ra hết.

Trừ khi tác giả tính tạo một cái power system mới, không thì chẳng còn lời giải thích nào khác ngoài hai chữ "dùng cell" cả.
 
thằng ngựa bất tử, nó nói sống 200 năm, chẳng lẽ trong 200 năm nó chưa từng đánh với ai mà khiến nó phải phân phân? nếu có thì những phiên bản phân thân đó trốn đằng nào nếu ko thể bị giết? ta thấy lợi dụng phân thân thằng này thì robot GT chả là thá gì...nói chung truyện quá nhiều sơ hở
 
Chắc phân thân của nó dung hợp lại dc, hoặc là có nhược điểm gì đó khiến cho không tồn tại lâu, nhưng nói chung chém bão ra thằng đó nên...kệ đi :v.
 
Anh Komatsu bây giờ đang bị 3 em tia là Nono, Miek II (chả biết tên gì) và Chiru =)).

Komatsu vốn là đại diện cho năng lực con người bình thường nỗ lực trong khó khăn (và có thánh giúp), giờ bơm tế bào vào thành siêu nhân thì còn gì hay.

Kom còn bị anh Star ngày đêm thương nhớ nữa mà =))
 
thằng ngựa bất tử, nó nói sống 200 năm, chẳng lẽ trong 200 năm nó chưa từng đánh với ai mà khiến nó phải phân phân? nếu có thì những phiên bản phân thân đó trốn đằng nào nếu ko thể bị giết? ta thấy lợi dụng phân thân thằng này thì robot GT chả là thá gì...nói chung truyện quá nhiều sơ hở

Chắc gộp lại được í mà. Nhưng quả thật là nhiều sơ hở : Đâu phải cơ thể sinh vật loại tế bào nào cũng giống nhau, vậy mà từ một miếng vẩy cũng tái tạo full-body có cả não hoàn chỉnh.

Còn nữa, đầu truyện mấy con nhãi nhép lv <50 mà phải căng não ra tìm cách capture, đến cả anh Star còn phải ra mặt để bắt một con voi chúa lv mấy chục. Dần dần thì mọi con thú Lv <100 đều trở thành nhãi nhép. Thậm chí bây giờ đã lộ ra là có quái cap lvl >1000. Đến anh Mansam giờ 1 hit kill GT Robo khổng lồ mà dạo trước còn bị thằng Bei rác rưởi đâm một nhát rõ đau.

Nói gì thì nói, dù kẻ hỡ nhiều nhưng ta vẫn xem. Lão tác giả này xem ra vẫn chưa xây dựng hoàn chỉnh cái World trong Toriko, nên mới có nhiều điểm bất cập vậy.
 
trường hợp lão trọc là vì lần đầu oánh với robo Gt nên chưa quen cộng với phải ẩn thực lực nếu ko muốn bị đối phương biết dc ( dùng toàn lực để đánh nát 1 con robo để cho đối phương có thông tin về mình thì lỗ nhiều hơn lãi):3cool_nosebleed:
 
cái chuyện tái tạo con đỉa làm được thì tác giả cũng chém ra được :">
 
truyện này xem giải trí nhẹ nhàng chứ đi sâu vào mấy cái lỗi đấy làm j` :-"
giờ nghĩ lại thì tại sao acacia lại chết nhỉ, chắc ko phải chết già vì 3 thằng đệ tử sống tới cả trăm năm thì đời nào lão đấy chết già nổi :3cool_nosebleed:
mà cái hồi 4 thú có nghi lão hồi sinh giả nào đấy gọi ra, có khi mấy nữa lại có quả hồi sinh acacia rồi kết hợp body ngựa nhân bản số lượng lớn thì vui nhỉ :3cool_nosebleed:
 
Mà công nhận lão Acacia là bá đạo nhất, lúc ổng bắt được God ko biết đã xài Gourmet cell chưa mà đã mạnh kinh người thế nhỉ :4cool_oh: ? Hình như mãi sau này ổng mới phát hiện ra G cell mà ??
 
đang đọc toriko@@
tình hình là khá hay@@?
 
Truyện này đọc cho vui thôi chứ bắt lỗi làm gì.

Trường hợp của các anh Star với Tôm mì này nọ thì có thể hiểu là các anh ý cũng tiến hóa 1 cách từ từ như các king nhà ta. Vậy nó mới vui chứ :))
 
Mà cônga nhận lão Acacia là bá đạo nhất, lúc ổng bắt được God ko biết đã xài Gourmet cell chưa mà đã mạnh kinh người thế nhỉ :4cool_oh: ? Hình như mãi sau này ổng mới phát hiện ra G cell mà ??

ổng phát hiện cách phát triển G cell theo con đường nhân tạo và truyền bá nó ( vì thế mới cho ra đời kỷ nguyên ẩm thực):2cool_go:
chứ bản thân G cell đã tồn tại trước thời ông này rồi chẳng qua ko dc truyền bá rộng rãi thôi đồng thời hồi đó những thằng có G cell có lẽ là thông qua thiên phú tiên thiên chứ ko phải loại cải tạo cơ thể là bơm G cell vào như hiện nay:2cool_go:
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng ngựa bất tử, nó nói sống 200 năm, chẳng lẽ trong 200 năm nó chưa từng đánh với ai mà khiến nó phải phân phân? nếu có thì những phiên bản phân thân đó trốn đằng nào nếu ko thể bị giết? ta thấy lợi dụng phân thân thằng này thì robot GT chả là thá gì...nói chung truyện quá nhiều sơ hở

những motif truyện thế này thì luôn luôn có những câu hỏi như thế này xuất hiện

lẽ đơn giản là những câu hỏi này ko nên có vì nó ko đáng để trả lời
 
hình như chap tiếp theo nói về quá khứ anh nhân mã bị midora cho ăn hành =))
 
Đọc spoiler sơ sơ thì thấy là chap tiếp theo sẽ nói về quá khứ anh Elg. Đoạn cuối là Zebra bước vào trận chiến và đặt mục tiêu là đưa toàn bộ bọn Golem/Scum Beast vào trạng thái tuyệt chủng .__.
 
thường thì ở nhật có mấy buổi talk show trò chuyện với họa sĩ và đặt câu hỏi mà ta, ko ai hỏi để tác giả quê à? :))
 
Back
Top