• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Suisei no Gargantia ► Black History of Mankind

Hài nhất là đoạn đầu ep có lão gợi ý là giao anh main cho bọn cướp biển =)). Vừa thấy nó có thể làm được gì xong mà lại nghĩ đến chuyện giao cho bọn kia thì đúng thật là ^:)^.
 
Hài nhất là đoạn đầu ep có lão gợi ý là giao anh main cho bọn cướp biển =)). Vừa thấy nó có thể làm được gì xong mà lại nghĩ đến chuyện giao cho bọn kia thì đúng thật là ^:)^.

cx - nhảm nhất ep là đoạn này luôn - đỡ phát là lúc sau bà đeo kiếng còn phát biểu được là anh main có khả năng táng banh đội tàu của bả
 
Hài nhất là đoạn đầu ep có lão gợi ý là giao anh main cho bọn cướp biển =)). Vừa thấy nó có thể làm được gì xong mà lại nghĩ đến chuyện giao cho bọn kia thì đúng thật là ^:)^.

Khúc đấy xem cũng bực, nhưng mà trong trường hợp của cha già đấy vẫn là hợp lý với thời đại, dù sao thì tư tưởng, khoa học khác biệt, hơn nữa chỉ mới thấy và báo cáo 1 lần làm sao có thể tin chắc được vụ đấy. Ep trước con bé Amy nói chuyện main xong về kể lại mấy chú đấy có chú nào tin là chuyện thật đâu, con Mecha ko người lái, có AI mà cả đám coi như trò đùa, cứ tin chắc có 1 thằng ku khác ngồi trong đấy=))
 
Ending Illus của ep 3 vừa rồi:

21085_459872807425767_2026095130_n.jpg
 
Xem bộ này rồi mới thấy logic của Valvrae chả ra đâu vào đâu cả :-< Nhịp độ phát triển cốt truyện thế này là ổn, dù sao những chuyện liên quan đến lợi ích và an toàn cá nhân này bên nào cũng phải suy xét kĩ lưỡng mới là hợp lí, chứ cứ đùng tí là lên cơn emo thì xem ớn bỏ bu.
 
điểm trừ duy nhất là con mech nhìn vừa lùn, vừa béo 8-} nhìn y như con b!tch maid nào đó :1cool_look_down:
 
Xem bộ này rồi mới thấy logic của Valvrae chả ra đâu vào đâu cả Nhịp độ phát triển cốt truyện thế này là ổn, dù sao những chuyện liên quan đến lợi ích và an toàn cá nhân này bên nào cũng phải suy xét kĩ lưỡng mới là hợp lí, chứ cứ đùng tí là lên cơn emo thì xem ớn bỏ bu.
Valvrae làm gì có logic mà so sánh XD...
điểm trừ duy nhất là con mech nhìn vừa lùn, vừa béo nhìn y như con b!tch maid nào đó
Tech của nó cũng lạ đời lắm, tạo ra hẳn 1 cục graviton to bự trên đầu để bay mới khiếp, tech bộ này mấy anh bên gundam phải gọi bằng cụ =)) ....
 
^Tech bọn gundam hơn ngoài đời khoảng 100~200 năm gì gì đó (+yếu tố sci-fi =))) thôi, còn trong Gargantia này tụi nó khám phá vũ trụ tới mức Trái Đất gần như bị quên lãng luôn là không biết bao lâu luôn rồi :-s
 
dùng wormhole để hành quân luôn mà :6cool_smile: mà chưa biết giải quyết vấn đề power source cho con mech kiểu gì, còn ít quá thì anh main ko show off dc :2cool_sad:
 
Nó bảo năng lượng còn 1 ít mà bay với bắn beam véo véo, chả biết 1 ít của nó tính theo đơn vị nào nữa :3cool_nosebleed:
 
Nó bảo năng lượng còn 1 ít mà bay với bắn beam véo véo, chả biết 1 ít của nó tính theo đơn vị nào nữa :3cool_nosebleed:

Đủ bay 1 đoạn ra khỏi hệ mặt trời =))
gần hết năng lượng mà bay lượn toàn khối trọng lực ở trên đầu để di chuyển :)) cái khối đấy nhỏ xíu vậy mà có thể thoát được lực hấp dẫn của trái đất thì cái năng lượng để nó xài di chuyển bình thường đó chắc cũng nhiều gấp trăm lần so với năng lượng cho mấy động cơ phản lực rồi :)) Để ý lúc trên không gian nó chuyển động chỉ nhờ gia tốc ko ma sát + ko trọng lực, lúc xuống trái đất mới bay bằng cái khối trọng lực đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
có khi nào cuộc chiến bị kéo tới tận Trái Đất, sau đó em main char đứng ra hát để hòa giải =))
 
có khi nào cuộc chiến bị kéo tới tận Trái Đất, sau đó em main char đứng ra hát để hòa giải =))

macross frontier trá hình à =))
 
^ Series Macross, chứ không phải có mỗi phần Frontier.

Mấy bợn trên cứ so sánh logic, ect... mình thấy vẫn hợp tình hợp lý chán, ngoài vấn đề năng lượng của con mech =]...
 
có khi nào cuộc chiến bị kéo tới tận Trái Đất, sau đó em main char đứng ra hát để hòa giải =))

Là sao, tụi ailen tràn xuống trái đất, giữa lúc tuyệt vọng "Chamber" nói lời tạm biệt và hát kèm nhảy múa để hòa giải à =))
 
Đủ bay 1 đoạn ra khỏi hệ mặt trời =))
gần hết năng lượng mà bay lượn toàn khối trọng lực ở trên đầu để di chuyển :)) cái khối đấy nhỏ xíu vậy mà có thể thoát được lực hấp dẫn của trái đất thì cái năng lượng để nó xài di chuyển bình thường đó chắc cũng nhiều gấp trăm lần so với năng lượng cho mấy động cơ phản lực rồi :)) Để ý lúc trên không gian nó chuyển động chỉ nhờ gia tốc ko ma sát + ko trọng lực, lúc xuống trái đất mới bay bằng cái khối trọng lực đấy.
Thực ra bay trong điều kiện có trọng lực đúng ra phải càng tốn năng lượng mới đúng, lúc nào cũng phải bật động cơ :)
 
trong điều kiện ko trọng lực thì chỉ cần bật 1 phát rồi tắt để có đà đẩy thôi, có lực ma sát cản đâu mà lo. Ném 1 vật trong ko gian thì nó cứ bay suốt theo hướng đó cho đến khi va vô 1 vật nào khác thôi :D
 
Bọn Gargantia ko muốn đổ máu cũng có lý của nó. Với cái tàu nổi như trong này thì sống được vài ngàn người là hết cỡ. Dân số thì lèo tèo mà cứ giết nhau hết thì còn ai để ...gây giống? Thế nên chiến tranh đơn thuần là endemic warfare, bên nào dọa giỏi hơn sẽ thắng, tha hồ rape. Thương vong thấp. Lukkage nó cũng ko có ý định đốt cháy cả hạm đội Gargantia, mà dùng diversion để bắt lão Fairlock.

Thế nhưng mà bọn Gargantia dung nhan có hạn, thủ đoạn có thừa =)). Nhất là mấy đứa trẻ trâu như Ridget, Bellow rất hung hăng cuồng sát, mượn công nghệ siêu đẳng của Red để triệt hạ cả hạm đội cướp biển. Mồm thì vẫn rao giảng nhiều đạo đức lắm =)) chả biết bên nào hèn hơn

3 thầy trò Lukkage hot vl mà chả đứa nào thấy mặt, ko đã bắt hết về làm tù binh =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Xong ep 3, chẳng rõ hạm đội Gargantia này là tốt hay xấu. Chúng ta không thường thấy thể loại trơ tráo như thế này xuất hiện trong 1 ep anime ngoại trừ ngoài đời thực :8cool_amazed:. Chỉ tội chú main không có đất để đáp nên đành làm slave cho tụi này. Chú main cũng khá, lúc đang bị giảng đạo cũng không lôi chuyện ngoài vũ trụ thì có xài hết chiêu của con robo cũng chơi chả lại bọn ốc sên chứ đừng nói chuyện thủ hạ lưu nhân.

Sẽ đợi tới ep nào con robo hết pin rồi bọn cướp biển tới r@pe cả hạm như ep 2 :3cool_nosebleed:.
 
EP mới: cái cách đối xử của người dân với anh hùng sau chiến tranh, tránh xa, bắt bồi thường, sai làm việc & ra lệnh bằng giọng hách dịch =)) và có mỗi chị em nhà amy quan tâm và đang tẩy não dần vị anh hùng cuộc chiến đấy rời bỏ tư tưởng người lính =))
Một người lính cả đời trên chiến trường đến khi ko cần thì cách ly qua 1 bên.
 
Back
Top