- 14/8/06
- 2,491
- 43
Sai roài, đó là bài Blue còn Eiffel 65 là nhóm nhạc trình bày...
Thím Gà lâu lâu vào chọt mình 1 câu nhỉ. Bài đó là Blue, mà còn đc gọi là Da ba dee mà =.=
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sai roài, đó là bài Blue còn Eiffel 65 là nhóm nhạc trình bày...
Phim của Nolan đâu phải là phim nói về siêu anh hùng, nhân vật chính là mấy thằng ác ôn như Joker hay Bane mới đúng, batman trong đó nhạt như nước ốc bức xúc về cái IM3 này thực ra chung quy lại cũng là do IM1 Marvel làm hay quá, tuyệt quá, rồi 2 phần sau ko bằng 1 góc của p1 nên mới ăn tạ ntn.
Thím Gà lâu lâu vào chọt mình 1 câu nhỉ. Bài đó là Blue, mà còn đc gọi là Da ba dee mà =.=
...?tui thấy bên marvel mới là đen tối hơn ý chứBatman hay phần nhiều là nhớ...tội phạm, tội phạm đúng nghĩa siêu khủng bố ngoài đời. Nhưng nó không mang sắc thái film/truyện siêu anh hùng lắm.
Vả lại thế giới DC trc giờ đen tối hơn Marvel nhiều.

Sai roài, đó là bài Blue còn Eiffel 65 là nhóm nhạc trình bày...
Stark ngồi chém gió với Banner. Lên YouTube mà search.bác nào spoil dùm mình đoạn sau credit đc ko (nếu có)
Cái Batman triology của Nolan là cái mình thấy overrated nhất, theo cá nhân mình nó thuộc dạng tương đối hay chứ ko phải xuất sắc đến nỗi nhiều người thần tượng, thậm chí chưa kể 1 số chỉ là theo phong trào chứ có thể bản thân cũng ko cảm nhận đc gì cái hay của nó.
Mình thậm chí còn nhớ khi coi Batman Begins còn cảm thấy nó chán hơn mấy cái Batman ngày xưa nữa. Qua "The Dark Knight" thì Joker khá nổi bật nên có khởi sắc tí. Còn cái "The Dark Knight Rises" thậm chí mình gần ngủ gục nửa đầu phim tới đoạn Wayne bị Bane đánh trọng thương, và cũng phần này mình chỉ thấy hay những trường đoạn kể về Wayne chứ ko hứng thú gì cái thằng đeo mặt nạ Bane, mình thiết nghĩ ko có cái mặt nạ thì Bane còn nhảm hơn Al Raghul.
... câu truyện muôn thuở 

Kiểu như xem xong Bat của Nolan thấy nó ý nghĩa vãi ra rồi áp đặt phim siêu anh hùng phải như thế, thành ra xem cái IM3 thấy nhạt.
Phim của Nolan đâu phải là phim nói về siêu anh hùng, nhân vật chính là mấy thằng ác ôn như Joker hay Bane mới đúng, batman trong đó nhạt như nước ốcbức xúc về cái IM3 này thực ra chung quy lại cũng là do IM1 Marvel làm hay quá, tuyệt quá, rồi 2 phần sau ko bằng 1 góc của p1 nên mới ăn tạ ntn.

Mình xem phim thì luôn theo cảm nhận cá nhân chứ đếch thèm quan tâm bố con thằng nào chém gió, cái hồi xem TDKR vào topic chê phim nhạt + bùn ngủ thì 1 đống các bố bay vào nói là "ko biết thưởng thức, phim ý nghĩa etc" đến chán. Tôi ko quan tâm, tôi xem sao tôi nghĩ vậy, còn hơn các ông cố tỏ ra vẻ hiểu hết ý nghĩa của phim(nếu có), rồi chém gió cứ như nhà phê bình.
1 câu thôi, xạo *****![]()
