[2013] Iron Man 3 - im3

Blue - một thời mê mẩn cứ đi học là lại nghe :)) tự nhiên mới vào phim nghe cái tỉnh hẳn người :))
 
Kì này Galaxy đ** biết nó ngứa cái gì mà lại chơi chiếu đúng giờ mới đau. Thường thì phim hay chiếu trễ hơn 15p so với lịch vì kèm mấy cái giới thiệu Surround, qui định xem phim, trailers ... làm thấy hàng đông quá thôi ngồi chờ tí ai dè đm vô rạp kiếm ghế thì đã tới cái đoạn hồi tưởng "one night only" của Tony với con Scientist của AIM.
 
Kì này Galaxy đ** biết nó ngứa cái gì mà lại chơi chiếu đúng giờ mới đau. Thường thì phim hay chiếu trễ hơn 15p so với lịch vì kèm mấy cái giới thiệu Surround, qui định xem phim, trailers ... làm thấy hàng đông quá thôi ngồi chờ tí ai dè đm vô rạp kiếm ghế thì đã tới cái đoạn hồi tưởng "one night only" của Tony với con Scientist của AIM.

chúc mừng
lần trước đi xem avengers ở Mega cũng thế
vào đã là cái đoạn loki xuống trái đất đâm mấy ông ở Shield rồi
 
Bởi vậy nghe có người nói có bài "Blue-Da Ba Dee" của Effiel 65 cũng hơi bất ngờ nhưng ko đến nỗi ngu ra vì ít ra tuổi thơ của mình cũng chưa bất hạnh đến nỗi chưa đc nghe Blue mà thay vào đó là mấy cái Hàn Xẻng Pop với Gangbang Style.
 
topic bàn luận film mà các bố trẻ con vào war nhau vãi thật, thằng nào cũng gân cổ lên bảo mình đúng :9cool_pudency: nhìn mà thấy buồn cho thanh niên vn ...
cho hỏi cái con hàng Mark 42 nó có tác dụng cái vẹo gì trong tập này thế nhỉ
 
Đang down bản camHD :)) tối về thẩm du :5cool_still_dreamin
 
mark 42 làm ra là để test hệ thống điều khiển giáp từ xa mà lại có thể tách rời từng bộ phận của giáp được như mark 41 , chứ nếu mà muốn bảo vệ pepper thì tony đã làm hẳn một bộ riêng cho pepper rồi.
 
Pepper chịu mặc giáp mới ghê ... chỉ có cách ép mặc thôi ^^
 
mark 42 có cái chiêu chưởng giữa ngực ngon quá còn gì,chơi 1 phát thằng đệ Kalian lủng ngực chết tại chỗ ko kịp hồi phục luôn.
 
Bộ nào chả bắn beam được từ ngực?
 
tính thế này: trong Avengers 2 Tony trở lại với Extremis đã được hoàn thiện, cuối phim lại bị đánh cho be bét như phần 1 nên làm B.E
Chưa có Reed thì chắc phải nhờ GoG làm giúp B.E :3cool_embarrassed:
 
bỏ luôn quả nam châm giữa ngực rồi giờ mặc giáp thấy thoải mái hơn nhỉ... coi phim hài nhất khúc miếng giáp bay vào chỗ hiểm với khúc "đứa con hoang đàng" hài vl
 
Mark 42 là thử nghiệm đầu tiên của Tony trong việc làm bộ giáp có thể điều khiển từ xa, hạn chế tham gia trực tiếp vào trận chiến. Kiểu mấy lần suýt chết nên sợ rồi, cơ thể mỏng manh yếu đuối chứ không như bộ 3 quái vật Hulk, Thor, Captain :))
 
Pepper giờ còn mạnh hơn cả bàn là =))
 
Mark 42 thử nghiệm chức năng lắp ráp từ xa, cho các mảnh giáp bay vào người thôi, còn điều khiển từ xa, ko cần mặc giáp thì nguyên một đống cuối phim đều là điều khiển từ xa còn gì.
Tới đây lòi ra plot hole. Nếu như Tony có thể gọi cả đống suit đến như thế, vậy mất gần nửa phim sửa với sạc Mark 42 làm gì?
 
Mark 42 thử nghiệm chức năng lắp ráp từ xa, cho các mảnh giáp bay vào người thôi, còn điều khiển từ xa, ko cần mặc giáp thì nguyên một đống cuối phim đều là điều khiển từ xa còn gì.
Tới đây lòi ra plot hole. Nếu như Tony có thể gọi cả đống suit đến như thế, vậy mất gần nửa phim sửa với sạc Mark 42 làm gì?

Tony chỉ có thể điều khiển Mark 42, tất cả cái đống còn lại là do Jarvis điều khiển, hoạt động máy móc hơn và kém hiệu quả hơn.
 
Mark 42 thử nghiệm chức năng lắp ráp từ xa, cho các mảnh giáp bay vào người thôi, còn điều khiển từ xa, ko cần mặc giáp thì nguyên một đống cuối phim đều là điều khiển từ xa còn gì.
Tới đây lòi ra plot hole. Nếu như Tony có thể gọi cả đống suit đến như thế, vậy mất gần nửa phim sửa với sạc Mark 42 làm gì?

Hình như thằng trời đánh Jarvis ngủ đông, không có nó thì làm sao gọi giáp
Mà cũng có vẻ ém hàng chờ gặp Killian nữa ;))
 
Back
Top