Hiện đang có nhiều lời đồn đoán và nghi vấn không biết LOTRO có đến được Mordor hay không. Theo hợp đồng ký giữa Warner Bros với đơn vị sở hữu bản quyền bộ LOTR và the Hobbit thì đến cuối năm 2014, WB sẽ hết hạn sử dụng bản quyền. Hợp đồng có ghi là được quyền gia hạn đến 2017. Dấu hỏi hiện tại là liệu WB có mặn mà với việc gia hạn bản quyền này không. Một số báo game đã hỏi WB điều này nhưng họ từ chối trả lời.
Nhiều người cho rằng những dấu hiệu như Turbine không còn cho ra những raid/instance chất lượng, game tập trung vào cày cuốc, phải dùng đến chiêu tặng quà hằng ngày nếu log vào game để dụ người chơi, game nhiều bug, một số người trong đội ngũ phát triển LOTRO đã bị điều qua game khác, và một vài item "dụ tiền" trong store... để nói rằng có lẽ Helm Deep sẽ là expansion cuối cùng, mồi nhử cuối cùng để gom tiền rồi đóng cửa (thường exp ra vào cuối năm, vì vậy exp tiếp theo sau HD sẽ là cuối năm 2014, cũng vừa hết hạn bản quyền nên có ra cũng không ai mua, vì chơi được 1-2 tháng rồi đóng cửa thì mua làm gì.)
Cũng có người cho rằng sỡ dĩ Turbine phải tìm cách dụ tiền người chơi trong thời gian này là vì WB muốn xem thử con bò 6 năm tuổi này còn vắt sữa được không. Nếu tình hình kinh doanh khả quan, họ sẽ gia hạn tiếp hợp đồng. Trong lúc mù quáng chạy theo đồng tiền, Turbine đã bỏ qua những người chơi hardcore, có lẽ chiếm tỉ lệ không cao để lấy lòng nhóm khách hàng đông hơn, không đủ trình hay không có thời gian để đi những raid khó, nhưng lại muốn có đồ xịn và sẵn lòng bỏ thời gian farm hoặc bỏ tiền ra để có được những item mà trước đây vốn chỉ dân hardcore mới có. Hiện rất nhiều người chơi hardcore đã bỏ VIP và khẳng định sẽ không pre-order Helm Deep, hay thậm chí hoàn toàn bỏ game, điều này khiến Turbine mất đi 1 khoản tiền. Liệu những người chơi casual kia có nạp đủ tiền để bù lại? Hiệu quả của chiến lược này chưa rõ, và chỉ có Turbine mới thống kê được. Gamer thì giờ lên 4rum đấu võ mồm với nhau raiders vs soloers, phe nào cũng nghĩ mình có tiếng nói hơn.
Một số ít người cho rằng những instance/raid của bản exp này đáng thất vọng là vì Turbine muốn "ăn theo" phim the Hobbit nên phải làm gấp một vài instance có liên quan ít nhiều đến bộ phim (nghe tên cũng biết ăn theo fight to THE LONELY MOUNTAIN, rồi the fire of SMAUG - mặc dù chả có con rồng nào...). Do làm gấp nên không đạt chất lượng. Hi vọng bản exp sau sẽ khá hơn.
Nếu thực sự WB buông tay khỏi LOTRO, đây sẽ là điều vô cùng đáng tiếc. Dù cho bản exp lần này đáng thất vọng, nhưng vẫn có 1 vài điểm cộng (chủ yếu là về mặt hình ảnh và trang phục). Và đặc biệt đáng tiếc nhất là 3 bản exp đầu tiên của game, Shadow of Angmar, Mine of Moria và Siege of Mirkwood. 3 bản này có cốt truyện hay, độ khó đủ khiến người chơi cảm nhận được tâm trạng chiến đấu trong thời khắc đen tối, không phải kiểu anh hùng rambo 1vs100 như bây giờ. Instance và raid chất lượng. Tuy game đã ra 6 năm, nhưng nhiều người chơi vẫn mong thấy được cái đích cuối cùng của cuộc hành trình ở Mount Doom, mong thấy được Minas Tirith, được chiến đấu với mumakil trên cánh đồng Pelennor.
Lời khuyên cho những bạn mới bắt đầu khám phá game: đừng để những thông tin về endgame làm bạn nản lòng, đặc biệt với những ai chơi game này vì yêu thích thế giới middle-earth, thích chơi game kiểu lang thang khám phá. 3 bản exp đầu thực sự đáng thưởng thức. Các bạn có 1 điều mà hiện giờ tớ mong ước, đó là sự hăm hở bước vào một cuộc phiêu lưu mới trong thế giới này. Dù WB có bỏ game thực sự đi nữa, ta vẫn còn 1 năm rưỡi phía trước, đủ đế bạn log vào vài tiếng/ tuần và thưởng thức hết cái hay của game, mà không bị bội thực vì những cái dở sau này của nó. Nếu bạn chơi kiểu hardcore, thích đi instance, pvp thì có lẽ game đã qua thời hoàng kim của nó rồi. Hiện giờ để kiếm được 1 group đi instance level thấp rất khó. Có chăng là lv cao kéo đi, mà như vậy thì đâu còn thưởng thức được gì.
Những bạn quyết định bước vào cuộc phiêu lưu này thì: đừng vội level thật nhanh để max level. Hiện tại max level rồi chỉ có farm farm farm thôi, rất chán. Đừng lập lại sai lầm của tớ, vì ở trong raid kin, chỉ muốn level thật nhanh để đi raid nên giờ không còn raid nữa cảm thấy vô cùng thất vọng, mà muốn quay lại từ đầu cũng không còn hứng thú như xưa nữa. Giờ mỗi lần trở lại những map level đầu tiên, ngắm nhìn cảnh vật tự dưng thấy bồi hồi, nhưng bảo luyện lại 1 con thì lại ngán, đặc biệt là sau level 65 (7 char rồi còn gì). Cách để chơi chậm là bám theo epic quest. Những lần cập nhật sau này Turbine đã thêm vào rất nhiều quest dễ ở những vùng khác, tách khỏi epic quest, để giúp người chơi level nhanh, nhưng những quest này cốt truyện không bằng những quest cũ, tuy khó, chậm, nhưng đọc kỹ sẽ rất thú vị và xúc động (ví dụ khoảng lv 32-35, trước đây bạn sẽ level ở vùng phía Đông North-down, quest chủ yếu là về việc giúp các ranger chiến đấu lại bọn orc trong 1 trại rất lớn. Nào là trinh sát, rồi chuẩn bị lương thực vũ khí, rồi liên kết với người elf, người lùn và con người... Quest ở đây khá khó, nhưng phù hợp với cốt truyện. Bạn đang trong thời khắc đen tối khi Sauron trỗi dậy mà. Còn bây giờ Turbine dẫn bạn đến Evendim, cho bạn làm những công việc như tắm heo, vắt sữa bò, bắt gà đi lạc trong 1 trang trại hobbit để chuẩn bị hội chợ. I mean... WTF?!?! Quân Angmar, goblin, orc với bọn cướp tiến đến sát làng rồi mà còn lo hội chợ???). Hiện giờ tớ log vào cũng chỉ đứng afk chứ chẳng còn hứng thú đi instance hay làm dailies kiếm đồ nữa, vì vậy nếu ai cần giúp gì ở sv Brandywine, cứ lên đây nói giờ on và tên char, tớ sẽ sắp xếp on.