Cuối cùng, sau 4 năm chờ đợi cũng biết được mặt mother (mình bắt đầu xem từ ss 4). Đúng là có hơi thất vọng, bởi vì nghĩ sau 1 khoảng thời gian chờ đợi thì the one phải là người hoàn hảo như từ trong tranh vẽ
Nhưng mình nghĩ đơn giản thế này, Ted đã trải qua 8 năm với vô số mối tình mà tất cả đều kết cục buồn (trừ 1 số kiểu quen vài ngày phang phập rồi chia tay

), xinh thì cũng có nhiều e, trong đó mối tình với Robin là đau nhất, nó day dứt trong 8 năm vẫn chưa giải quyết được xong xuôi. Thì giờ the one đối với Ted là người sưởi ấm được con tim a thôi, nhất là trong hoàn cảnh lúc này, Ted vẫn còn đang lưỡng lự về Robin. Chỉ mong là biên kịch sẽ tạo hình 1 nhân vật mother hoàn hảo về tính cách, và cũng là người mà để chúng ta chờ bao nhiêu năm mới hé ra được cái mặt như ep vừa rồi
Trong 8 ss thì ep 24 của ss này là ghét nhất, mặc dù ep cuối của ss nào cũng để ra nhiều hướng mở cho ss tiếp theo, nhưng ep cuối của ss 8 này thực sự quá bực mình. Tất cả đều có vấn đề, hơn nữa mother cũng xuất hiện. Lại phải chờ thêm 4,5 tháng nữa để xem ss cuối
Có lẽ chưa có series nào mình lại yêu thích như thế này. Mấy năm trời đều hăm hở đón chờ. Đặc biệt khi sống một mình, lúc buồn bã thì xem 1 ep HIMYM thực sự có thể xả stress rất tuyệt vời. Còn 1 ss cuối nữa là hết. Ko biết rồi sẽ còn có series nào khác để lại tiếp tục đam mê như vậy ko nữa. (cảm giác này cũng giống như năm vừa rồi 1 loạt lão tướng của Milan giải nghệ, trong lòng cũng tự hỏi rồi liệu Milan có sản sinh ra được một thế hệ như thế này, 1 thế hệ mà mình yêu mến suốt trong 10 năm qua ko, và câu hỏi đến giờ chưa có lời giải :( )