Mình cũng ra gần giống thế.
Đầu tiên đi nhà anh Lưu. Sau đó thủ chờ thời, tới khi Tào ám sát Đổng rồi chạy gọi lập LM đập Đổng.
Sau đó Bố hí Thuyền xử Đổng rùi bỏ thành chạy ( dại gái vl )
. Sau cảnh đó thì thằng Khiêm vì vỡ tay thịt cha anh Tào nên bị Tào hỏi tôi
, lập tức nó đưa người nhờ mình cứu, mình cũng ok (tính ra nhân từ phết nhể)
.
Sau đó thì nó chít và cho thành luôn, sướng vãi.
Qua màn sau thằng Bố bị anh Tào hỏi tội vì dám móc lốp ảnh nên nó chạy tới xin cho nhờ, mình lại ok
. Ai ngờ đâu mất mẹ thành Tiểu Bái cho nó 
( điên máu thật, làm người tốt khó ghê. Nhưng ít nhất để nó canh nhà cho mình cũng đỡ).
Sau đó qua năm sau thằng Tào hốt được Vua để hiệu lệnh thiên hạ nên sai mình đi đập thằng V.Thuật.
Vì lệnh vua khó cãi nên sách quân đi đánh, thằng Bố ở nhà thấy thế liền đem quân đánh úp mình. 
Thế là đành phải về xin ở nhờ nó (đệt, nhục thật có cơ hội sẽ báo thù). 

Đây là lúc khó nhất vì khi ở thành mới mình chỉ có 20k lính thui mà thằng Tào và Bố sẽ hỏi thăm liên tục -> phải chạy đi xin 2 anh tha mạng ngay luôn (save tới hơn chục lần điên máu thật).
Ở Nhữ Nam rồi tiến quân về Tân Dã mình xin liên minh với lão Biểu rồi phát triển.
Viên thuật thì sang năm sau đã bị Tháo thịt rùi nên khỏi lo. Ở đó thủ tới năm 200 khi Tào diệt xong Lý-Quách và V.Thiệu bình định được phương bắc thì thằng Tháo sẽ tuyên chiến với Bố
. Sau khi bố bị diệt mình cũng bị diệt (thế là xong thù)theo và anh Vũ dã qua làm dâu xứ người, hix hix......

Sau đó anh em lại sum vầy, sau đó chờ tới năm 205 thu được Từ Thứ
( chả hỉu sao mình tới lúc đó mới gặp đc) rùi lại chờ tới 208 có anh Ngọa Long
. Sang năm thì thằng Biểu chít, thằng Mạo dâng thành cho Tào còn Kỳ thì đưa Giang Hạ cho mình. 
Và rùi từ đây công cuộc chạy đã kết thúc (vui vãi). Sau đó nổ ra chiến Xích Bích. Giờ vẫn đang chiến nê chưa nói thêm đc, nếu có thông tin thêm sẽ báo cáo với bà kon.

Anh em ai đi vào tây thục rùi thì nói thêm xem cảnh sau thế nào nào.......
Nói chung đi thằng Bị là khổ nhất, chỉ toàn thấy chạy,
chả đc quái j` nên phải đi theo lối cầm chừng, tới khi có Ngọa Long thì cha con nhà Tào chấp hết, ke e ke kek

Đầu tiên đi nhà anh Lưu. Sau đó thủ chờ thời, tới khi Tào ám sát Đổng rồi chạy gọi lập LM đập Đổng.
Sau đó Bố hí Thuyền xử Đổng rùi bỏ thành chạy ( dại gái vl )
. Sau cảnh đó thì thằng Khiêm vì vỡ tay thịt cha anh Tào nên bị Tào hỏi tôi
, lập tức nó đưa người nhờ mình cứu, mình cũng ok (tính ra nhân từ phết nhể)
. Sau đó thì nó chít và cho thành luôn, sướng vãi.
Qua màn sau thằng Bố bị anh Tào hỏi tội vì dám móc lốp ảnh nên nó chạy tới xin cho nhờ, mình lại ok
. Ai ngờ đâu mất mẹ thành Tiểu Bái cho nó 
( điên máu thật, làm người tốt khó ghê. Nhưng ít nhất để nó canh nhà cho mình cũng đỡ). Sau đó qua năm sau thằng Tào hốt được Vua để hiệu lệnh thiên hạ nên sai mình đi đập thằng V.Thuật.
Vì lệnh vua khó cãi nên sách quân đi đánh, thằng Bố ở nhà thấy thế liền đem quân đánh úp mình. 
Thế là đành phải về xin ở nhờ nó (đệt, nhục thật có cơ hội sẽ báo thù). 

Đây là lúc khó nhất vì khi ở thành mới mình chỉ có 20k lính thui mà thằng Tào và Bố sẽ hỏi thăm liên tục -> phải chạy đi xin 2 anh tha mạng ngay luôn (save tới hơn chục lần điên máu thật).

Ở Nhữ Nam rồi tiến quân về Tân Dã mình xin liên minh với lão Biểu rồi phát triển.
Viên thuật thì sang năm sau đã bị Tháo thịt rùi nên khỏi lo. Ở đó thủ tới năm 200 khi Tào diệt xong Lý-Quách và V.Thiệu bình định được phương bắc thì thằng Tháo sẽ tuyên chiến với Bố

. Sau khi bố bị diệt mình cũng bị diệt (thế là xong thù)theo và anh Vũ dã qua làm dâu xứ người, hix hix......

Sau đó anh em lại sum vầy, sau đó chờ tới năm 205 thu được Từ Thứ

( chả hỉu sao mình tới lúc đó mới gặp đc) rùi lại chờ tới 208 có anh Ngọa Long
. Sang năm thì thằng Biểu chít, thằng Mạo dâng thành cho Tào còn Kỳ thì đưa Giang Hạ cho mình. 
Và rùi từ đây công cuộc chạy đã kết thúc (vui vãi). Sau đó nổ ra chiến Xích Bích. Giờ vẫn đang chiến nê chưa nói thêm đc, nếu có thông tin thêm sẽ báo cáo với bà kon.

Anh em ai đi vào tây thục rùi thì nói thêm xem cảnh sau thế nào nào.......

Nói chung đi thằng Bị là khổ nhất, chỉ toàn thấy chạy,

chả đc quái j` nên phải đi theo lối cầm chừng, tới khi có Ngọa Long thì cha con nhà Tào chấp hết, ke e ke kek

, có thể khoảng đó đó.



