• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

RTK 12: Hỏi về đi theo cốt truyện (Lưu Bị)

Chờ mãi có thấy tên béo chết bầm này chết đâu. Nắm trong nay hơn 20v đại quân mà không chết, bó tay luôn ....
Bác xem thử là đã set historyevent là yes chưa 8->
 
Có ai biết sao cho anh Trác béo kéo quân đánh vào Trường An, Lạc Dương không ??? Chơi Mã Đằng năm 184, sau khi Hà Tiến giết chết phe Trương Giác, thì chia ra mấy nước khác. Rồi Linh đế chết, loạn Thập thường thị ... ( Năm 187). Vậy mà ngồi chờ mãi không thấy Trác cầm quân vào đánh , cũng không thấy Đinh Nguyên chết , Lữ Bố theo Trác luôn ???
189 Trác mới vào Kinh mà, chờ thêm 2 năm nữa đi.
Chơi Mã Đằng 184 rất dễ, vì cứ ngồi yên phát triển, ngồi plunder Trác tầm 5-6 năm gì đó cũng được hơn 10 vạn đại quân =)). Có gắng thu phục được Giả Hủ đừng để Giả Hủ về với Trác.
Đến khi Bố mê gái giết Trác ra tự lập thì chỉ còn Lý Thôi-Quách Dĩ, lúc này kéo ra đánh Trường An, Lạc Dương chỉ khoảng 4 vạn quân. Chơi 1 phát Cut Roan là mấy em ấy khóc tè le rồi. Có được Quan Trung rồi thì có thiên hạ thôi ;))
 
189 Trác mới vào Kinh mà, chờ thêm 2 năm nữa đi.
Chơi Mã Đằng 184 rất dễ, vì cứ ngồi yên phát triển, ngồi plunder Trác tầm 5-6 năm gì đó cũng được hơn 10 vạn đại quân =)). Có gắng thu phục được Giả Hủ đừng để Giả Hủ về với Trác.
Đến khi Bố mê gái giết Trác ra tự lập thì chỉ còn Lý Thôi-Quách Dĩ, lúc này kéo ra đánh Trường An, Lạc Dương chỉ khoảng 4 vạn quân. Chơi 1 phát Cut Roan là mấy em ấy khóc tè le rồi. Có được Quan Trung rồi thì có thiên hạ thôi ;))
Ầy, chờ tới 187 mà nó chưa vào, đập Trấc chết ngắc rồi còn đâu :9cool_pudency::5cool_beat_plaster:
 
Back
Top