KytoSai
Fire in the hole!
- 8/8/06
- 2,795
- 478
Chuyện là thế này, mình đã học năm 4 đại học mở rồi, nhưng năm 4 không có nghĩa là ra trường vì hiện tại mình nợ 12 môn :(
Chắc chắn là mình lười biếng học , cái này mình công nhận nhưng chuyện không đơn giản thế. Khi còn học cấp 3 mình đã có đam mê đặc biệt với website và designer ( poster, tờ rơi, web, dàn trang báo chí,v.v...) .
Khi mình đăng ký thi đại học mình lựa những trường điểm tương đối thấp vừa sức và mình đã đậu GTVT với ĐH Mở ngành CNTT , ban đầu khi thi xogn hết mình chấm điểm thì thấy tạch cả nên lúc đó mình đã quyết định sẽ theo con đường designer học ở một trường nào đó ( mới đầu mình nhắm arena nhưng học phí khá cao
, nên chuyển sang dpi center ) , mình có nói gia đình nhưng hnư các bạn biết, với cái lối suy nghĩ của ông bà ta xưa kìa thì... dù mày có sống chết thế nào tao có quan tâm đấy nhưng cái bằng đại học thì đảm bảo 100% mày sẽ tốt hơn :surrender: .
Khi biết đậu mình vác tờ rym cuốn gói vào sài gòn với cái ước mơ là sẽ được học những thứ đam mê nhưng hỡi ơi, ... nào là đống lý thuyết nhồi sọ hệ điều hành, kiến trúc máy tính, học C++ , học C#, học ASP.net và code trên những phần mềm lạc hậu cũ kỹ, cách giảng giải nhàm chán của giáo viên, không một chút động lực nào thôi thúc trong đầu
Giấc mộng mình dần tan biến :stick: , dần dà mình thấm mệt với những thứ nằm ngoài đam mê .
Tính mình từ nhỏ đã cực kỳ ghét học những cái không thích ( mình biết mọi người sẽ bảo, ai chẳng vậy
) thế là kết quả nhận được 12 môn chưa qua.
Cho đến hôm nay mình hiện tại đã đi làm ( được gần 1 năm rồi ) , hiện tại đã có 2 cái bằng , 1 cái php, 1 cái thiết kết trung cấp ( đi học ở ngoài )
Mỗi tối vẫn sách cặp đi học đh nhưng cả ngày đi làm mệt, tối về lại học cái kô thích, lúc rãnh học còn chẳng xong đừng nói lúc mệt mỏi.
Hôm nay mình vưa gọi về bảo với mẹ con muốn bỏ đại học, thì mẹ mình mắng quá trời. Mình ngồi suy nghĩ mãi, giờ nếu mình vừa làm vừa học 12 môn ấy thì dự tối thiểu cũng hơn 1 năm nữa mới ra trường, nếu dành 1 năm ấy mính sẽ đi học mấy cái bằng anh văn và sẽ đăng ký học ở Dpicenter ( mình cực kỳ yêu thích thiết kế ) để thỏa cái giấc mơ của mình.
Mình có chia sẽ với bạn bè nhưng đổi lại luôn là những câu "mày điên rồi" ,
, mình biết mình rất điên , nhưng mình thật sự rất tin rằng nếu mình đổi cái thời gian để học đh ấy lấy bằng anh văn và học designer, sau đó sẽ học thêm về lập trình di động nữa thì những gì mình được sẽ nhiều hơn là mãi cắm đầu vào đh mà không có lối về.
Nếu có lấy được bằng đại học mình sẽ được 1 tờ giấy với những điểm số thấp lè tè tệ hại và mất toi hơn 1 năm công sức và thời gian vô nghĩa.
Có ai đó nếu đọc qua những dòng này có thể nói mình nên làm gì được không.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại mình đang có
1- 1 năm kinh nghiệm PHP + thiết kế giao diện website
2- 1 bằng thiết kế trung cấp ( đi học mới thấy trình của mình vượt qua cái lớp này lâu rồi nhưng kô biết nên đăng ký tưởng học đc gì mới )
3- 1 bằng PHP việt chuyên ( đang viết cái source nộp thầy để lấy bằng )
Mình sẽ có nếu bỏ học đh
4- 1 bằng anh văn toeic ( chắn chắn kiểu gì cũng phải có )
5- 1 bằng dpicenter ( nhiều bạn bảo khó, nhưng như đã nói ở trên, với mình thiết kế là một niềm đam mê rất lớn rồi chưa kể mình đã có 1 năm làm việc với đồ họa )
Còn học tiếp đh
4- 1 bằng đại học với điểm tả tơi
5- bỏ rơi tối thiểu 1 năm chỉ để dành học đại học
Ai đã chọn con đường đi khác đại học có thể chia sẽ mình được không
Chắc chắn là mình lười biếng học , cái này mình công nhận nhưng chuyện không đơn giản thế. Khi còn học cấp 3 mình đã có đam mê đặc biệt với website và designer ( poster, tờ rơi, web, dàn trang báo chí,v.v...) .
Khi mình đăng ký thi đại học mình lựa những trường điểm tương đối thấp vừa sức và mình đã đậu GTVT với ĐH Mở ngành CNTT , ban đầu khi thi xogn hết mình chấm điểm thì thấy tạch cả nên lúc đó mình đã quyết định sẽ theo con đường designer học ở một trường nào đó ( mới đầu mình nhắm arena nhưng học phí khá cao
, nên chuyển sang dpi center ) , mình có nói gia đình nhưng hnư các bạn biết, với cái lối suy nghĩ của ông bà ta xưa kìa thì... dù mày có sống chết thế nào tao có quan tâm đấy nhưng cái bằng đại học thì đảm bảo 100% mày sẽ tốt hơn :surrender: .Khi biết đậu mình vác tờ rym cuốn gói vào sài gòn với cái ước mơ là sẽ được học những thứ đam mê nhưng hỡi ơi, ... nào là đống lý thuyết nhồi sọ hệ điều hành, kiến trúc máy tính, học C++ , học C#, học ASP.net và code trên những phần mềm lạc hậu cũ kỹ, cách giảng giải nhàm chán của giáo viên, không một chút động lực nào thôi thúc trong đầu
Giấc mộng mình dần tan biến :stick: , dần dà mình thấm mệt với những thứ nằm ngoài đam mê .
Tính mình từ nhỏ đã cực kỳ ghét học những cái không thích ( mình biết mọi người sẽ bảo, ai chẳng vậy
) thế là kết quả nhận được 12 môn chưa qua.Cho đến hôm nay mình hiện tại đã đi làm ( được gần 1 năm rồi ) , hiện tại đã có 2 cái bằng , 1 cái php, 1 cái thiết kết trung cấp ( đi học ở ngoài )
Mỗi tối vẫn sách cặp đi học đh nhưng cả ngày đi làm mệt, tối về lại học cái kô thích, lúc rãnh học còn chẳng xong đừng nói lúc mệt mỏi.
Hôm nay mình vưa gọi về bảo với mẹ con muốn bỏ đại học, thì mẹ mình mắng quá trời. Mình ngồi suy nghĩ mãi, giờ nếu mình vừa làm vừa học 12 môn ấy thì dự tối thiểu cũng hơn 1 năm nữa mới ra trường, nếu dành 1 năm ấy mính sẽ đi học mấy cái bằng anh văn và sẽ đăng ký học ở Dpicenter ( mình cực kỳ yêu thích thiết kế ) để thỏa cái giấc mơ của mình.
Mình có chia sẽ với bạn bè nhưng đổi lại luôn là những câu "mày điên rồi" ,
, mình biết mình rất điên , nhưng mình thật sự rất tin rằng nếu mình đổi cái thời gian để học đh ấy lấy bằng anh văn và học designer, sau đó sẽ học thêm về lập trình di động nữa thì những gì mình được sẽ nhiều hơn là mãi cắm đầu vào đh mà không có lối về.Nếu có lấy được bằng đại học mình sẽ được 1 tờ giấy với những điểm số thấp lè tè tệ hại và mất toi hơn 1 năm công sức và thời gian vô nghĩa.
Có ai đó nếu đọc qua những dòng này có thể nói mình nên làm gì được không.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại mình đang có
1- 1 năm kinh nghiệm PHP + thiết kế giao diện website
2- 1 bằng thiết kế trung cấp ( đi học mới thấy trình của mình vượt qua cái lớp này lâu rồi nhưng kô biết nên đăng ký tưởng học đc gì mới )
3- 1 bằng PHP việt chuyên ( đang viết cái source nộp thầy để lấy bằng )
Mình sẽ có nếu bỏ học đh
4- 1 bằng anh văn toeic ( chắn chắn kiểu gì cũng phải có )
5- 1 bằng dpicenter ( nhiều bạn bảo khó, nhưng như đã nói ở trên, với mình thiết kế là một niềm đam mê rất lớn rồi chưa kể mình đã có 1 năm làm việc với đồ họa )
Còn học tiếp đh
4- 1 bằng đại học với điểm tả tơi
5- bỏ rơi tối thiểu 1 năm chỉ để dành học đại học

Ai đã chọn con đường đi khác đại học có thể chia sẽ mình được không


Nghĩ thật thấu đáo trước khi làm một việc có ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu nhé!
Đôi lúc cũng phải bỏ đam mê + sở thích sang 1 bên để đánh giá cho khách quan vấn đề bác ợ 
Đã bỏ 1 trường
Đang làm việc + thăng tiến theo đúng khả năng + đúng ngành + tự xin k quen biết.
