Thu nhập 4,5 triệu sống làm sao?

nếu lương mà 4.5 trở lên mình vẫn thấy sống tốt ( đối với mình )

tiền ăn , ở , điện , nước nhà lo hết , cùng lắm phụ 800k

tiền xăng cộ , sting dâu này nọ cho 500k

đi chơi , tiêu xài lấy ra 2tr ( nếu không có người yêu ở nhà chơi game là tốn chừng 500k là cao vì ít đi chơi )

còn lại hơn 1tr2 @@
 
mình tuần xem phim một lần megastar (2 vé bao gái), 2 bữa KFC, 3-4 bữa cafe, làm việc 1 ngày 8 tiếng có 5 lần đi trà đá vỉa hè, tháng nhậu 1 lần + 1 bữa karaoke tay vịn tới bến, lương mình 3 củ/1 tháng vẫn sống tốt ở thành phố. Bạn chủ thớt thấy cuộc sống của mình thế nào?

1 lần xem phim + gái = >200k x4 = >800k
2 bữa KFC + gái = 160k x 2 x 4 = 1tr3
3-4 bữa cafe cóc trung bình 50k x 4 = 200k
nhậu cho vỉa hè 200k

Tổng chi phí 2tr5

Thế chắc lậu nhiều lắm hoặc có nhà tài trợ nhỉ :1cool_look_down:
 
Cảm ơn các bạn nhiều, thực ra một cậu nhân viên của mình hỏi câu này. Thằng này mới vào làm cho mình, mình trả 4,5 củ mà cứ than phiền lương lậu ít không đủ sống, đòi đình công. Bực nhất là thằng giám đốc chỗ nó cũng lên xin gặp mình kêu ca cho nó, mình mắng ngay:
- Nó chưa cống hiến gì cho tập đoàn, ..bla, bla,.. mà 4.5 củ làm sao không đủ sống, để tôi chứng minh cho các cậu xem.
Rồi mình mở ipad chỉ cho nó xem topic này, thế là các cu cậu im re. Cảm ơn các bạn nhiều. Làm lãnh đạo mệt thế đấy!
 
Chỉ mỗi chú hiểu ý chị :D :D :D :D

e đề nghị chị xưng hô với e theo kiểu huynh huynh muôi muội, e sinh năm 88 chị ạ ^^

Cảm ơn các bạn nhiều, thực ra một cậu nhân viên của mình hỏi câu này. Thằng này mới vào làm cho mình, mình trả 4,5 củ mà cứ than phiền lương lậu ít không đủ sống, đòi đình công. Bực nhất là thằng giám đốc chỗ nó cũng lên xin gặp mình kêu ca cho nó, mình mắng ngay:
- Nó chưa cống hiến gì cho tập đoàn, ..bla, bla,.. mà 4.5 củ làm sao không đủ sống, để tôi chứng minh cho các cậu xem.
Rồi mình mở ipad chỉ cho nó xem topic này, thế là các cu cậu im re. Cảm ơn các bạn nhiều. Làm lãnh đạo mệt thế đấy!
anh ấy đã bộc lộ con người thật :))
 
vãi cả Minh lốc xoáy =))...........................
 
đề nghị chủ thớt nhận mềnh vô làm, mềnh chỉ cần lương 4.4m thoai =))
 
Rất tiếc, rất xin lỗi bạn. Mình không có đủ kinh phí để nhận thêm người bạn ạ. Vả lại mình cũng chỉ quản lý hộ cho cô chú mình thôi, bà cô tên là Tập, ông chú tên là Đoàn nên gọi là công ty tập đoàn, chứ thực chất nó là cửa hàng thu mua phế liệu, giấy vụn vỏ lon bia thôi. Hiện nay, cửa hàng chỉ có ba người, mình làm mua bán, hai đứa kia phân loại phế liệu, thằng nhiều tuổi mình phong cho làm giám đốc. Hiện nay, cửa hàng cũng thất bát lắm, không thể nhận thêm người. Mong bạn thông cảm
 
anh ấy là Minh Lốc Xoáy ah ??????????????
 
em ở nha trang mà mức lương đó còn thấy thiêu thiếu các bác ở SG HN thì sao mà đủ :(
 
Ko gái gú ,chỉ ăn uống sản xuất đái thì đuơng nhiên là đủ .Mình cũng 4m5 đây

Ăn trưa/sáng ngày 50k-70k 2tr 1 tháng .
Tiền cafe 1tr 1 tháng .(monaco/cafe nhà pha).
Tiền trọ/điện nc linh tinh 1tr 1 tháng
Đt 100k 1 tháng
Mấy thứ lặt vặt 400k .

Vẫn sống ngon lành :3cool_nosebleed:
 
Chà kiểu này tự lập 100% chắc luôn @@ . Thấy bạn gò bó khắc khổ wa :( . Mình thì làm cơ khí ở xưởng gia đình cũng tầm đấy mà xài ko đủ @@ . Mặc dù mọi thứ bz chu cấp hết , tiền lương chỉ có ăn chơi :-s
 
4,5 tr theo mình nghĩ là hơi khó sống ở thời điểm hiện tại
 
4.5 ko bồ bịch nhậu nhẹt thì vẫn ổn.
nhưng thiếu mấy cái đó thì hơi chán :7cool_feel_good:
 
Ráng học nấu ăn thì sẽ đỡ một khoản kha khá :D. Mà làm bao nhiêu đi nữa thì cũng ráng có một khoản tiết kiệm mỗi tháng để đầu tư cho tương lai.
 
Back
Top