Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mới xem fim này về, ấn tượng nhất là mấy câu thoại trong fim, rất hay và hài hướcvề ảo thuật thì các bác khỏi lo là có phép thuật chen vào, tất cả đều đc giải thích khá rõ ràng và logic trong fim, chỉ có trò thôi miên của ông trọc khá là ảo
[spoil]thích đoạn đánh nhau trong nhà giữa cha Hulk và thằng ảo thuật gia, coi phê vãicòn cái twist cuối fim em thấy.... sao sao, đạo diễn ráng làm cho nó bất ngờ nhất thì phải, hóa ra từ đầu giờ cha Hulk toàn giả vờ truy đuổi này nọ, cho ông trợ lý làm trùm cuối thì có lẽ hợp lý hơn
[/spoil]

Xem quá bất ngờ. . Lâu lắm rồi mới xem dc 1 film tuyệt vậy.Chuẩn đó bác MOnk. Mình mong nó sẽ phê hơn để chốt phim nhưng lại không tới tầm.Cá nhân Monk cho rắng nhịp phim không nhanh. Sau phần mở màn đầy hấp dẫn, phim chuyển sang nói hơi nhiều và nhanh, điều này dễ làm mọi người buồn ngủ. Chiêu ảo thuật cuối phim không hay và đột phá như mong đợi, nên Monk hơi thất vọng.
Chuẩn đó bác MOnk. Mình mong nó sẽ phê hơn để chốt phim nhưng lại không tới tầm.Cá nhân Monk cho rắng nhịp phim không nhanh. Sau phần mở màn đầy hấp dẫn, phim chuyển sang nói hơi nhiều và nhanh, điều này dễ làm mọi người buồn ngủ. Chiêu ảo thuật cuối phim không hay và đột phá như mong đợi, nên Monk hơi thất vọng.
Cái này gặp quài, đang coi con gấu cứ hỏi, nhiều cái mình cũng chả biết nên phán "Hết phim a giải thích cho" lolRất nhiều bạn nữ trong phòng chiếu của Monk khi xem cũng hỏi bạn trai bên cạnh "Vậy là sao?"

có cái mình chưa hiểu ở vụ đầu tiên
[spoil]bọn nó làm thế nào để đốt đống tiền giả vậy ? sau khi tráo tiền xong thì cũng phải để bọn bv nó cất vào két mà, chả lẽ lại đột nhập thêm lần nữa để đốt ah ?[/spoil]
Phim này mà đến mức không hiểu đến nỗi bạn gái hỏi mặt đần thối ra thì có mà.
Đầu tiên em người Pháp, mình nghi ngờ luôn. Sau đó thì chuyển qua Hulk vì....còn ai nữa đâu để mà nghi ngờ.

. Nghĩa là cả đám chúng ta cũng bị trò ảo thuật dắt mũi 
) nhưng chắc nhiều người ko bắt kịp sub nên ko thấy cái hài
phim xem hay, nhiều đoạn đối thoại hài hước, có 1 số đoạn khá hiểm ("3 phút") nhưng chắc nhiều người ko bắt kịp sub nên ko thấy cái hài
![]()
[spoil]
còn về boss thì qua đoạn đối thoại trong buồng giam, boss là "kẻ làm cho mình dường như trở thành nạn nhân", mình vẫn cứ nghĩ đến cái lão Tressler, vì như thế cực kỳ hợp lý. Nhưng cuối cùng hóa ra là anh Dylan thì lại thấy hơi hụt hẫng, vì chính ra nếu ảnh là boss thì ko cần phải diễn sâu như thế.
[/spoil]