Suisei no Gargantia ► Black History of Mankind

Cuối phim Pinion sướng nhất, được 3 em theo :3cool_adore:.
 
Tập cuối xem ổn phết, cứ tưởng phải cả Ledo với Chamber cùng chết cơ, mà rồi anh vẫn sống sót được :1cool_byebye:
 
chamber chơi đòn hy sinh "go to hell, tin can" \m/
 
Chamber chết đâu mà chết, đoạn cuối xác vẫn còn nguyên dưới biển, cùng lắm moi lên nhờ anh Pinion sửa chữa tí rồi reboot là xong thôi, nhưng chắc sẽ mất hết data :))
Dự là season 2 tụi Alliance với cả Whale squid trên không gian sẽ quay về trái đất, tất nhiên là có quay về được hay không còn phụ thuộc vào lượng sales BD-DVD =))
 
Có 12 characters "dân chúng" ở tấm này là từ pixiv's artist trong cái contest cho anime Gargantia được tổ chức mấy tuần trước =]].
Cũng dễ spot, thấy đứa nào được đầu tư quần áo hoa lá cành là nó =]
The results for Pixiv's Suisei no Gargantia Anime Character Design Contest have been released! The theme of the contest was to design a character that could be a possible crew member of Gargantia. Over 900 entries were submitted and then judged by director Kazuya Murata and the Gargantia animation staff. The 12 winners will have their original characters debut in the last episode! Check em' out!
1044760_361482677310535_180178449_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim của lão Gen lại end kiểu này thì đừng hy vọng ss2, cũng như cái Madoka thôi. May ra nó làm OVA spin off về mấy nhân vật khác để câu khách.
 
mình cũng ko nghĩ là có ss2 sau cái end, cơ mà kệ, plot bộ này phải dùng từ "cổ điển" - classic để diễn tả, trừ vụ whalesquid ra thì ko có gì wá twist, mà xem hay ghê, mùa này mê nhất bộ này :3cool_adore:
 
Bộ này với bộ Valvrave chắc khá nhất mùa này rồi :D

Hóa ra cái tên Gargantia là từ khẩu súng :D vãi thật :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái khẩu pháo nhìn hệ thống điều khiển hiện đại mà cách thức hoạt động cổ vãi cả hàng =))
 
Pháo tưởng thế nào, còn ghi cả Mass Driver tưởng dùng bắn vệ tinh lên quỹ đạo được hóa ra sử dụng như khẩu pháo tầm xa =))
 
Còn chả bắn được lên nổi quĩ đạo ấy chứ =)), đoạn giới thiệu cái hệ thống điều khiển rõ hoành, quả màn hình rực sáng "Gargantia online, select serv..." mình tưởng chắc là cái gì bá đạo lắm, đến đoạn con Amy bay lên chấm tọa độ thủ công cho chị Ridget bóp cò rồi các bố khệ nệ nạp đạn vào pháo thì bó hết mịe nó cả tay chân =))
 
Pháo phóng hạm diệt hạm, kiêm luôn thiết bị tưới nước. =))
Quả này happy ending không có twist bất ngờ lắm, được cái mấy con mech của phe Alliance hiện đại vãi hàng, tự động học và phát triển AI dựa trên tính cách của pilot, nhờ thế mà Chamber mới có tự reject pilot để cứu Ledo cũng như Striker tự nhận mình là god.
End card được vẽ bởi Ishikei, hy vọng lão này làm doujin cho bộ này luôn :4cool_beauty:

8qnWk8Nl.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
thế là cuối cùng end thơm nhất là pinion ăn trọn cả 2 em boobs to nhất series :3cool_nosebleed:
 
Lol, Chamber lấy hết spotlight của Ledo =))
 
về sau chắc có đứa chế quả charmber : Die ! B***
 
xem bộ này thì thấy con chamber cứ như là nv chính ấy, dek phải thằng main =)), còn cái đoạn khẩu pháo đúng là troll thật, làm cho hoành tráng vào, PR cho lắm vào, cứ tưởng bắn một phát còn hơn pháo laze, ai dè chỉ là đại bác, còn thua cả súng laze mà thằng Pinion ráp =)).......mà thôi kệ, dù sao end vậy cũng ổn rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
xem bộ này thì thấy con chamber cứ như là nv chính ấy, dek phải thằng main =)), còn cái đoạn khẩu pháo đúng là troll thật, làm cho hoành tráng vào, PR cho lắm vào, cứ tưởng bắn một phát còn hơn pháo laze, ai dè chỉ là đại bác, còn thua cả súng laze mà thằng Pinion ráp =)).......mà thôi kệ, dù sao end vậy cũng ổn rồi

thì terminatoir người ta nhớ arnold chứ ai nhớ thằng cu main tên éo gì ấy :1cool_look_down:
 
Có ai để ý xác Chamber xuất hiện ngay ở OP ko :-?
JRuZyJs.jpg
 
xem bộ này thì thấy con chamber cứ như là nv chính ấy, dek phải thằng main =)), còn cái đoạn khẩu pháo đúng là troll thật, làm cho hoành tráng vào, PR cho lắm vào, cứ tưởng bắn một phát còn hơn pháo laze, ai dè chỉ là đại bác, còn thua cả súng laze mà thằng Pinion ráp =)).......mà thôi kệ, dù sao end vậy cũng ổn rồi

nó ko phải là khẩu pháo hay đại bác mà chính là cái launch platform đưa tàu vào vũ trụ ngày xưa, nhưng do quá date nên độ lại thành mortar. cú đó ko troll. nghe stairway to heaven là mình thấy ngờ ngợ rồi
 
Striker nói:
Đây là cảnh báo cuối cùng!

Chamber nói:
Đáp lại cảnh báo cuối cùng: Chết đi, cái hộp!

=)) =)) =))

---------------------------

Vậy là Chamber đồng quy ư tận với Striker nhưng Ledo vẫn còn giữ được cái bộ đàm - trong đó có chứa AI của Chamber nên có thể phiên dịch và nói chuyện với tụi mực?!?!! :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top