[2013] Now You See Me - Jesse Eisenberg/ Morgan Freeman/ Mark Ruffalo

Isla Fischer thì già là đúng ròi :) sn 75 mờ :)
 
Phim quá hay...................................:3cool_nosebleed:
 
Concept là trộn giữa Ocean và Prestige :)
 
Khúc cuối bác Morgan mắt ươn ướt hỏi tại sao mà bị thằng Rhodes lơ mình cũng thấy tội tội, đúng là một phút bốc đồng, ngàn năm bốc đặc sản :))...

éo thể ngờ được thằng con ông kia lại còn bá đạo hơn ông bố cả tỉ lần =))
 
Ông bố là chỉ có niềm đam mê nghề nghiệp. Ông con là làm mọi thứ để báo thù nên khao khát hơn và giỏi hơn cũng là đúng thôi :)
 
Chiều đi xem về, thấy quá hay

Lâu lắm mới có 1 phim có chiều sâu nội dung, cuốn hút như phim này. Chứng minh cho 1 điều, kỹ xảo mấy cũng kg bù đắp được chiều sâu kịch bản phim

Cứ tưởng anh "hulk" là Trolled của phim, ai dè .... ảnh là main cả phim.

Cuối phim, em Fisher mặc áo hở boob cứ cận cảnh ...:5cool_still_dreamin
 
Phim hay vl. Mở đầu quá xuất sắc, thoại đỉnh nữa. :3cool_adore:
 
mình thấy phim này nội dung thua xa 1 vài phim về trước ấy chứ, nổi trội là The illusionist, có mỗi kỹ xảo là hơn...
 
the priestess , có sắc đẹp và có trí thức, người đứng giữa, lo lắng mọi ng va cung dc moi ng quan tâm > phụ tá tài năng
[spoil] Atlas là leader và là lá The Lovers phải nói là quá hợp. Là người có đam mê và yêu nghề nhất nhóm. trong màn mở đầu có mỗi Atlas là chịu chi tiền cho chủ tòa nhà để diễn màn ao thuat an tuong truoc đám đông :)) được nhiều em hâm mộ nhưng phân biệt rach ròi công việc va tinh cảm, lúc trên giường bị hỏi về mánh là né ngọt ngay :)) còn Merritt hay Jack với Helen mới đầu cũng chỉ là làm ảo thuật, thậm chí lừa gạt để kiếm tiền. [/spoil]
 
Hnay mới xem. Éo ngờ nv nữ đã 37 tuổi rồi :6cool_beat_brick:
Lại chả , nhìn mặt xôi thịt, má nung núc mỡ kiểu phụ nữ trung niên giống Lý nhã kỳ hay Vy Oanh của Việt Nam
Có thân hình do chăm chỉ tập luyện nên vẫn còn ngon
Hồi 2008 đóng Nhật ký tín đồ shopping trông mặt vẫn thon gọn, chỉ ang áng 24-25 tuổi
Cái Bachellot của chị này đóng năm ngoái thấy poly review hay lắm mà chưa xem, có lẽ phải download về xem

Anh Hulk đóng những vai nội tâm kiểu này rất chuẩn,
anh Leo nên tuyển về đá cặp, làm bộ đôi thanh tra phá án :9cool_haha:
 
cái em đoạn đầu ngon thế mà cuối cùng anh lead không làm gì cả, đóng toàn vai geek thì mãi vẫn chỉ là geek :))
 
cái em đoạn đầu ngon thế mà cuối cùng anh lead không làm gì cả, đóng toàn vai geek thì mãi vẫn chỉ là geek :))
Anh main xơi nhiều em hot như thế rồi nên bỏ qua 1 em đâu có sao
Bao giờ cậu xxx với hàng tá em ngon thì lúc đó cậu nhìn,gặp gái xinh sẽ không thấy lăn tăn gì hết, như nhìn bạn của mình ấy
 
Do người ta đam mê ảo thuật chứ bộ. :))
 
Lại chả , nhìn mặt xôi thịt, má nung núc mỡ kiểu phụ nữ trung niên giống Lý nhã kỳ hay Vy Oanh của Việt Nam
Có thân hình do chăm chỉ tập luyện nên vẫn còn ngon
Hồi 2008 đóng Nhật ký tín đồ shopping trông mặt vẫn thon gọn, chỉ ang áng 24-25 tuổi
Cái Bachellot của chị này đóng năm ngoái thấy poly review hay lắm mà chưa xem, có lẽ phải download về xem

Anh Hulk đóng những vai nội tâm kiểu này rất chuẩn,
anh Leo nên tuyển về đá cặp, làm bộ đôi thanh tra phá án
:9cool_haha:

Ya got it... That's movie name Shutter Island...=]
 
^đù, giờ mới để ý Shutter Island có Hulk =))
 
Ya got it... That's movie name Shutter Island...=]
Cái đệt, sao anh Hulk đóng trong Shutter Island :5cool_sweat:
trước khi là Hulk anh ấy vô hình vậy sao :9cool_too_sad:
 
Con nhỏ Interpol nhìn quen quen ko biết coi qua phim nào, về nhà ngồi nghĩ riết cũng nhớ thì ra là con nhỏ người Pháp trong Inglorious Bastards.
 
Cái đệt, sao anh Hulk đóng trong Shutter Island :5cool_sweat:
trước khi là Hulk anh ấy vô hình vậy sao :9cool_too_sad:

vô hình gì cơ!?! chẳng qua ông toàn xem cái gì đấy chứ Mark.R thì tôi xem từ lâu rồi... từ cái thời Eternal Sunshine of the Spotless Mind với 13 going on 30 đã nhớ mặt rồi...=]
 
Bốn nhà ảo thuật, hai cảnh sát, một dàn diễn viên toàn sao và vụ cướp ngân hàng khó tin nhất từ trước đến nay. Và đằng sau các bí mật của Now You See Me là những câu chuyện cũng thú vị không kém…

Cận kề cái chết…

Hít một hơi thật sâu, Isla Fisher lao vào bể nước bằng kính, tay và chân của cô bị trói bởi một sợi xích nặng nề. 30 giây trôi qua và cô vẫn đang vùng vẫy để tháo xích trong khi đạo diễn Louis Leterrier kiểm tra đồng hồ bấm giờ một cách lo lắng. Một phút. Một phút rưỡi. Hai phút, và khán giả bắt đầu hoảng loạn. “Tôi không được lao thẳng xuống đáy bể,” Fisher nhớ lại. “Vào ngày quay cuối cùng, sợi xích đáng ghét của tôi bị mắc kẹt. Đến lúc nhận ra thì tôi đã sắp hết dưỡng khí rồi. Tôi biết khóa an toàn sẽ xả nước bể trong 17 giây nữa, nhưng tôi cũng biết mình không có được chừng đó thời gian. Tôi chết đến nơi rồi.”
Đó không phải là vấn đề duy nhất. “Chúng tôi có thể tháo nước bể bằng van mở,” Letterier cười cho biết. “Nhưng máy biến thế của toàn bộ thành phố New Orleans nằm bên dưới sân khấu. Họ nói với tôi, ‘Muốn tháo nước hay không là tùy anh – hoặc là để cho nữ diễn viên chết đuối hoặc là 200 diễn viên quần chúng trong vai khán giả bị điện giật…”

Vài giây trước khi anh buộc phải đưa ra quyết định, Fisher thoát ra và khán giả như nổ tung!

Một đội ngũ trong mơ

Chào mừng các bạn đến với thế giới ảo thuật vô cùng bí ẩn và nguy hiểm của Now You See Me – một câu chuyện lắt léo về các ảo thuật gia kiêm cướp ngân hàng, những viên cảnh sát vụng về và một dàn diễn viên Hollywood hạng A với hàng loạt chiêu trò được chuẩn bị sẵn sàng để thỏa mãn khán giả cả trong và ngoài màn ảnh.

Trở lại từ sau Clash of the Titans năm 2010, Leterrier muốn tìm đến một thể loại hoàn toàn mới – chọn một kịch bản được mô tả là “Ocean’s Eleven gặp gỡ The Prestige”, câu chuyện về một nhóm ảo thuật gia cướp tiền của người giàu chia cho người nghèo. Trước hết, anh cần một thần bài, một nghệ sĩ thoát thân, một nhà thôi miên, một tay móc túi, hai cảnh sát kỳ đà và hai tay kỳ cựu. Anh cần những diễn viên sẵn sàng bỏ ra hàng tháng trời học các trò ảo thuật thật sự, đủ để có thể biểu diễn trước một đám đông cỡ sân vận động. Anh cần những người có thể nhảy các khỏi tòa nhà cao tầng, bò qua các ống thông gió và đánh nhau.

Đảm nhiệm vai trưởng nhóm ảo thuật/cướp ngân hàng là Jesse Eisenberg, ngôi sao của The Social Network. Từ đó, Leterrier có thể xây dựng cho mình một đội ngũ trong mơ – với Fisher, Woody Harrelson, Dave Franco, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Morgan Freeman và Michael Caine lấp đầy những vị trí còn lại.
Những ảo thuật gia thực thụ!

Tiếp theo, Leterrier cần phải biến những diễn viên này thành các ảo thuật gia thực thụ. “Tối muốn làm khán giả phải sửng sốt. Tôi muốn làm họ ngạc nhiên, và tôi muốn đảm bảo chúng tôi quay được càng nhiều càng tốt, mà không phải cắt sang cảnh khác.” Và để làm được như vậy mà không phải nhờ vả đến kỹ xảo vi tính, anh đã mời ảo thuật gia nổi tiếng thế giới David Kwong đến huấn luyện cho Eisenberg, Fisher, Harrelson và Franco.

“Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tập diễn,” Franco – trong vai tay móc túi Jack Wilder - cho biết. “Bọn họ nhốt tôi vào một căn phòng và đưa cho tôi một bộ bài. Họ để một trái chuối ở góc phòng và bảo tôi cắt nó làm tôi. Tôi đã ở trong đó ba tiếng đồng hồ trước khi làm được.” Trong khi đó, Eisenberg phải luyện tập liên tục hàng tuần liền để hoàn thiện các kỹ xảo với đôi bàn tay, còn Harrelson thì bám đuôi chuyên gia tâm thần học Merritt Osbourne để biết cách (giả vờ) thôi miên người khác. Riêng Fisher, cô phải luyện nín thở trong bể bơi hàng tháng trời để chuẩn bị cho cảnh quay đã nói ở trên.

Nếu như nhóm Tứ Kỵ Nhân phải luyện tập chăm chỉ để có thể diễn xuất ngon lành trước ống kính, thì nhiệm vụ của Mark Ruffalo chỉ đơn giản là rượt đuổi và đánh nhau, không khác mấy so với vai lực điền The Hulk của anh trong The Avengers. Nhưng chẳng phải dễ. Anh đã phải may bốn mũi trên đầu sau một tai nạn trong cảnh quay chạy qua nhà máy.
 
Back
Top