NOW YOU SEE ME
(có spoil)
Đầu tiên thì, phải nói NYSM không phải là 1 bộ phim dở. Với đa số khán giả, nó làm họ hài lòng vì những tình huống hành động nghẹt thở, hấp dẫn lôi cuốn từ đầu đến cuối. Bạn luôn trong tâm thế tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Khán giả trong rạp có vẻ rất hào hứng với tình tiết phim.
Dàn diễn viên trong phim từ chính đến phụ đều tập hợp được những diễn viên dạng khá trở lên, vì vậy có lẽ ko cần bàn cãi về trình độ diễn xuất trong phim này. Đặc biệt là với những lão làng như Morgan Freeman, diễn ko nhiều nhưng diễn bằng ánh mắt cực tốt, nhất là những lúc ánh mắt ông long lên sòng sọc nhìn kẻ thù, trông thực sự nguy hiểm.
NHƯNG phim này lại dở ở yếu tố chí mạng, yếu tố hàng đầu mà lẽ ra phim phải/nên làm tốt, đó là ẢO THUẬT. Vì thế không lạ nếu có những người xem kỳ vọng vào các màn ảo thuật đặc sắc đi xem phim này sẽ có chút thất vọng.
Rõ ràng là có sự khác biệt giữa ảo thuật và phép thuật, mặc dù cách thể hiện của chúng có giống nhau, nhưng ảo thuật mang đến cho người xem cảm giác "thực" hơn, họ sẽ muốn và cố gắng giải thích bí ẩn đằng sau nó. NHƯNG NYSM lại không mang đến cho người xem sức hấp dẫn của các màn ảo thuật hay sự tò mò muốn hiểu đằng sau các trick ấy là gì, mà là những màn "phép thuật nửa mùa", rất nhiều phi lý và không thể giải thích được. Giống như 1 cái xe đạp bình thường đi nhanh có thể được 60-80km 1 giờ, nhưng nếu nó phóng với tốc độ 300km/h mà éo có lý do cụ thể nào để giải thích thì ta có thể nói cái xe đó bị ma nhập cmnr
Tôi sẽ có nhiều cảm tình hơn nếu cuối phim, đạo diễn dành 1 chút thời gian để giải thích các trick trong phim. Thật buồn cười là đạo diễn có lẽ cũng sa vào cái bẫy "phép thuật nửa mùa" nên không thể nào giải thích được 1 số trick quan trọng, mà chỉ giải thích 1 số trick khá đơn giản như kiểu cái hộp đựng thỏ -> tấm gương che cái két, còn lại cố tình "phớt lờ" vì thực ra nếu giải thích thì nó sẽ trở thành plot hole chăng???
Ví dụ nhiều cái rất buồn cười như khi Atlas và Rhodes ở phòng thẩm vấn, Rhodes bị Atlas "cài" cho tay vào còng, giấu chìa khóa mở còng trong lon nước. Khán giả thực sự muốn biết tại sao Atlas làm được điều đó, nhưng khi Rhodes cho xem băng quay chậm cảnh đó, anh ta lại ko tìm hiểu cái trick này mà chỉ "phát hiện" ra 1 cái trick siêu đơn giản là Atlas tráo điện thoại lúc nào??? Khán giả có thể đặt nghi ngờ ngay, tại sao trước khi bị bắt Atlas lại biết ai là người sẽ thẩm vấn anh ta, người ấy dùng điện thoại loại gì để mà gắn chip nghe lén vào 1 chiếc điện thoại y hệt??? Và tại sao Atlas bị bắt mà không bị lục soát để tịch thu cái điện thoại đó???
Thành ra phim tưởng như... thông minh mà hóa ra chỉ giống 1 kẻ ba hoa tự cao, vì hole trong phim cực nhiều. Giống như những màn ảo thuật quá màu mè trong phim mà đạo diễn chỉ giải thích được 1 số trick đơn giản mà Discovery nói đầy ra. Đặc biệt là thuật thôi miên, nó bị phóng đại quá đáng khi Woody có thể thôi miên cả 1 khán phòng lớn. Ngay cả 1 thực nghiệm có thật của Discovery cũng chỉ ra rằng trong 1 nhóm chỉ 10 người, ko phải cả 10 người đều bị thôi miên. Chỉ có vài người có tâm lý yếu dễ bị tác động mà thôi. Đó là lý do vì sao đối tượng bị thôi miên hay hướng tới là phụ nữ. Còn trick nhìn phản ứng của đối tượng khi được hỏi (vd như máy mắt, nhíu mày, nhếch mép...) đầu phim còn có lý 1 tí, về sau thành mẹ nó... đọc suy nghĩ trong đầu đối tượng luôn??? Thuật tâm thần luận mà làm được như thế thì anh Woody bằng cmn Giáo sư X rồi, đề nghị mời anh gia nhập X-men luôn và ngay
Đa số trick quan trọng trong phim không có lời giải, vì thế tôi mới nói, bạn nào xem Harry Potter xong sẽ thấy phim NYSM giống 1 dạng phép thuật nửa mùa. Còn những trick có thể giải thích trong phim, ví dụ như tấm gương che két sắt (hơi vô lý vì tại sao chắc chắn được đám CS sẽ không chạy thằng vào gần gương để phát hiện ra nó là gương?) hay tráo đổi xe khi chạy (càng vô lý là làm sao biết trước được có xe cảnh sát ở đấy để chuẩn bị xe tráo đổi???) mà mình nói 1 câu chân tình: thà bạn xem Mission Impossible: Ghost Protocol còn làm trick hay và hợp lý hơn (ví dụ: khi họ dùng 1 màn chiếu 3 chiều để đánh lừa thị giác của bảo vệ trong hành lang, còn có lý và thông minh gấp triệu lần cái cách dùng gương cực dễ bị phát hiện kia) hay Fast & Furious 5 (có cảnh tráo đổi xe chở két sắt, cũng cực kì có lý so với cảnh trong NYSM).
Các bạn có thắc mắc tại sao mình lại chọn hình Jack Wilder làm minh họa không? Vì đối với mình, đó là màn "ảo thuật" thực sự chân chính nhất phim, mặc dù nó cũng điêu lòi vì đíu thể nào 1 thằng móc túi lại đánh lại các anh FBI trang bị tận răng được, nhưng ít ra nó còn có tí chân thực so với 1 đống "phép thuật nửa mùa" còn lại.
Riêng về nhân vật Rhodes... phim dành khá nhiều thời gian cho nhân vật này để "đánh lừa" khán giả với nhân vật Kỵ Nhân thứ 5. Nhưng với số lượng ít ỏi nhân vật trong phim, dường như khán giả có thể đoán ra anh ta từ khá sớm. Nhưng thật ngạc nhiên là, 4 ảo thuật gia kia lại sẵn sàng về dưới trướng 1 kẻ không hề biết mặt, chấp nhận mạo hiểm nguy cơ phải vào tù và không hề nhận 1 đồng thù lao nào (trong khi trước đó, họ là những kẻ chật vật kiếm sống) để có cơ hội gia nhập vào 1 cái tổ chức cũng éo biết làm được gì cho đời - The Eyes. Những tưởng anh Rhodes có ý định cao cả gì như Robin Hood ngày xưa, ai dè anh chỉ định trả thù những kẻ có "thù oán" với bố anh (1 lý do rất giời ơi đất hỡi kiểu chúng nó éo trả tiền bảo hiểm cho bố tao, để tao phải sống khổ sở thế này đây trong khi mạng ông già tao có thể đáng hàng triệu đô)... Mà ông bố anh, ảo thuật gia đại tài kiểu mie gì mà lại chết vì cái lý do siêu lãng nhách là... chui vào cái thùng thép kém chất lượng. 1 ảo thuật gia hay những người biểu diễn luôn luôn kiểm tra kĩ đạo cụ của mình, đạo cụ của họ được làm riêng và bởi những người họ tin cậy - như Black Jack luôn dùng dao mổ của 1 nghệ nhân duy nhất - luôn kiểm tra chúng trước khi dùng... nếu bố anh phạm những sai lầm cơ bản và tối kị của 1 người biểu diễn như thế, ta có thể nói, ngu thì chết tội tình gì đâu Ngoài ra, lẽ ra cuối phim nên để anh Rhodes xuất hiện với 1 đống thành viên The Eyes đằng sau cho hoành, còn hơn là chỉ có mỗi mình anh chơ vơ với đống xe ngựa và hóa ra chỉ có 4 đứa kia là những kẻ ngây thơ đầu tiên gia nhập 1 tổ chức éo biết mục đích tôn chỉ là gì.
P/S: nhiều đoạn thấy anh Rhodes tức giận, mềnh lẩm bẩm, anh ơi hóa thành Hulk đập chết cm chúng nó đi