<fallen heroes> nơi yên nghỉ của những chiến binh!!!

Gear ngon, máu trâu mà chết nỗi gì.. :7cool_extreme_sexy_
Tối qua còn 1 nấc exp nữa là PL 8, chả có ai pt đành solo Weeping, mọi chuyện cũng ổn cho tới khi gặp con boss mập có aura chạy nhanh :2cool_sexy_girl:
Mà ping em thì tầm 700 :2cool_confident:
Nó dí chạy gần nửa map, buf chạy nhanh, tàng hình, fear, bơm máu mà máu cứ tụt dần tụt dần :4cool_hungry:, rồi cái skill cứu sống được active, cầm 15% màu chả biết chạy về đâu :9cool_pudency:
Xong nghĩ ngay đến cái port về làng, chạy hết tốc lực đến, bấm vô.. :6cool_boss:
Chuyển cảnh, con em đứng ở làng với 2k máu, màn hình đỏ nhấp nháy, loa cứ thình thịch, sợ vkl :9cool_too_sad:
Cứ nghĩ lẽ nào em lên dĩa sao, may sao bác Cinderella xuất hiện :4cool_hungry:
Hên vãi, cạch hẳn solo :3cool_adore:
 
Gear ngon, máu trâu mà chết nỗi gì.. :7cool_extreme_sexy_
Tối qua còn 1 nấc exp nữa là PL 8, chả có ai pt đành solo Weeping, mọi chuyện cũng ổn cho tới khi gặp con boss mập có aura chạy nhanh :2cool_sexy_girl:
Mà ping em thì tầm 700 :2cool_confident:
Nó dí chạy gần nửa map, buf chạy nhanh, tàng hình, fear, bơm máu mà máu cứ tụt dần tụt dần :4cool_hungry:, rồi cái skill cứu sống được active, cầm 15% màu chả biết chạy về đâu :9cool_pudency:
Xong nghĩ ngay đến cái port về làng, chạy hết tốc lực đến, bấm vô.. :6cool_boss:
Chuyển cảnh, con em đứng ở làng với 2k máu, màn hình đỏ nhấp nháy, loa cứ thình thịch, sợ vkl :9cool_too_sad:
Cứ nghĩ lẽ nào em lên dĩa sao, may sao bác Cinderella xuất hiện :4cool_hungry:
Hên vãi, cạch hẳn solo :3cool_adore:

bác liều quá, con của e hp hơn con của bác, res all chắc cũng hơn thế mà còn ko dám đánh mp1 một mình mà bác liều thế.
 
Gear ngon, máu trâu mà chết nỗi gì.. :7cool_extreme_sexy_
Tối qua còn 1 nấc exp nữa là PL 8, chả có ai pt đành solo Weeping, mọi chuyện cũng ổn cho tới khi gặp con boss mập có aura chạy nhanh :2cool_sexy_girl:
Mà ping em thì tầm 700 :2cool_confident:
Nó dí chạy gần nửa map, buf chạy nhanh, tàng hình, fear, bơm máu mà máu cứ tụt dần tụt dần :4cool_hungry:, rồi cái skill cứu sống được active, cầm 15% màu chả biết chạy về đâu :9cool_pudency:
Xong nghĩ ngay đến cái port về làng, chạy hết tốc lực đến, bấm vô.. :6cool_boss:
Chuyển cảnh, con em đứng ở làng với 2k máu, màn hình đỏ nhấp nháy, loa cứ thình thịch, sợ vkl :9cool_too_sad:
Cứ nghĩ lẽ nào em lên dĩa sao, may sao bác Cinderella xuất hiện :4cool_hungry:
Hên vãi, cạch hẳn solo :3cool_adore:

tui toàn solo :)), nói thật là tui solo lại cảm thấy an toàn hơn :p.

khi đi tui clear sạch quái để chừa đường chạy và điều quan trọng là tui kg bao giờ lượm hết các cục health >:), nhớ kỹ các cổng chuyển map để nếu bị truy sát quá thì chui vào tron :">
 
^chuẩn, đi solo em cũng cảm thấy an toàn hơn khi đi mp thấp, đi solo elite nó cast skill ko nhiều, chứ đi 4 người nó cast liên tục, sợ vãi ra. Ngoài ra gặp elite cho 1-3 chuông là lăn quay ra nên cũng chả sợ :))
 
quên chỉ mọi người 1 chiêu để hạn chế thiệt hại khi bị lag hoặc delay bất ngờ đó là esc, khi đang đánh mà thấy tự nhiên mọi thứ xung quanh bất động thì nhanh tay esc rồi chờ vài giây, khi delay hết thì esc lần nữa để đi tiếp hoặc thoát game an toàn. lưu ý là chiêu này chỉ áp dụng cho solo nhé >:)
 
Con của e build trừ khi vào tâm vài cái acarane thì tự tin trụ được 10s ở mp0-1 nếu lag, giờ đóng bản doanh mp1 cho lành :D. clear quái cũng nhanh :D
 
cách chống DC tốt nhất của BB là Schaefer's Hammer + LS, Monk LaK + Evasion/Backflash còn mấy class kia chưa thử. Còn cái The Burning Axe of Sankis nữa, vừa có LoH vừa có Ignore Pain, phê phết :D
 
Chỉnh sửa cuối:
con tui nói là con cũ của ForeverV, con mới ổng raise lên pl20 r :D
Đính chính là cái áo zuni đấy mua 90, nhặt được cái blackthore +170vit,170in, +amorr 5 phút sau thì lên bàn thờ kéo theo 300m đi cùng, raise 1 em khác lên PL20 xong lại chết tiếp vì dis kéo theo 1 cơ số gold nữa và hiện tai raise 1 con nữa đang pl15 hiện vẫn đang sống........................................................................................................................................................và không biết bao giờ chết :))
 
Chỉnh sửa cuối:
từ ngày em vẹo con dh pl20 80k hp, em chuyển wa dota 2 lun :|
 
Đính chính là cái áo zuni đấy mua 90, nhặt được cái blackthore +170vit,170in, +amorr 5 phút sau thì lên bàn thờ kéo theo 300m đi cùng, raise 1 em khác lên PL20 xong lại chết tiếp vì dis kéo theo 1 cơ số gold nữa và hiện tai raise 1 con nữa đang pl15 hiện vẫn đang sống........................................................................................................................................................và không biết bao giờ chết :))
Đai gia vl.. Cho tui vay ít xiền mua con chân zuni nào.. miạ chân zuni càng ngày càng đắt... Y.Y
 
e nó đã ra đi chỉ vài giờ sau khi up 60 T.T RIP một bộ gear...
a>
 
WD với Monk hình như là 2 class được chơi ở HC nhiều nhất thì phải :4cool_oh:
Đồ WD thì giá toàn ở trển, còn gia tài của em thì nằm tuốt dưới đất :6cool_beat_brick:
Trầy trật mãi sắm 1 cái áo ngon ngon, mà áo của Tal Rasha cho nó tiết kiệm, hehe :1cool_look_down:!
 
Ra đi con Wz thứ 6 nghỉ vài hôm giờ quay lại cũng hổng biết chơi gì...Mất mẹ nó cái hứng rồi :9cool_canny:
 
R.I.P bác KeNgoaiDao tối nay đã ra đi với 700mil trên người
Chia buồn với bác
 
Không ai lập topic HC bên server Asia nhỉ. Chơi đỡ lag ping chỉ 120~200 thui.
 
RIP bác KeNgoaiDao :( hôm qua còn thấy bác lvl lên ầm ầm mà hôm nay đã ra đi rồi...
 
Back
Top