Hỏi tí về đám cưới

  • Thread starter Thread starter LAX Girl
  • Ngày gửi Ngày gửi
Về lý thuyết ra phường đăng ký là đủ nhưng mà về mặt tâm lý, danh dự ông bà già, họ hàng 2 bên, cả vợ chồng nữa thì bắt buộc phải có đám cưới tử tế. Đọc qua thì thấy chủ thớt còn thiếu kha khá gạo, nói chung cứ dành dụm tiền đi, khi nào có tầm 5 6 chục củ thì mình hẵng tính. Cưới xin không phải là chuyện 1 sớm 1 chiều, không phải cứ húng là làm.
 
Thôi, cờ lâu thớt thôi, túm lại em còn cày mướt ạ T____T
 
Đặt gạch hóng luôn sang năm cũng đang định
Mà cái đệch nhà mình phải gần trăm mâm nếu ghép cả 2 nhà trai gái làm 1 đám ....
 
Nếu ko tính đám hỏi, rước dâu thì sơ sơ:
- Chụp hình, làm album cưới tùy studio. 8-15tr, thường mắc là do phải đi chụp ngoại cảnh.
- Thuê quần áo trang điểm cô dâu cũng ngót hơn 5tr( thường nó cho thuê 2-3 bộ mỗi người)
- Tiền nhẫn nữ trang, tùy hoàn cảnh.
- Tiền nhà hàng tầm 3tr5 1 bàn/12 người. Cái khoản này mới mệt, tốt nhất là mời những người có khả năng đi cao, hoặc ít nhất cũng gửi. Khoản này nặng vốn nhất nên vay được thì vay, bóc tiền mừng trả sau. Mà thường dân VN khôn lắm, đi đám cũng nắm giá hết rồi, mấy nhà hàng có tiếng thì 1 người đi cũng 300K+, nên khoản này ít khi lỗ vốn trừ phi quan hệ họ hàng kém. Thường nhà hàng nó sẽ tự dự trù thêm 2-3 bàn gì đấy, bàn nào trống thì ko tính tiền nhưng tốt nhất là mời làm sao mà thiếu ghế 1 chút chứ đừng để trống.
- Chuyện xe cộ thì ngoài cái đám rước dâu người ta khoái làm hoành tráng ra thì đám cưới ko cần đâu. Đi Taxi cũng đc.
 
Chỉnh sửa cuối:
ở tp toàn phải chui vào nhà hàng nhỉ. Như vậy cưới ở nông thôn vui hơn :v
nhờ a e họ hàng nấu nướng phục vụ , đêm đến lại có nhạc bay tít thò lò
:3
=..= khách đâu ít vậy , có 30 mâm tính ra khoảng 200 người.
đám cưới tớ chỉ mời những thành phần thân thuộc cũng ngót hơn 100 mâm rồi. @@
ở tp ít bạn bè vậy hả
 
không có tiền mà đòi đãi 30 bàn ? Tôi đi quay hơn trăm cái đám cưới , nghèo có giàu có mà mấy cái thằng giàu nhất tôi từng gặp nó cũng chỉ đãi 20~25 bàn là căng ý là khách tới còn không đủ được 20 bàn.

39 bàn - hết cả bàn back up , nhà vướng scandal k thì 50 - gđ cơ bản bt nghèo là khác - quan trọng là mqh/ăn ở thế nào chứ liên quan quái gì đến giàu nghèo. Nói vớ vẩn thật.



Mình thì dc cái khoảng FA vĩnh viễn nên khỏi lo chuyện này như bạn bè = )))))))))))).

Chuẩn luôn :D

đám cưới ko phải chỉ là dành cho đôi trẻ, đám cưới còn là cho hai họ ra mắt bạn bè, làng xóm, tổ tiên ......

cho nên đám cưới cũng phải tính toán, chứ xuề xoà là ko dc rồi ..........

Sài Gòn đắt đỏ cầm 70 chai ko biết làm dc 20 bàn hay ko nữa ............

còn trăng mật, có thể ... bỏ ko đi cũng ... dc +_+



tiệc nào mà 2 tr/ bàn vậy, đãi nhà hàng tầm 4 - 5 tr rồi, còn ko cưới mà cứ dắt về ở thì +_+ ba má oánh chết >_<

nói chung LAX cứ thủ sẵn trong người 300 chai cho yên tâm ^_^

Đầy chỗ 2tr1-3tr , căn bản vị trí/chịu khó đi tìm thôi ... nói cứ như đúng r sợ vãi =)) 
Toàn ko đọc đề bài nói thao thao bất tuyệt, ông bà k cho $ thì khỏi vẽ lắm - vì trắng ra họ hàng vs bạn bè thằng con thì 2 đứa cân vẫn đc. Ghét nhất $ k đưa đòi hỏi thì nhiều. Chung qui Money Talk :D
 
Chỉnh sửa cuối:
3tr thì bên Sun Palace Q6 gần cv Phú Lâm chổ thằng bạn mình làm nè, sảnh cực rộng luôn

Ước có 1 đám cưới như trong phim, 1 ít bạn bè thân và gia đình, 1 người yêu lý tưởng, bên 1 bãi biển hoang sơ :(
 
Mình giả dụ mà có bạn gái thì cũng ko làm đám cưới nổi do ko có đủ tiền, ko có nhà riêng, đồng lương còm cõi làm ra tiêu sạch =)). Tốt nhất là né hết chuyện tình cảm cho xong, thấy bạn bè vương vào lo đủ thứ chuyện cưới xin con cái mà thấy tội :D.
 
Thứ 1 là dân thiết kế sao không nhờ vả anh em bạn bè nó chụp cho :|. Rồi tự retouch, tự đi rửa đi phóng, nhiêu đó chừng 5 chai là đẹp ~.~.

Thứ 2 là dân thiết kế thì bạn bè làm in ấn chắc cũng nhiều, kiếm chỗ in thiệp rẻ không tới nỗi bất khả thi đâu. Mà việc quái gì cứ phải in thiệp theo mẫu có sẵn nhỉ, mình tự tk 1 cái rồi tự in có phải rẻ hơn bao nhiêu không :|.

Rồi, muốn tổ chức cưới thiết thực nhất là tính từ danh sách khách mời ra. Mời bao nhiêu người, và bao nhiêu người sẽ đi ? rồi từ đó ra kế hoạch triển khai phải làm từng bước là cái gì. Từ đó có thể tạm tính được chi phí.

Quy trình cơ bản là zư lày: Chọn ngày (nhờ thầy bói =))) -> dạm ngõ - chốt ngày (1 tráp) - ăn hỏi (3 5 7 tráp - tùy tâm - chi phí tổ chức bao gồm: quần áo dầy dép xe cộ trà thuốc bánh kẹo bàn ghế.) - đám cưới (chụp ảnh quay phim tiệc cưới xe cộ quần áo dầy dép ...). Kê càng chi tiết ra thì chi phí tính được sẽ càng sát. Nhớ là mỗi đầu việc có nhiều option, và cách thức tổ chức khác nhau nhằm tối ưu hóa chi phí. Sau đó vẫn thấy đuối thì 1 là tích lũy cho nó đủ, 2 là kêu gọi người tài trợ. Còn khuyên thật lòng, đừng có vay làm gì cho nó phí ra. Cuối cùng cũng chỉ rước khổ vào thân thôi.

Không phải cứ cưới là đi nhà hàng !

Không phải cứ cưới là phải quay phim chụp ảnh ! Lưu giữ cl gì không biết, đảm bảo cưới nhau được tới năm thứ 2 đếch ai mở ra mà coi đâu !

Không phải cứ cưới là phải thế này thế kia ! Mình sống thật với khả năng và tiềm lực mình đang có mới là cái trọng. Giờ các dịch vụ cưới toàn bày vẽ vớ vẩn nào là trao nhẫn với cắt bánh, rồi thiên nga với thiên thần ba lăng nhăng... rách việc vãi chưởng.

Hồi trước có 2 đứa bạn học chung cấp 3, nhà nghèo cưới nhau hết đúng 20 củ. Nó làm đúng 20 mâm (họ hàng tự nấu tự phục vụ), chụp đúng 2 cái ảnh, cơ bản là bà con bạn bè giúp nhiều (phần lớn không giúp bằng tiền mặt). Lấy nhau được 3 năm mới đi tuần trăng mật. Vẫn hạnh phúc và phát triển đều, giờ thì sung túc rồi, 2 vợ chồng 2 đứa con, đang phấn đấu đứa thứ 3, sống dư giả, có của ăn của để.

Đặt gạch hóng luôn sang năm cũng đang định
Mà cái đệch nhà mình phải gần trăm mâm nếu ghép cả 2 nhà trai gái làm 1 đám ....

Ngang trái vl x_x
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy là có 2 cháu đọc bài thiếu chữ ...
 
Mình đi ăn cưới ở mấy cái nhà hàng thấy chán bm, cô dâu chú rể chưa làm gì khách đã bắt đầu đớp, đớp xong đứng dậy ra về trước cả lúc cô dâu chú rể trao nhẫn blah blah. Lúc làm lễ thì ở dưới ầm xì ai ăn người nấy nói chuyện loạn cả lên.
Vào mấy ks xịn xịn thì nó đíu cho ăn, làm xong hết mới bê đồ lên , chủ yếu để tập trung vào cô dâu chú rể. Nhưng như thế thì nó phải có đội ngũ nhân viên đông và làm nhanh.
Tiền nào của nấy, đệch
 
Chụp hình: 4 triệu (có nhờ người chụp được giá này rồi, khá là ok)
Vòng vàng, nhẫn cưới: Khoản này đang lo, chưa biết sao.
Tiệc cưới: Khúc này cũng khá khủng, hiện tại chắc chắn lo không nổi.
Thuê xe: nếu có người thân có xe thì tốt, mà có lẽ là có, mượn được :9cool_pudency:
Lặt vặt: 10 triệu, cái này lo được.

Túm lại lo nhất mấy cái bàn tiệc + thiệp mời =.='
Nhẫn cưới : 1 chỉ = 3.000.000 đánh làm đôi, vòng vàng đeo ở đám hỏi thì mượn đi
Thiệp mời : 3000 /1 cái dùng tốt -> 200 khách mới mất có 600.000
Bàn tiệc : cần khoảng 20 củ để đặt cọc thôi và tầm vài củ để mua ít rượu, bia đãi thêm cho bạn bè, sau khi kiểm tiền mừng của khách thường hòa vốn
Tốn kém nhất là lễ đám hỏi và ô tô chở đến nhà gái ,tầm 30 củ
Em trai mới cưới tháng 3
 
quy trình 1 cái đám cưới:
1. dạm ngõ, 2 bên gđ gặp mặt bàn chuyện, đơn giản chỉ có chè thuốc hoặc chén rượu.
sau khi đc nhất trí thì 2 đứa đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới và nhà trai chuẩn bị vàng lễ (1 bộ trang sức đầy đủ, hoặc 1 kiềng cổ thật to)
2. ăn hỏi (đính hôn), nhà trai mang lễ (bao nhiêu mâm thì tùy nhưng khá tốn đấy) tới xin cưới, trước sự đồng ý chứng kiến của họ hàng nhà gái
bên nhà trai ko cần trang trí gì nhiều vì ko phải nơi diễn ra sự kiện, chủ yếu ở bên nhà gái
số lượng ng tham gia có hạn và chưa chính thức (vẫn có thể hoãn cưới) nên bên nhà gái chỉ tiếp đãi chè thuốc bánh kẹo thôi, cô dâu chú rể chỉ cần mặc lịch sự (áo dài, véc)
2a. tiệc lại mặt, bên nhà gái có thể cắt lại 1 phần đồ lễ, để tổ chức liên hoan cùng nhà trai, tại gia
sau ăn hỏi 2 bên có thể phát thiệp (kèm trầu cau, bánh lễ) cho mọi ng.
2b. tiệc nhà gái, bên nhà gái có thể tổ chức ăn tiệc báo hỷ, ngay sau ăn hỏi (ở quê, đk 2 gđ xa nhau, hoặc do độ chơi)
3. đám cưới (lễ thành hôn) nhà trai tới làm lễ xin cô dâu, đưa về nhà trai để làm lễ xin nhập gia
nhà trai phải tiếp khách nên cần trang trí, tất nhiên cả căn phòng tân hôn (để chụp ảnh nữa)
3a. thánh lễ hôn phối (nếu theo đạo) 2 bên tới nhà thờ làm lễ dưới sự điều hành của cha, nhanh thôi
3b. nhà trai tổ chức tiệc cưới tại hội trường tư gia hoặc khách sạn, cô dâu chú rể nên mặc hoành tráng
4. tuần trăng mật, khoảng thời gian để 2 đứa nghỉ ngơi và phang phập, nếu nghèo quá có thể cân nhắc

tất cả các quy trình trên đều có thể thêm bớt tùy hoàn cảnh, ko tính những chi phí phát sinh tùy gia cảnh. nghèo thì làm vừa, giàu thì bày vẽ. riêng tiệc cưới thì tùy vào khách, hầu như hòa vốn hoặc có lãi. vàng lễ thì vẫn là của 2 đứa (trừ nhà gái đòi lễ vật bán con) nên cũng ko lỗ lãi gì. chỉ tốn tiền quay chụp, trang trí, trang phục, xe pháo và những thứ linh tinh nhỏ ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho em hỏi thêm một câu quan trọng nữa:
Hiện tai em một thân một mình, bố mất mẹ đi Mỹ (đi luôn éo về).
Họ hàng ở ngoài Bắc hết, em một mình trong này. Vậy cái "Nhà trai qua nhà gái" thực hiện thế nào đây :2cool_sad:
Em đi một mình à :3cool_angry:
 
Thứ 1 là dân thiết kế sao không nhờ vả anh em bạn bè nó chụp cho :|. Rồi tự retouch, tự đi rửa đi phóng, nhiêu đó chừng 5 chai là đẹp ~.~.

Thứ 2 là dân thiết kế thì bạn bè làm in ấn chắc cũng nhiều, kiếm chỗ in thiệp rẻ không tới nỗi bất khả thi đâu. Mà việc quái gì cứ phải in thiệp theo mẫu có sẵn nhỉ, mình tự tk 1 cái rồi tự in có phải rẻ hơn bao nhiêu không :|.

À thiệp cưới đặt ở ngoài có mẫu sẵn rẻ hơn tự in đó :D.
 
mong sao đừng có đám cưới vì em vẫn chưa có người yêu
 
Cho em hỏi thêm một câu quan trọng nữa:
Hiện tai em một thân một mình, bố mất mẹ đi Mỹ (đi luôn éo về).
Họ hàng ở ngoài Bắc hết, em một mình trong này. Vậy cái "Nhà trai qua nhà gái" thực hiện thế nào đây :2cool_sad:
Em đi một mình à :3cool_angry:
Thôi, trường hợp này thì 2 đứa ra phường đăng ký xong rồi về sống cùng nhau
Bao giờ gom đủ tiền con kia nó muốn trong đời mặc áo cưới thì hãng làm tiệc cưới

Chuyện của chú ảo vl,
bố mẹ chú là bố mẹ kiểu gì mà đi Mỹ không khuân chú đi
Rồi nửa năm trước thấy chú còn ở HN report đi ĐS bị lậu cơ mà ? =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi, trường hợp này thì 2 đứa ra phường đăng ký xong rồi về sống cùng nhau
Bao giờ gom đủ tiền con kia nó muốn trong đời mặc áo cưới thì hãng làm tiệc cưới

Chuyện của chú ảo vl,
bố mẹ chú là bố mẹ kiểu gì mà đi Mỹ không khuân chú đi
Rồi nửa năm trước thấy chú còn ở HN report đi ĐS bị lậu cơ mà ? =))

Bố mẹ em ly dị lâu rồi.
Bố em mất.
Mẹ em sang Mỹ có gia đình bên đó rồi.

Còn vụ nào bị lậu vậy :9cool_too_sad:
Đó giờ em có chơi bời đâu mà lậu với lẹ :9cool_too_sad:
 
Thế gia đình cô dì chú bác, ko lẽ ko còn người nào cả à.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có người đại diện như người đứng đầu trong họ ( cùng vai vế với bố mẹ anh : cô gì chú bác)
 
Back
Top