[2013] Pacific Rimjob - Guillermo del Toro

Mấy bạn cứ bảo do sợ môi trường với chả ô nhiễm. Nói thật chứ cái mạng còn lo không xong ở đó mà lo ô nhiễm với sinh thái. 2 con Jaeger cuối cùng xâm mình mới xử nổi 3 con Kaiju, chưa kể 2 chú tâm thần may mắn truy cập kịp thời ý thức con Kaiju, may mắn có con Kaiju có thai đẻ ra 1 con chết ngay. Chỉ 1 trong bao nhiêu yếu tố thần rùa đó mất đi thì đám còn lại chỉ có nước lầm bầm nguyền rủa sao hhồi trước không táng nuke cho chết bà hết cho rồi. Nhái lời ông tướng "Muốn chết bẹp lép vì con Kaiju, hay muốn chết vì ô nhiễm sinh thái?"

Còn chuyện chơi đến bao giờ, dĩ nhiên là chơi đến khi tìm được cách xuyên qua cái khe rồi. Vì ko xuyên qua được thì Jaeger hay nuke cũng chết. Nuke hao hết có khi vài chục năm. Còn Jaeger vài năm là hết khả năng SX, cũng chết.

Thanh niên này nói chuyện ô nhiễm phóng xạ cứ đơn giản như dọn nhà vệ sinh ấy nhỉ...:-j
 
Tacit Ronin chết như con ếch,chú hiendaoduc vào nhận xác này.:5cool_big_smile:,phía dưới là đầu của horizon brave
art-u18f.jpg

original-14.jpg

[SPOIL]
original-15.jpg
original-16.jpg
original-17.jpg
art-18.jpg
original-31.jpg
untitle8d-1.jpg
original-131.jpg
original-92.jpg
original-20.jpg
prpg34.jpg





Karloff con đầu tiên bị giết bởi Jaeger
original-10.jpg

prpg35.jpg
original-67.jpg
untitled-2.jpg
[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
hạt nhân nổ trước để tạo phạt ứng nhiệt hạch, sản phẩm cuối cùng của cả quá trình là... nước, vật lý 12 bảo thế
phóng xạ hạt nhân chuyển thành năng lượng hết cho vụ nổ thứ hai rồi
sản phẩn nước là sản phẩm của phương trình chính thôi :))
còn cái phương trình nổ hạt nhân để xúc tác, đâu có viết vào
 
ô nhiễm môi trường thì chắc không nhiều... nhưng mà phóng đầu đạn liên tục vào Thái Bình Dương thì trước sau gì cũng chết vì động đất + sóng thần, phim này làm ảo khúc cuối, nổ to thế mà biển vẫn bình thường... mặt đất cũng chả rung chuyển tẹo nào :))
Nổ văng hết nước lên trời ,đáy biển cạn khô luôn còn gì,lúc Gipsy quay sang thấy mấy con cá giãy đành đạch trên đất dek hiểu gì thì nhìn ra sau lưng trên trời bị cả 1 đống nước ụp xuống luôn.
 
mẹ mấy thằng bụng bự trong phim này ghét nhỉ? xây cái wall of life làm lềnh gì để Kaiju nó qua cái một, chỉ biết phòng thủ k biết tấn công. =]
cơ mà nghĩ cho cả 1 đám Jaeger đứng chực ở cổng portal, cứ con nào thò lên là táng vào đầu thì buồn cười lắm =))
 
mẹ mấy thằng bụng bự trong phim này ghét nhỉ? xây cái wall of life làm lềnh gì để Kaiju nó qua cái một, chỉ biết phòng thủ k biết tấn công. =]
cơ mà nghĩ cho cả 1 đám Jaeger đứng chực ở cổng portal, cứ con nào thò lên là táng vào đầu thì buồn cười lắm =))

Làm thế may ra ăn được mấy lần đầu, bọn bên dưới nó biết nó tống nguyên đạo cấp 5 lên thì cũng chỉ có nước bán xới mà chạy...
 
CHơi chiêu đấy thì thể nào bọn alien cũng đóng lỗ hổng chỗ đấy mở chỗ khác thôi.
 
mẹ mấy thằng bụng bự trong phim này ghét nhỉ? xây cái wall of life làm lềnh gì để Kaiju nó qua cái một, chỉ biết phòng thủ k biết tấn công. =]
cơ mà nghĩ cho cả 1 đám Jaeger đứng chực ở cổng portal, cứ con nào thò lên là táng vào đầu thì buồn cười lắm
đứng chờ có mà hết năng lượng kaiju mới mò lên thì vui..
 
Vẫn chưa hiểu vấn đề?
Tôi không có thắc mắc tại sao không nuke nữa vì đã có giải thích hợp lý rồi: không chơi nuke vì chương trình Jaeger tỏ ra hiệu quả chứ không phải "không chơi nuke vì sợ không đủ nuke để chơi" như bạn đang cố giải thích
Giống như ôm một hũ gạo mà không dám ăn vì sợ nó sẽ hết, cuối cùng đành chịu chết đói, nghe có buồn cười không?

hỏi bạn chứ nếu không có chương trình Jaeger có đem nuke ra bắn không? chắc là vẫn không vì "không phải giải pháp lâu dài" phỏng? ;))

^ chắc cái đó về sau mới làm được,chứ ban đầu nếu phát hiện dc là nuke ngay còn gì nữa chứ đâu đợi nó đến thành phố,vì ban đầu đâu có Jaeger :-? (như cái hình comic ở trên)
Nhưng cũng đúng là phim cần làm rõ hơn về vấn đề này.

Cái đó mình có nói mấy trang trước rồi,nếu đã biết được quái xuất hiện lúc nào ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ chơi nuke chứ đâu còn cách nào khác để diệt quái nữa. Đó cũng là vấn đề đang tranh luận,post của bạn "nếu biết ra lúc nào thì phang nuke..." gì ấy,là phỏng đoán,thì làm gì lại liên quan tới Jaeger các thứ mà cứ lôi vào mãi thế? :|

Cách nào cũng có mặt trái của nó,làm gì có vụ hiệu quả hơn hẳn rồi lợi ích kinh tế blah blah... khi xài nuke. Nếu cứ khăng khăng rằng nuke vô hạn và ô nhiễm môi trường éo là gì thì thôi,ngừng tại đây là vừa.
 
Chỉnh sửa cuối:
đứng chờ có mà hết năng lượng kaiju mới mò lên thì vui..

Thì vấn đề gì đâu, thay phiên nhau mà gác cổng.. Giống mấy anh lính thay phiên canh Lăng Bác é..=]
Tất nhiên nói vui vậy thôi... Phim nó mà làm thế thực thì thối quá..=]
 
Qua phần 2 nó mở 100 lỗ thì chết cha luôn =)) =))
 
Thả 1 trái thì tạo ra mây, tro, mụi than cả tuần lễ hoặc hơn, thả liên tục khác nào gần bằng thiên thạch đâm vào trái đất?
 
Cho hỏi cái phim này nó có liên quan gì đến Evangelion không thế? Thấy giống quá, cứ tưởng làm theo Evangelion nên nội dung nó nhanh quá, cứ như tóm tắt nội dung của Evangelion vậy. Vừa xem lúc tối, kĩ xảo hoành quá, nhưng nội dung khá nhạt. Phim này dẫn con nít đi xem là tuyệt.

Cái cô bé đóng Mako lúc nhỏ cũng là bé đóng trong phim Kokuhaku :|
 
^ eh bao nhiêu trang trước đã bàn tan nát rồi , bác cứ lật lại mà xem, không liên quan gì tới Evangelion cả.
Mà phim hành động giải trí cứ dòi nội dung sâu sắc là sao :3cool_nosebleed:
 
Cho hỏi cái phim này nó có liên quan gì đến Evangelion không thế? Thấy giống quá, cứ tưởng làm theo Evangelion nên nội dung nó nhanh quá, cứ như tóm tắt nội dung của Evangelion vậy. Vừa xem lúc tối, kĩ xảo hoành quá, nhưng nội dung khá nhạt. Phim này dẫn con nít đi xem là tuyệt.

Cái cô bé đóng Mako lúc nhỏ cũng là bé đóng trong phim Kokuhaku :|

không, 1 cái coi nhức não, 1 cái coi nhức mắt =))
 
Phần này thế là hết jeager rồi đấy. Phần sau bọn kia mở cho 2 lỗ ở giữa New York với Moscow cho các bố nuke vào mồm nhau cho sướng :))
 
Phần này thế là hết jeager rồi đấy. Phần sau bọn kia mở cho 2 lỗ ở giữa New York với Moscow cho các bố nuke vào mồm nhau cho sướng :))

Vẫn còn con của tàu khựa, chỉ hỏng mỗi cái đầu thôi, build lại cái đầu mới nhanh ko...

- - - Updated - - -

Phần này thế là hết jeager rồi đấy. Phần sau bọn kia mở cho 2 lỗ ở giữa New York với Moscow cho các bố nuke vào mồm nhau cho sướng :))

Vẫn còn con của tàu khựa, chỉ hỏng mỗi cái đầu thôi, build lại cái đầu mới nhanh ko...
 
Mấy bố bắt lỗi sao không táng nuke nhiệt tình chắc chưa bao giờ tìm hiểu về "Nuclear Winter"
 
Vẫn còn con của tàu khựa, chỉ hỏng mỗi cái đầu thôi, build lại cái đầu mới nhanh ko...

- - - Updated - - -



Vẫn còn con của tàu khựa, chỉ hỏng mỗi cái đầu thôi, build lại cái đầu mới nhanh ko...

rồi kiếm đâu 3 thằng sinh 3 nhét vào =)
 
Back
Top