Mùa hè sôi động, mua bán bán mua

Hiệp 1 vừa coi vừa ăn nên không coi kĩ nhưng hiệp 2 thằng Thiago đá tốt đấy chứ, đưa nhiều trái hiểm vê lờ ra, 2 bàn gỡ của Bayern cũng từ chân nó, có một thằng chuyên thu hồi bóng đá kèm chắc là ngon.

Trận này coi rượt đuổi tỉ số đang hay bố Pep thay người xong Bayern đá tối hù luôn :6cool_beat_brick:
 
Hiệp 1 vừa coi vừa ăn nên không coi kĩ nhưng hiệp 2 thằng Thiago đá tốt đấy chứ, đưa nhiều trái hiểm vê lờ ra, 2 bàn gỡ của Bayern cũng từ chân nó, có một thằng chuyên thu hồi bóng đá kèm chắc là ngon.

Trận này coi rượt đuổi tỉ số đang hay bố Pep thay người xong Bayern đá tối hù luôn :6cool_beat_brick:

2 bàn gỡ từ chân ông Lahm hết đó. Ông Lahm sợ Reus làm trò đục khoét tâm hồn bên cánh trái nên k lên cao nhiều, bọn ở trên làm ăn chán quá ông tức ông lên chuyền 2 phát được luôn 2 bàn.

Còn Thiago được mỗi 1 pha bấm bóng cho Muller đúng kiểu highlight tuy nhiên đen đủi Muller vô lê trúng xà.
 
Hiệp 1 vừa coi vừa ăn nên không coi kĩ nhưng hiệp 2 thằng Thiago đá tốt đấy chứ, đưa nhiều trái hiểm vê lờ ra, 2 bàn gỡ của Bayern cũng từ chân nó, có một thằng chuyên thu hồi bóng đá kèm chắc là ngon.

Trận này coi rượt đuổi tỉ số đang hay bố Pep thay người xong Bayern đá tối hù luôn :6cool_beat_brick:

Thiago áh, hiệp 1 đá tối hù, cướp banh lởm, bóng bổng thì trốn, chuyền thì ngẫu hứng sai địa chỉ, phối hợp cự ly ngắn là đưa banh vô chỗ khó ... bóng bật ra -->> Dortmund lượm phản công nguy hiểm như đúng rồi luôn. Hiệp 2 đc pha bấm bóng cho Muller băng xuống là thấy sáng còn lại bth như Đan Trường. 2 bàn của Bayern, công lớn bàn 1 do Lahm chuyền quá chuẩn, bàn 2 cũng Lahm chuyền sệt, Robben xử lý + thêm việc chọn sai vị trí của Hummels và Subotic. Bàn thứ 4 của Dortmund cũng xuất phát từ pha ngẫu hứng ăn hại của Thiago. DCM, trận này Bayern đá xuống phong độ toàn tập. Mỗi lần banh đến chân Starke Tom thì đúng là đau tim =_=
 
Lahm chuyền nhưng Thiago nó phát động mà :6cool_smile: 2 trái đó nó xử lý tốt quá còn gì, nó không cầm bóng hút người lấy đâu ra khoảng trống cho Lahm băng lên. Tính lại mấy pha nguy hiểm của Bayern ở hiệp 2 đều bắt đầu từ chân nó hết, mỗi tội phòng thủ thì đếch thấy đâu thôi. Nhưng đòi hỏi vầy thì làm khó em nó quá :6cool_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
2 quả đấy Lahm đóng góp phải 80% cho bàn thắng. Quả đầu tiên thì Lahm chuyền như đặt, ông Robben chạy lung tung đi lạc thế nào k may quả bóng rơi trúng cái đầu hói bay cmn vào lưới =)). Quả thứ 2 thì chuyền sửa lưng ngay cũng ngay đúng chân Robben - anh Bần đang sung làm quả xoay 180 độ sút tung lưới.

Nói chung chỉ trích cá nhân cầu thủ thì mình k nói nhưng ếu hiểu sao lại cho Thiago nó đá tiền vệ thấp nhất suốt hiệp 2. Về sau thay Swai ten gơ vào rồi cả Dante thì Thiago đá lại càng thấp hơn
 
Cái đó cũng đíu hiểu, kiểu đá thằng Thiago nhìn kiểu gì cũng thấy cần có thằng bọc lót :2onion58:

Pep mà muốn xây đội hình xoay quanh Thiago mình thấy cũng có triển vọng, có cái người Đức không thích điều này :8onion10:
 
mới ráp đội hình, gặp đội xương như dortmund nên tạch cũng ko lạ lắm :-?

hồi pep mới về barca cũng toàn ngậm hành :))

đến cuối mùa thì mới thấy tởm :D
 
Ngậm hành đúng 2 trận mở đầu thôi, từ đó cho đến chung kết C1 là cứ đi càn nát hết, trừ 2 trận bán kết C1 gặp Chelsea :))
 
Thiago đc sử dụng như Pirlo nhưng không có Gattuso hay các anh đen hôi box to box khác nên ăn hành là phải.
 
Mịe, chả hiểu nổi cái thế trận của cha Pep. Đá đấm thế nào mà thay Kroos bằng Dante. Dante khỏe mạnh từ đầu sao ko cho đá mà để Buyten già yếu chạy ko nổi ra sân. Mandzukic chưa hiệu quả nhưng gây áp lực và tranh bóng tốt thế thay bằng ông già Pizzaro. Thiago đá như shit thì giữ lại cho đá hết từ DMF đến AMF. Muốn thử nghiệm àh !!?? Đội hình 4-1-4-1 lỏng như cháo trắng ... Cái DCM

thanh liên lày hết sức bình tĩnh nhé, mới có trận đầu thôi :6cool_beat_brick:
 
vài trận test đội hình mà thanh niên kia máu ăn thua ghê thế:1cool_look_down:
 
Giỡn hoài ba, test đội hình sao chứ đá cup và cũng là trận đấu chính thức đầu tiên, đâu đùa được =))
 
Đá trận quan trọng chứ có phải giao hữu giao hem đâu mà còn test với tiếc. Pep dùng người trận này thì dở như đúng rồi luôn. Đá chiến thuật 1 số 6 mà để Thiago (khả năng phòng ngự bằng con số 0) thì hỗ trợ đc thế *** nào cho cặp trung vệ đc. Dante bệnh tật, sổ mũi, ho gà, cảm cúm gì đâu mà để ông già Buyten 36t đá với các thanh niên hotboy Reus, Gundogan bên phía Dortmund. Thay người như thế thì ai hiểu đc ko !!??

P/S: Bàn thứ 4 của Dortmund hình như việt vị rồi. Còn bàn thứ 2 thì Lewandowski block Boateng như Muller block Alba trận Barca. :D
 
để ý kĩ xem, những ai tham gia Confederation Cup đều dc cho nghỉ lâu hơn những người khác, điều này giải thích cho Javi Martinez ko đá và Dante đá sub

nhìn sang các đội khác thì biết: Arsenal du đấu ko có Cazorla, City du đấu ko có Silva, Navas, Milan ko có Balotelli, Barca ko có Neymar Xavi Iniesta Pique

=/
 
Dortmund cứ mỗi năm là mất 1-2 cầu thủ quan trọng mà độ ảo thì vẫn y nguyên thậm chí còn có phần trội hơn, Klopp đáng nể thật 0.0
 
[video=youtube;vY075-EJqqE]http://www.youtube.com/watch?v=vY075-EJqqE[/video]

Cần lời giải thích :4cool_oh:
 
tát yêu đấy mà , kiều như này này tập trung đi :7cool_feel_good:
 
Thời ở Barca Pep cũng hay nổi hứng hết tát đến bốp đầu cầu thủ, cũng chả hiểu là đánh yêu hay đánh thật nữa =))
 
Còn cho thằng Thiago đá thấp nhất thì xác định mùa này trắng tay, Dortmund nó bán Goetze nhưng mua lại 2 thằng nhanh như thú nên độ ảo còn hơn mùa trước.
Thế là hết hy vọng phá kỉ lục ăn 6 của Barca :6cool_beat_brick:
 
Back
Top