NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Công nhận Đệ Nhị ngầu thật, không lằn nhằn tình cảm như thằng anh, cũng không dài dòng thích thể hiện như Đệ Tứ, nói phát nào chuẩn phát đó, hành động quyết đoán mau lẹ. \m/
 
Đệ nhị cũng tởm phết, tốc độ ngang bố thánh, thủy thuật max level, có cả edo tensei + con ông cháu cha, dòng dõi chính thống mà chả hiểu sao lại chết đường chết chợ vì bọn vô danh nào đó
 
bọn gin+kin ko đến mức là vô danh :)) chắc hội đồng đánh úp ;))
 
^
Không phải, 2nd chết già chứ bọn vàng bạc đó tuổi gì kill anh. Chẳng qua là mấy chap gần đây anh lớn gan quá, dám troll hết thánh tới bố thánh, làm thánh bị chọc giận nên sửa đổi quá khứ của anh lại để chết về tay bọn ất ơ làng mây.:))
 
Trông mặt thì 2nd đâu có già lắm,cũng gần giống mặt 3rd lúc nhận team hiruzen lúc 3 nin còn nhỏ thôi;mà bọn gin+kin cùi thiệt lúc xách dậy còn tưởng là đệ nhị chắc bọn này ko giết dc :7cool_feel_good:
 
^ Chap trước vừa bảo xong, Nar nhìn mặt mà bắt hình dong, gọi 2nd là "Chú/Bác" (Occhan), tương tự như với Killer Bee, tức là chắc Thánh ước tuổi 2nd vào quãng trên bố thánh một tí.

7^Chắc Jir là người đầu tiên học Hà Mô công, còn là người đầu tiên biết về Cóc với Senjutsu thì chắc ko phải.

Max[SaD];23574006 nói:
Công nhận Đệ Nhị ngầu thật, không lằn nhằn tình cảm như thằng anh, cũng không dài dòng thích thể hiện như Đệ Tứ, nói phát nào chuẩn phát đó, hành động quyết đoán mau lẹ. \m/

1st mà tình cảm được thì giờ này đã chẳng còn việc gì cho Thánh làm. Truyện này là Kishi cười cái "thánh nhân" của 1st đấy. Ta cũng chả hiểu tại sao ta thích lão này, bình thường ta không thích được nhân vật hay cả người tính nết quá ư hướng ngoại, ngoài ấm trong lạnh.
Còn anh 4th lúc nào chẳng được thể hiện là khiêm nhường. Chả qua lúc nãy lão ấy đang cao hứng bay bổng chứ thích thể hiện gì đâu. Đang lúc đánh nhau mà thằng học trò nói anh có lỗi thế là anh động lòng, ngẩn ra, trong khi ông con và 2nd (người mà mình nghi là ông bố) quan sát điểm yếu của đối thủ.

Nhưng công nhận 2nd cũng thú vị, và dễ đồng cảm. Hiện giờ thì thấy lão này xét tất cả các mặt được đầu tư ngang ngửa ông anh và hơn cả Minato (chúng ta còn chẳng biết tham vọng, chí hướng của Minato khi trở thành Hokage là gì). Đến như jutsu không chỉ sáng tạo ra mỗi thuật mà còn vẽ râu ria kèm theo cho từng thuật, như với Edo hay FTG đều có thuật khác và bài bản kèm theo.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xong Chap này chắc Fan của cụ 2nd sẽ tăng :D
 
Công nhận là cụ 2nd hình như đang được Kishi ưu ái, được làm mặt ngầu cả chap + với được vinh dự cùng thánh cho Nobito First Hit gây damage (điều mà ngay cả người yêu thánh chap trước cũng không làm được)
 
Đúng là logic và common sense không còn áp dụng cho Obito nữa, thay vì xóa ấn của 2nd (hoặc cắt ra rồi tự hồi phục cũng được), anh cứ để nguyên đấy để rồi ăn đòn vào lưng :7cool_feel_good:
 
Còn anh 4th lúc nào chẳng được thể hiện là khiêm nhường. Chả qua lúc nãy lão ấy đang cao hứng bay bổng chứ thích thể hiện gì đâu. Đang lúc đánh nhau mà thằng học trò nói anh có lỗi thế là anh động lòng, ngẩn ra, trong khi ông con và 2nd (người mà mình nghi là ông bố) quan sát điểm yếu của đối thủ.
Thực ra mình thấy 4th ngẩn người ra cũng hợp lý. Xét cho cùng thì tất cả sự kiện diễn ra từ đầu đến giờ đều có liên quan tới 4th. Nếu năm đó 4th cứu kịp Nobito hoặc Rin thì hẳn là Mad đã phải tìm truyền nhân khác. Hoặc nếu 4th không nhận nhằm học trò cũ thành Mad thì thánh đã không mồ côi. Mình cũng thấy rất buồn cười khi Nobito mỉa mai 4th là tia chớp vàng nhưng tới trễ.
 
Thực ra mình thấy 4th ngẩn người ra cũng hợp lý. Xét cho cùng thì tất cả sự kiện diễn ra từ đầu đến giờ đều có liên quan tới 4th. Nếu năm đó 4th cứu kịp Nobito hoặc Rin thì hẳn là Mad đã phải tìm truyền nhân khác. Hoặc nếu 4th không nhận nhằm học trò cũ thành Mad thì thánh đã không mồ côi. Mình cũng thấy rất buồn cười khi Nobito mỉa mai 4th là tia chớp vàng nhưng tới trễ.

Thì tất nhiên cũng hợp lí và con người thôi. Chắc đến tận lúc đó cái cảnh học trò phản bội, vợ chết, con côi... nó mới thấm vào đầu. Với chúng ta thì cái đó xảy ra lâu rồi nhưng với anh ấy đó là ngày hôm qua (vì hình như các linh hồn có nhớ được việc ở cõi Tịnh Độ đâu). Đang bảo có phải anh ấy thích thể hiện gì đâu, chẳng qua đang xúc động nên không tư duy hành động nhanh nhẹn được như lúc thường.

Đúng là logic và common sense không còn áp dụng cho Obito nữa, thay vì xóa ấn của 2nd (hoặc cắt ra rồi tự hồi phục cũng được), anh cứ để nguyên đấy để rồi ăn đòn vào lưng :7cool_feel_good:

Cái ấn đó mình nghĩ ko phải nó dính vào bề mặt da thịt/áo quần đâu mà chỉ hiện ra hình dạng ký hiệu ở mặt ngoài thôi, còn thì như nó ám vào đối tượng luôn vậy, vì khi xưa Obito mặc kín người mà.
Còn tại sao cái ấn của Minato biến mất thì cũng có thể là 1 đối tượng chỉ có thể lưu trữ ấn của 1 người nên khi 2nd đánh dấu Obito thì ấn của 4th bị mất. Cúng có thể do phong ấn thuật không giống như những nhẫn thuật khác nên ko dễ tẩy xóa được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu lắm mới có chap xem dc, và có tí logic ( dù là Kishi logic thì nó vẫn hơn là ko có logic ).

Giá mà tuần nào Kishi cũng đều tay thế này mình đỡ Bash hơn. Công nhận cặp đôi Nar + 2nd hợp hơn là 1st + 2nd.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái ấn đó mình nghĩ ko phải nó dính vào bề mặt da thịt/áo quần đâu mà chỉ hiện ra hình dạng ký hiệu ở mặt ngoài thôi, còn thì như nó ám vào đối tượng luôn vậy, vì khi xưa Obito mặc kín người mà.
Còn tại sao cái ấn của Minato biến mất thì cũng có thể là 1 đối tượng chỉ có thể lưu trữ ấn của 1 người nên khi 2nd đánh dấu Obito thì ấn của 4th bị mất. Cúng có thể do phong ấn thuật không giống như những nhẫn thuật khác nên ko dễ tẩy xóa được.
Nhưng ở chap này mới cho thấy anh ấy có khả năng cancel mọi jutsu. Đó có lẽ vì sao ấn của 4th biến mất. Nhưng không hiểu vì sao anh ấy không thèm cancel ấn của 2nd, dẫn tới việc anh ấy ăn đòn từ teleport sau lưng tới lần thứ 3 :))
 
Thì chắc là quên chứ sao nữa :))))
 
Cái đó nằm trong tính toán của thánh rồi. Mà chap vừa rồi 2nd lại dám khen đểu thánh.
 
Kishit thiết kế 1st như kiểu Goku, mạnh vl + vui tính + tình cảm, 2nd thì như Vegeta, lạnh như tiền, nhưng tất nhiên 2 cụ sao đủ tuổi = 2 anh saiyan :-".
 
Kishit thiết kế 1st như kiểu Goku, mạnh vl + vui tính + tình cảm, 2nd thì như Vegeta, lạnh như tiền, nhưng tất nhiên 2 cụ sao đủ tuổi = 2 anh saiyan :-".

trín xác rồi. Ta đọc thấy hơi thất vọng vì tên 1st lại trẻ con tới như vậy hóa ra là bắt chước tính cách goku :-w

- - - Updated - - -

Kishit thiết kế 1st như kiểu Goku, mạnh vl + vui tính + tình cảm, 2nd thì như Vegeta, lạnh như tiền, nhưng tất nhiên 2 cụ sao đủ tuổi = 2 anh saiyan :-".

trín xác rồi. Ta đọc thấy hơi thất vọng vì tên 1st lại trẻ con tới như vậy hóa ra là bắt chước tính cách goku :-w
 
Kishit thiết kế 1st như kiểu Goku, mạnh vl + vui tính + tình cảm, 2nd thì như Vegeta, lạnh như tiền, nhưng tất nhiên 2 cụ sao đủ tuổi = 2 anh saiyan :-".

2nd đỡ bướng với gàn hơn Vegeta 1 tý :))

1st thì hơi bất nhất quá, trong khi Goku xử lí nhiều lúc vẫn rất quyết đoán.
 
trời, thì ra trc h cửu gia chỉ có năm mươi phần trăm công lực, hèn chi Kishi tha hồ dìm hàng :2cool_sad:
 
Back
Top