hungzzzz
Donkey Kong
- 10/8/08
- 443
- 34
Mình và nàng có xích mích , nàng giận và cũng cho mình cơ hội để nói ra lỗi của mình nhưng xui sao hôm ấy trời mưa + csgt nên mình cũng chỉ rút dt ra bấm vài cái : " E nói ra lỗi của a đi để a sửa" Thật chất mình làm gì mình biết cả tại cớ sự trên mà mình nt cũng cỡn như vậy
H nàng đòi chia tay vì ko hợp nhau này nọ rồi e nghĩ ko nên quay lại....
Mình nt năn nỉ ỉ ôi 3 lần 4 lượt ko được tức quá nên qua gặp mặt cũng năn nỉ ỉ ôi vậy hoài thì nàng nói bây giờ vì mình mà nàng ko tập trung học được nàng đâu có phải coi mình là người dưng nước lã gì ( vừa nói vừa khóc ) ... Thôi thì cho nàng 1 mình trong vòng 1 tháng để nàng thi xong rồi tính tiếp có nên quay lại hay ko . Cái đó nàng ko hứa
Theo các bạn thì mình có nên chờ ko và trong lúc chờ nên làm cái gì mà ko làm ảnh hưởng tới nàng đây

H nàng đòi chia tay vì ko hợp nhau này nọ rồi e nghĩ ko nên quay lại....

Mình nt năn nỉ ỉ ôi 3 lần 4 lượt ko được tức quá nên qua gặp mặt cũng năn nỉ ỉ ôi vậy hoài thì nàng nói bây giờ vì mình mà nàng ko tập trung học được nàng đâu có phải coi mình là người dưng nước lã gì ( vừa nói vừa khóc ) ... Thôi thì cho nàng 1 mình trong vòng 1 tháng để nàng thi xong rồi tính tiếp có nên quay lại hay ko . Cái đó nàng ko hứa

Theo các bạn thì mình có nên chờ ko và trong lúc chờ nên làm cái gì mà ko làm ảnh hưởng tới nàng đây




...



.