Cảm ơn mọi người, thật ra thì ý kiến của mọi người em đều đọc đều tiêp thu, nhưng là tiếp thu cái hướng suy nghĩ và cách phân tích nhìn nhận, còn chuyện của em thì tất nhiên em sẽ phải tự giải quyết theo cách của em.
Tối qua sau khi post bài xong ấy, thì con bé (em ko gọi gấu nữa kẻo có người khó chịu) nó pm em, vẫn câu quen thuộc "ck iu". Dù buổi chiều nói chuyện vs nó khá là khó chịu.
Biết được là khó có thể gặp mặt nc trực tiếp đc nên em nói luôn qua fb và chủ yếu là 2 vấn đề:
1 là chuyện thằng mà nó nói là anh nhưng trốn em đi chơi cùng đó, yêu cầu nó quên khẩn chương và nó nhận là quên rồi. Từ hôm em nc với thằng kia thì thấy 2 đứa ko chat chit gì nữa còn nt hay ko thì e chịu.
2 là chuyện nó không dứt khoát với nhiều thằng, em cực ghét con gái đong đưa kiểu đó, ko thích thì từ chối thẳng, lý do thì có người yêu rồi, còn ko linh tinh. Được thì yêu ko thì thôi. Và nó cũng đồng ý. Và nó nói là thấy thoải mái hơn rồi, nó sẽ ko làm gì có lỗi vs em nữa.
Em cũng hứa là sẽ ko vào face nó nữa, nhưng thực ra vẫn vào vì nó ko chịu đổi mk.
Hnay thì nó nhờ em dow hộ ít clip nhảy về cho nó tập nhảy và sang nhà e chơi, cũng hôn hít tay chân hoạt động thôi. Em có hỏi chuyện đi chơi thì đúng là khó thật vì gia đình nó quản lý chặt lịch học cũng nhiều, mà đi học thì đi vs cô nó mà cô nó thì biết đi xe nên lúc nào cũng đi cùng nhau lên có nghỉ đột xuất cũng ko đi vs e được, cái này thì em tin.
Nói chung là cũng đỡ căng thẳng hơn mấy htrc nhưng em vẫn cảm thấy tình cảm trong em với nó ko còn nâng niu như xưa nữa. Tối nay thì em ngồi xem bóng đá, nó cũng có on nhưng chỉ nói chuyện 1 2 câu thôi, rồi e xem bóng đá và xem cả face nó nữa, nó vẫn chat vs cái thằng mà nó mới quen kia, còn mấy đứa mà em đề cập lúc đầu thì giờ ít thấy nc rồi. Vẫn kiểu nc tán tỉnh đò đưa linh tinh lung tung, nhưng cứ đc 1 lúc là nó lại xóa hết tin nhắn. 2 đứa nc như kiểu thân thiết lắm nó còn khoe ảnh hổi nhỏ vs thằng kia, mấy cái ảnh mà nó khoe em từ lâu rồi nhưng mà hẹn mấy lần vẫn chưa cầm cho em xem. Nghe nói có cả ảnh khỏa thân lúc nhỏ nữa em. Em gạ xin cái ảnh đó mà nó vẫn chưa cầm cho e. Nó thì chụp cho thằng kia xem cái ảnh hồi nhỏ, không khỏa thân rồi còn nói kiểu như còn cái nữa muốn cho a xem nhưng chưa tìm thấy mà ngại lắm linh tinh, em đoán là cái khỏa thân rồi.
Nhưng cứ để xem nó có dám cho thằng kia xem ko đã.
Còn 1 phát nữa là tự nhiên có thằng nào đó nhảy vào chat vs nó xưng ck ck vk vk nhưng nó chỉ xưng là anh em thôi, xem thông tin thì nó ở thành phố khác chứ không gần chỗ em, chả biết quan hệ như nào. Nhưng thằng này thì nhìn mặt mũi sáng sủa mà ăn nói thì như trẻ trâu, nghe thấy ghét xưng vk ck linh tinh, rồi thì nối lại tình xưa. Con bé nói luôn là em có người yêu rồi. Rồi xóa hết tin nhắn, đoạn bên trên em chưa kịp đọc. :(
Vẫn chưa biết nó thay đổi như nào nhưng em thấy mình vẫn nắm đằng chuôi, nên cứ để theo dõi và xin ý kiến của mọi người thôi ạ.