Tìm hiểu thêm về 47 52 !!!

Bậy h mà có mở lại thì cũng kô dc như sưa đâu.Nó đã ra đi rồi thì cho nó ra đi luôn đi nhắc đền làm ji kỷ niệm vẫn mãi mãi là kỷ niệm thôi......
Chuẫn...và vẫn ko gặp dc những ae hỗ báo như thời đó...mở lại thì thời h trẻ trâu rất nhìu :)
 
Có thêm tý trẻ trâu cũng vui, như kiểu thêm tý gia vị vào bát phở thôi mà. Quan trọng là tìm lại cảm giác spoil + chế đồ với đi pk, hehehe. Mà ngày đấy éo có CP, có mỗi HP, ăn 1 hit crit là lên mịa nó đường :)
 
Nhớ những đêm spoil C.bone ở Oren, gần chục con lùn spoil. Chia chác nhau từng con mob, lúc ngồi nghỉ buôn như chợ... Còn khoản down lv nữa... :))
 
Nhớ những đêm spoil C.bone ở Oren, gần chục con lùn spoil. Chia chác nhau từng con mob, lúc ngồi nghỉ buôn như chợ... Còn khoản down lv nữa... :))

Spoil ở đấy ko khoái bằng trên cruma. Tuy chỉ là animal bone nhưng phát nào cũng xanh nhìn sướng mắt hơn. Sang C4 có vụ nông sản nên chán chả thèm spoil gì, làm phát đổi nông sản mấy k C.bone luôn, lùn spoil hết vẹo quanh đi quẩn lại spoil nhánh Dra. Tóm lại C1-C3 chơi thú vị nhất, tuy nhiều bug nhưng cũng ko đáng kể, mỗi tội pvp thì nhanh chết toàn 1 hit về làng :))
 
ngày trước tại ko có game nào vượt mặt L2 nên l2vh mới đông như vậy, còn bây giờ mở ra thì phải cạnh tranh với rất rất nhiều sv, với nhiều cách build khác nhau, đâu dễ bằng ngày xưa.
hồi sinh làm gì một người đã chết từ rất lâu :),
 
ngày trước tại ko có game nào vượt mặt L2 nên l2vh mới đông như vậy, còn bây giờ mở ra thì phải cạnh tranh với rất rất nhiều sv, với nhiều cách build khác nhau, đâu dễ bằng ngày xưa.
hồi sinh làm gì một người đã chết từ rất lâu :),
hôm nay có hóng ovc nữa ko bác :5cool_big_smile::
 
Spoil vui hơn thì vào rừng gươm kiếm sách lẫn lưỡi cry về chế , hên hên drop hẳn cả cây karma lẫn cry . Lure thì giữa dragon valley , Oren , Cuối thác Angel và một cơ số nơi lure khác . Còn ko thì những buổi pvp tranh bãi 6x trên Tử Cấm Quan , hết buff thì xùy 15k -> 20k ra cho các bạn kinh doanh buff thuê . Muốn mạo hiểm lên max lvl thì chui hẳn vô lair , vào tận room 30 -> 47 và 52 mà farm :)) . Cứ nhớ cái cảnh 2 giàn bow tỉa vào nhau mà rơi rụng lại kha khá , bạn dagger nào may lắm thì chạy kịp tới phía bên kia để backstab thì ăn đc vài mạng , chứ ko như bây h , vừa thấy nó phía trước nó đã tele tới sau lưng mà backstab nhiệt tình ...
 
spoi rec peril mới vãi đái 3 ngày *** ra , đếm từng con một . Có lần về làng 1 mình cầm SS lên vao room 52 chạy phọt đặc sản
 
C1 Spoil ngon nhất vẫn là em Cave Maiden ra EWB, hồi đó con lùn của mình bá con mẹ nó đạo vì hồi đấy đã biết log 2 acc 1 lùn 1 prophet đi theo nhau thằng nào lượn lờ ks là pk luôn và ngay =))
 
cái thời đó spoil EWB ks đến nhìu mình toaanf spoil EW cùng anh e pk vui vãi... 52 47 phang nhau tóe lửa lên dc cái peril và set BW light mà phọt đặc sản..
Có đợt + con cry dagger +8 nhìn ngàu vãi
 
C1 Spoil ngon nhất vẫn là em Cave Maiden ra EWB, hồi đó con lùn của mình bá con mẹ nó đạo vì hồi đấy đã biết log 2 acc 1 lùn 1 prophet đi theo nhau thằng nào lượn lờ ks là pk luôn và ngay =))

cái thời đó spoil cave maiden ở cái dốc bên trái cổng lair mới hãi . 3-4 con lùn chia ra quăng tiền phân ranh giới đế spoil =))
 
cái thời đó spoil cave maiden ở cái dốc bên trái cổng lair mới hãi . 3-4 con lùn chia ra quăng tiền phân ranh giới đế spoil =))

ôi một thời kỷ niệm nay còn đâu, nhớ quá đi thôi, ngày trước ông nào sở hữu máy log 2 acc là chúa trùm rồi :)
 
ôi một thời kỷ niệm nay còn đâu, nhớ quá đi thôi, ngày trước ông nào sở hữu máy log 2 acc là chúa trùm rồi :)

Anh chơi l2 của canada trước bản l2ifeno của VN ( tiền thân l2vh hồi đấy ) nên biết được khá nhiều mánh khóe, sau sang Phoenix làm bug Q điều ước bị mấy ông ẻm Masta phát hiện ( chắc nó thấy mình giàu quá ) nên báo admin, thế là đi nghỉ mát luôn. Công nhận hồi C1 chơi vui nhất, mấy thằng đối thủ chính của mình là Masta với DRP là những thằng khá pro, đánh bằng chuột éo bao giờ đánh bằng mồm nên dù là anti nhau nhưng vẫn thích gặp nhau để pvp. Mấy thằng đấy giờ chắc cũng vợ con đề huề qua thời trẻ trâu hết rồi :))
 
em bắt đầu bằng C4 nên ko hiểu gì về 47 52, nhưng có 1 lần kỉ niệm trong lair đó là: gặp 1 con lùn log 3 acc chạy theo sau mà cứ nghĩ pt đó 4 máy 4 acc, thế là chạy theo năng nỉ từng mạng cho pt hoặc buff :)). cái thời mà ko bik log 2 3 acc là gì, cầm paladin 57 vào Lair đánh kím chút cháo bị nó phang cho thừa sống thiếu chết vì tội ngu =))
 
em bắt đầu bằng C4 nên ko hiểu gì về 47 52, nhưng có 1 lần kỉ niệm trong lair đó là: gặp 1 con lùn log 3 acc chạy theo sau mà cứ nghĩ pt đó 4 máy 4 acc, thế là chạy theo năng nỉ từng mạng cho pt hoặc buff :)). cái thời mà ko bik log 2 3 acc là gì, cầm paladin 57 vào Lair đánh kím chút cháo bị nó phang cho thừa sống thiếu chết vì tội ngu =))
haha...thế thì chịu :)) tui ko nhớ tui chơi ở C mà cái thời tui bỏ tiền ra mua Adena để lên sét B lên dc vài món thì bận công chuyện nghĩ game @@
 
em bắt đầu bằng C4 nên ko hiểu gì về 47 52, nhưng có 1 lần kỉ niệm trong lair đó là: gặp 1 con lùn log 3 acc chạy theo sau mà cứ nghĩ pt đó 4 máy 4 acc, thế là chạy theo năng nỉ từng mạng cho pt hoặc buff :)). cái thời mà ko bik log 2 3 acc là gì, cầm paladin 57 vào Lair đánh kím chút cháo bị nó phang cho thừa sống thiếu chết vì tội ngu =))

Bây giờ log 1 acc để chơi giải trí thì chỉ có chơi sever pvp thôi em à :)
 
Ôi, một thời đã qua, giờ đã chơi qua nhiều game khác nhau nhưng vẫn phải công nhận L2vh c1-c4 là nhiều kỷ niệm và khó quên nhất
 
Ôi, một thời đã qua, giờ đã chơi qua nhiều game khác nhau nhưng vẫn phải công nhận L2vh c1-c4 là nhiều kỷ niệm và khó quên nhất

chính xác rồi còn đâu, nhiều đêm nằm mơ vẫn thấy chạy trốn pk trong lair kaka
 
Đọc lại mấy cm của mấy bác thấy nhớ lại nhiều kỉ niệm quá. Masta, FD, FMW, VIE, Digital, 54PT, Spammer ....

Hồi đó bác nào chơi ở Thiên Hà gamezone nhỉ ? :) Chú Giang già ở dơ chủ tiệm là MyNuong, có ổ bánh mì để trên bàn bị chuột gặm rồi mà cũng ko bỏ, ăn luôn, sau Thiên Hà đóng cửa, em chơi ở Chipgame Cao Bá Nhạ, gần trường
 
Back
Top