Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Theo các bác thì Nhận đấu với Đệ Tam, anh nào thắng? :D..2 thằng đều điên điên dở dở như nhau...
Chắc Đ3 thắng............ Đ3 học được 1 trong 2 tuyệt kỹ lợi hại nhất của Kim Quốc "Ẩm Hận Ma Kinh" võ công ngang với Quyết........... 3 bổ cũng ko phá được bức tường phòng ngự của Đ3.......... Nhận đánh với 3 đàn em của Đ15 còn sất bất sang bang......... e khó đánh ngang với 3 bổ.............
 
Theo các bác thì Nhận đấu với Đệ Tam, anh nào thắng? :D..2 thằng đều điên điên dở dở như nhau...

1 phiếu cho tên Nhận, tên này có dòn fury hơi bị khủng
 
Chắc Đ3 thắng............ Đ3 học được 1 trong 2 tuyệt kỹ lợi hại nhất của Kim Quốc "Ẩm Hận Ma Kinh" võ công ngang với Quyết........... 3 bổ cũng ko phá được bức tường phòng ngự của Đ3.......... Nhận đánh với 3 đàn em của Đ15 còn sất bất sang bang......... e khó đánh ngang với 3 bổ.............

Vậy sao trong truyện lại nói Đ3 kém hơn A Cốt Đả nhỉ? :-?
 
2 đứa solo thì chắc là D3 thắng, chú nhận chắc cũng chỉ ngang với tình què, nhỉnh hơn dc TT còn anh D3 thì cũng phải bằng 2,5 bổ:D
 
Đệ Tam chắc có thể ăn Nhận,nhưng mà cũng sẽ rất khó khăn đây
 
Đệ Tam chắc có thể ăn Nhận,nhưng mà cũng sẽ rất khó khăn đây

Chí lí, Đệ Tam chỉ thật sự mạnh nếu đối thủ mình phải giết là mệnh lệnh ở trên ban xuống. Còn Nhận chỉ mạnh khi đối thủ dám xem thường mình. Ai thằng cũng phải chịu cảnh tàn phế.
 
Đ3 và Nhận ... 2 thằng "điên + trâu" gặp nhau ... có nhìu chuyện để nói lắm. :))
 
Vậy sao trong truyện lại nói Đ3 kém hơn A Cốt Đả nhỉ? :-?[/COLOR][/B]

- Ông xem thằng Đ3 nó tôn sùng A Cốt Đả thế nào rồi đấy ( lúc nó chưa biết bộ mặt thật của ACĐ ) . Thế nên Đ3 solo A Cốt Đả sao dc.[-X
 
Thì chắc cũng phải thử sức rồi mới tôn sùng thế chứ...
Bro nào đọc truyện Việt rồi cho tớ hỏi, đọan Nhận đánh thằng Ngũ lão vương là tập bao nhiêu vậy? :D
 
2 đứa solo thì chắc là D3 thắng, chú nhận chắc cũng chỉ ngang với tình què, nhỉnh hơn dc TT còn anh D3 thì cũng phải bằng 2,5 bổ
+Tình mà không có mấy chú kia cover có mà ăn damn xám mặt.
+Vậy mấy chú so sánh xa xôi quá...Hỏi cước của Mệnh với quyền của Thủ tung damn cuối thằng nào ăn. (Thâm tâm tui nghĩ Thủ thắng nhưng do cả nể nên ăn vài đá)
.
___________Auto Merge________________

.
+Tình mà không có mấy chú kia cover có mà ăn damn xám mặt.
+Vậy mấy chú so sánh xa xôi quá...Hỏi cước của Mệnh với quyền của Thủ tung damn cuối thằng nào ăn. (Thâm tâm tui nghĩ Thủ thắng nhưng do cả nể nên ăn vài đá)

000000009.jpg


+Bà xã của Mệnh đẹp quá!:P
 
Thì chắc cũng phải thử sức rồi mới tôn sùng thế chứ...
Bro nào đọc truyện Việt rồi cho tớ hỏi, đọan Nhận đánh thằng Ngũ lão vương là tập bao nhiêu vậy? :D

Là Đ3 tự nguyện tôn ACĐ, đọc tập 45 đã xuất bản để biết thêm chi tiết.
Còn Ngũ lão vương là ai :| Có đoạn ĐN đánh với Đường Xung trong Ngũ Thánh Vương ... hình như là tập 42 .
 
Còn Ngũ lão vương là ai Có đoạn ĐN đánh với Đường Xung trong Ngũ Thánh Vương ... hình như là tập 42 .
Đúng rồi...chính tập này
+Bà xã của Mệnh đẹp quá!
Xã đâu nhỉ?Về sau choảng nhau tùm lum mà
 
Thấy nó cứ bám riết lấy anh Mệnh, còn anh Mệnh thì sợ nó một phép ;))
 
Mình đang đọc đến tập 48 là dừng. Vậy có tập > chưa vậy
 
Chưa!
Nếu anh TT, TM tung skill thì anh Mệnh chắc thắng
 
Chào các bạn, mình có một tin aladeen cho các bạn :")

Tứ Đại Danh Bổ sẽ tiếp tục được Tư Đồ tiên sinh thực hiện.


KP9JQ6M.jpg
 
Chắc kết lãng xẹt bị ném đá dữ quá phải vẽ tiếp :6cool_beat_brick:
 
4 anh tự kỷ 10 năm sau à :))

Đọc cái kết lâu rồi ko nhớ lắm, bồ của Tình què có chết ko nhở?
Mà lãng xẹt nhất chắc là bồ anh Thủ với anh Huyết, tự nhiên bị cắt đầu quăng cho chó gặm :3cool_angry:
 
Back
Top