hikaru951991
Mr & Ms Pac-Man
- 25/8/08
- 290
- 4
Chào các bác, trc tiên xin đc nói sơ lược về bản thân :
Mình sn 91, hiện đang học liên thông đh, còn 1 năm nữa mới ra trường.
Hiện mình đang làm trong bộ phận điều hành vận chuyển cho 1 siêu thị. Lương thì chỉ tầm 3tr, và khá cực. Mình làm cv này cũng đc tầm 6 tháng, thêm 1 tháng trc làm thời vụ thì cũng đc 7 tháng rồi. Mức lương này có lẽ với người đã có bằng cao đẳng, và ở HCM thì có lẽ chắc cũng chỉ tạm.
Ưu điểm là cv này cố định giờ giấc, và thuận tiện cho việc học của mình. Ngoài ra, tuy rất cực và mệt ( vừa sử dụng đầu óc, mà cũng ra sức chân tay nhiều), nhưng không có áp lực nào khác sau khi xong việc.
Hiện giờ, có thể nói cv này ổn định, đồng thời tuy sếp mình rất khó và nóng tính (đa số người mới đều bị la mắng rất nhiều ) nhưng nhờ tinh thần làm việc tự giác, cộng thêm dần quen việc, nên tầm khoảng 2-3 tháng nay mình đã trở thành 1 trong những trụ cột đáng tin cậy của bộ phận. Cho đến khi......
Mình đc 1 người bên bộ phận marketing rủ rê chuyển qua bên ấy, vì bên ấy thiếu người.
Nói sơ qua, thì marketing và bộ phận mình như bố và mẹ vậy, tiếp xúc và hỗ trợ nhiều (bên ấy kiếm khách mua hàng, bên mình chuẩn bị hàng và xuất hóa đơn, điều xe chở hàng tới cho khách ). Bên marketing lương có cao hơn bộ phận mình, khoảng 5tr, (tuy nhiên phải đi lại nhiều nên cho là 4tr ). Và thật ra, level trong công ty là hơn 1 bậc so với bên mình (công ty mình tính theo level ). Trước giờ, trong đầu mình luôn có ý định, là sau khi xong việc học, sẽ qua bên ấy. Vì vừa đúng ngành học, và đồng nghĩa với lên chức luôn. Nên mình làm việc phấn đầu, có lẽ vì vậy mà họ có cảm tình, và có gợi ý như thế ( mình nghĩ cả sếp và nv bên ấy đều có cảm tình v mình, nhưng người gợi ý là nhân viên )
Nội dung thì đại khái chủ yếu là thấy mình làm tốt, bên đây đang thiếu người, nếu e thích có gì ứng tuyển, anh nói a XXX (sếp của họ) 1 tiếng.
Lưu ý là người mới vào bên marketing đều phải trainning ở bộ phận mình 1 time.
Vấn đề mình băn khoăn :
- CV hiện giờ mình đang làm rất tốt, trở thành nv đc tin tưởng
- Sếp cũng tạo đk giờ giấc làm việc cho mình học tập (thật ra thì cũng do có lúc m rảnh cũng ráng è đầu ra làm thêm ko công, hỗ trợ sếp )
Nếu chuyển qua :
- Lương cao hơn, xem như lên chức, nhưng có áp lực doanh số
- CV mới, (thật ra có lẽ nắm trc đc 50% rồi )
- Thời gian công tác của mình ở công ty này chưa quá lâu
- Đã quen biết tầm 70% nv bên marketing
- Gây khó khăn cho sếp và bộ phận của mình, vì phải tuyển người mới và đào tạo lại, (có lẽ đó cũng là lý do bên marketing gợi ý v mình, vì ít ra họ biết mình là ng thế nào, và nắm đc 50% cv rồi ) chưa kể thật ra mình do sếp tuyển vào, và làm mới 7 tháng đã chuyển bộ phận khác, hơi mang tiếng bay nhảy
- Vẫn chưa chắc 100% là sẽ phỏng vấn để chuyện qua bên đó thành công, hay trụ lại được. ( Mình thì trc h tuy k phải ng wa tự tin, nhưng mình nghĩ trừ những nhân tài thực sự, còn đã là người bt, ai cũng như ai, thì cớ gì mình làm ko đc. Đã tiếp xúc với nhiều người bên marketing, và xác nhận là 1 số người tinh thần làm việc cũng ko cao gì mấy, nói chung là người bt hết cả. Chỉ sợ vì do mình là lính mới thôi , chưa kể khoản anh văn , và nắm rõ quy trình xuất và vận chuyển hàng)
Vậy câu hỏi mình mong các bác đã đi làm lâu năm là có nên nói nguyện vọng muốn chuyển cho sếp biết hay ko ? Hay đợi để dịp khác ?
Thật ra mình cũng có dự tính chút chút, nhưng vẫn mong đc đọc và tham khảo lời khuyên của mọi người :)
Mình sn 91, hiện đang học liên thông đh, còn 1 năm nữa mới ra trường.
Hiện mình đang làm trong bộ phận điều hành vận chuyển cho 1 siêu thị. Lương thì chỉ tầm 3tr, và khá cực. Mình làm cv này cũng đc tầm 6 tháng, thêm 1 tháng trc làm thời vụ thì cũng đc 7 tháng rồi. Mức lương này có lẽ với người đã có bằng cao đẳng, và ở HCM thì có lẽ chắc cũng chỉ tạm.
Ưu điểm là cv này cố định giờ giấc, và thuận tiện cho việc học của mình. Ngoài ra, tuy rất cực và mệt ( vừa sử dụng đầu óc, mà cũng ra sức chân tay nhiều), nhưng không có áp lực nào khác sau khi xong việc.
Hiện giờ, có thể nói cv này ổn định, đồng thời tuy sếp mình rất khó và nóng tính (đa số người mới đều bị la mắng rất nhiều ) nhưng nhờ tinh thần làm việc tự giác, cộng thêm dần quen việc, nên tầm khoảng 2-3 tháng nay mình đã trở thành 1 trong những trụ cột đáng tin cậy của bộ phận. Cho đến khi......
Mình đc 1 người bên bộ phận marketing rủ rê chuyển qua bên ấy, vì bên ấy thiếu người.
Nói sơ qua, thì marketing và bộ phận mình như bố và mẹ vậy, tiếp xúc và hỗ trợ nhiều (bên ấy kiếm khách mua hàng, bên mình chuẩn bị hàng và xuất hóa đơn, điều xe chở hàng tới cho khách ). Bên marketing lương có cao hơn bộ phận mình, khoảng 5tr, (tuy nhiên phải đi lại nhiều nên cho là 4tr ). Và thật ra, level trong công ty là hơn 1 bậc so với bên mình (công ty mình tính theo level ). Trước giờ, trong đầu mình luôn có ý định, là sau khi xong việc học, sẽ qua bên ấy. Vì vừa đúng ngành học, và đồng nghĩa với lên chức luôn. Nên mình làm việc phấn đầu, có lẽ vì vậy mà họ có cảm tình, và có gợi ý như thế ( mình nghĩ cả sếp và nv bên ấy đều có cảm tình v mình, nhưng người gợi ý là nhân viên )
Nội dung thì đại khái chủ yếu là thấy mình làm tốt, bên đây đang thiếu người, nếu e thích có gì ứng tuyển, anh nói a XXX (sếp của họ) 1 tiếng.
Lưu ý là người mới vào bên marketing đều phải trainning ở bộ phận mình 1 time.
Vấn đề mình băn khoăn :
- CV hiện giờ mình đang làm rất tốt, trở thành nv đc tin tưởng
- Sếp cũng tạo đk giờ giấc làm việc cho mình học tập (thật ra thì cũng do có lúc m rảnh cũng ráng è đầu ra làm thêm ko công, hỗ trợ sếp )
Nếu chuyển qua :
- Lương cao hơn, xem như lên chức, nhưng có áp lực doanh số
- CV mới, (thật ra có lẽ nắm trc đc 50% rồi )
- Thời gian công tác của mình ở công ty này chưa quá lâu
- Đã quen biết tầm 70% nv bên marketing
- Gây khó khăn cho sếp và bộ phận của mình, vì phải tuyển người mới và đào tạo lại, (có lẽ đó cũng là lý do bên marketing gợi ý v mình, vì ít ra họ biết mình là ng thế nào, và nắm đc 50% cv rồi ) chưa kể thật ra mình do sếp tuyển vào, và làm mới 7 tháng đã chuyển bộ phận khác, hơi mang tiếng bay nhảy
- Vẫn chưa chắc 100% là sẽ phỏng vấn để chuyện qua bên đó thành công, hay trụ lại được. ( Mình thì trc h tuy k phải ng wa tự tin, nhưng mình nghĩ trừ những nhân tài thực sự, còn đã là người bt, ai cũng như ai, thì cớ gì mình làm ko đc. Đã tiếp xúc với nhiều người bên marketing, và xác nhận là 1 số người tinh thần làm việc cũng ko cao gì mấy, nói chung là người bt hết cả. Chỉ sợ vì do mình là lính mới thôi , chưa kể khoản anh văn , và nắm rõ quy trình xuất và vận chuyển hàng)
Vậy câu hỏi mình mong các bác đã đi làm lâu năm là có nên nói nguyện vọng muốn chuyển cho sếp biết hay ko ? Hay đợi để dịp khác ?
Thật ra mình cũng có dự tính chút chút, nhưng vẫn mong đc đọc và tham khảo lời khuyên của mọi người :)
Chỉnh sửa cuối:

