[Thảo Luận]Total War: Rome II [KHÔNG XIN + hỏi đáp liên quan crack]

Cung nó bắn cung thường đã dam 31 rồi trong khi cung bọn Greek nếu thuê Cretan thì lên đc 25 nhìn chung là thọt nặng đi đấu cung nên chỉ có cách chơi hoplite lao lên xáp chiến càng nhanh càng tốt .
Tất nhiên địch không dễ dang để ta xáp chiến vì thế nên ráng mua mấy đội citizen cavalry lao ra cầm chân kị nó rồi hoplite tới thì kịp. Phải cái bọn nào như mấy thằng Pảthia nó vác royal cata ra thì citizen về vườn ráo mà cũng chả cần tới royal cata hôm qua đánh bọn chimera bị nó vác Sarmatia merc cavalry nó luộc citizen cavalry rồi :6cool_beat_brick:

Nói thật chứ Hoplite còn may ra kẹp đc bọn kị cung đặc biệt là bọn Shield bearer, veteran Merc Hoplite và Heroes of Sparta, Royal Spartan đều có thể up khiên giáp lên 120 chứ lũ Legion kéo sang chắc thành nhím đời 5, giáp thì ghẻ mà lại còn thích đi chậm trong testudo :2cool_beated:
 
Chỉnh sửa cuối:
Cung nó bắn cung thường đã dam 31 rồi trong khi cung bọn Greek nếu thuê Cretan thì lên đc 25 nhìn chung là thọt nặng đi đấu cung nên chỉ có cách chơi hoplite lao lên xáp chiến càng nhanh càng tốt .
Tất nhiên địch không dễ dang để ta xáp chiến vì thế nên ráng mua mấy đội citizen cavalry lao ra cầm chân kị nó rồi hoplite tới thì kịp. Phải cái bọn nào như mấy thằng Pảthia nó vác royal cata ra thì citizen về vườn ráo mà cũng chả cần tới royal cata hôm qua đánh bọn chimera bị nó vác Sarmatia merc cavalry nó luộc citizen cavalry rồi :6cool_beat_brick:

Nói thật chứ Hoplite còn may ra kẹp đc bọn kị cung đặc biệt là bọn Shield bearer, veteran Merc Hoplite và Heroes of Sparta, Royal Spartan đều có thể up khiên giáp lên 120 chứ lũ Legion kéo sang chắc thành nhím đời 5, giáp thì ghẻ mà lại còn thích đi chậm trong testudo :2cool_beated:

nói thật thì vẫn cảm thấy ROME 2 đánh dễ.Đánh 2,7k quân với 3,9k quân mà mất có 0,9k quân còn địch chết hết thì còn than ji nữa.Thấy phần lớn là mình toàn chấp 2-3 máy
Từ lúc chơi đến giờ mới có 1 trận đánh ở Bồ Đào Nha,bị nó phục kích 2,7k quân phần lớn là lính đánh thuê thiện chiến chống 6,8k quân máy.Giết đc 3,5k quân còn phe mình chết hết.Trong khi stack toàn 3 vạch bạc.Bị máy diệt cả stack luôn.Mừng quá nên ko thèm đánh lại luôn.Lần đầu tiên bị diệt toàn bộ quân đoàn ko còn 1 em chạy về
Turn sau phải tạo stack mới.Đánh thế mới hứng thú.Thắng hoài thành ra nhàm
 
cung trong rome 2 sao ấy nhỉ, range gần xịt ~.~, dùng Syrian Archer mà có 125 ....., chẳng xa hơn dc bọn slinger là bao
 
^ Lần đầu tiên chơi total war bị liên quân Athen với Spartan ( mình chơi Macedon ) ỷ y 1 mình chấp 3 stack ( 2 bộ 1 thuỷ ) nó úp sọt cho từ 3 hướng , thua là thua vì cái trò flag mất nết ấy nó bắt mình đứng giữa map chứ nếu trận đó đc di chuyển free là đã ko đến nổi thua đau và mất cả stack như vầy -.-'' .
 
nói thật thì vẫn cảm thấy ROME 2 đánh dễ.Đánh 2,7k quân với 3,9k quân mà mất có 0,9k quân còn địch chết hết thì còn than ji nữa.Thấy phần lớn là mình toàn chấp 2-3 máy
Từ lúc chơi đến giờ mới có 1 trận đánh ở Bồ Đào Nha,bị nó phục kích 2,7k quân phần lớn là lính đánh thuê thiện chiến chống 6,8k quân máy.Giết đc 3,5k quân còn phe mình chết hết.Trong khi stack toàn 3 vạch bạc.Bị máy diệt cả stack luôn.Mừng quá nên ko thèm đánh lại luôn.Lần đầu tiên bị diệt toàn bộ quân đoàn ko còn 1 em chạy về
Turn sau phải tạo stack mới.Đánh thế mới hứng thú.Thắng hoài thành ra nhàm
cái hình kia là bác í công thành, máy nó chỉ đứng thủ trong thành, kẹp góc dễ, oánh ngoài đồng thì có thể vẫn thắng nhưng kết quả chăc chắn là ko đc như kia, còn như mềnh mà đánh thì có lẽ là thua=)), đánh với máy mà thấy nó có stack nào nhiều cung hay ném lao là toàn cố công thành nó thôi, chứ đánh ngoài đồng nó bắn cho chết hết.
 
cái hình kia là bác í công thành, máy nó chỉ đứng thủ trong thành, kẹp góc dễ, oánh ngoài đồng thì có thể vẫn thắng nhưng kết quả chăc chắn là ko đc như kia, còn như mềnh mà đánh thì có lẽ là thua=)), đánh với máy mà thấy nó có stack nào nhiều cung hay ném lao là toàn cố công thành nó thôi, chứ đánh ngoài đồng nó bắn cho chết hết.
Bởi vậy nên giao chiến với đám Parthia hoặc Samatia vui hơn đánh nhau với đám Rome, Greek, vì nó toàn chơi full kỵ cung, AI dù ngu mấy nhưng bản chất đạo quân đó chỉ chạy và bắn, nên lúc nào cũng cân bằng với mình :1cool_byebye:, chỉ có điều nó điều quân trên campaign map ngu vl :7cool_feel_good:
 
khỏi cần kị cung , mềnh chơi sparta oánh với bọn Thracians chúng nó chơi mass ném lao đã oải lắm r=)), nên h mềnh đang chơi lại, ko lao sang rome nữa, mua quân r phi lên phía bắc đánh nhau vs bọn nó cho vui:6cool_beat_brick:
 
^ Lần đầu tiên chơi total war bị liên quân Athen với Spartan ( mình chơi Macedon ) ỷ y 1 mình chấp 3 stack ( 2 bộ 1 thuỷ ) nó úp sọt cho từ 3 hướng , thua là thua vì cái trò flag mất nết ấy nó bắt mình đứng giữa map chứ nếu trận đó đc di chuyển free là đã ko đến nổi thua đau và mất cả stack như vầy -.-'' .

cắm đầu forced match hay sao mà có flag? nếu do force march thì thua là đáng đời cái tội đi hãm để nó tóm lúc force march
khỏi cần kị cung , mềnh chơi sparta oánh với bọn Thracians chúng nó chơi mass ném lao đã oải lắm r=)), nên h mềnh đang chơi lại, ko lao sang rome nữa, mua quân r phi lên phía bắc đánh nhau vs bọn nó cho vui:6cool_beat_brick:
bọn này toàn 2 stack đi cùng nhau mỗi stack có 1/2 là Thracian warrior cầm cái rựa to tổ bố thằng ăn mày và nửa còn lại là peltast nó ném cho nát cmn hết lính
chưa kể dọn xong 3 ông ôn dịch Thrace thì đi lên phái Bắc lại đúng 3 ông Dacian đó setup quân y hệt :6cool_beat_brick:

Vui vui bò ra phía tây mà gặp gnayf đẹp trờ mấy anh Illyrian thanh toán nhau xong sớm nó build cho 2-3 full toàn Illyrian Hoplite với slave slinger + slave peltast mà bọn Illyrian Hoplite thì trâu đừng hỏi armor 100 Spartan Hoplite mình 3 vạch vàng lao vào mà còn lên bờ xuống ruộng với chúng nó :6cool_beat_brick:
 
Chỉnh sửa cuối:
từ hồi chơi Rome II đến giờ mình tâm đắc nhất là trận này :6cool_surrender:

2013-09-07_00033_zpsdc6f5777.jpg~original
 
xông vào ném lao trc Chảge rồi double click ngược ra tới khi toàn quân hết lao à?:4cool_oh:
 
mọi người này , cái đĩa nó ghi thế này thì phải đổi IP Thái Lọ mới cài đc ak
Kanade%20047.jpg



1208983_514335785318145_1100403138_n.jpg
 
^
Chính xác, mua cd key từ nước nào thì phải dùng ip nước đó kích hoạt :7cool_feel_good:
 
chơi Mac kéo full pike sang gặp Scythia với Parthia open field battle nó bắn cho 2/3 quân nhớ ngày về quê mẹ luôn
cái save Sparta toàn hoplite đánh Parthia mà đã thọt 2 phát vì bọn cung nó bắn quá rát:2cool_sad:
vừa làm trận đánh 1 anh có họ hàng với bọn Scythia xong nhưng là công thành kết quả là bay cmn 2 đội hoplite 2 theuros spear(9 exp cả 4 đội T____T) với chúng nó chưa tính thêm thiệt hại các đội khác :2cool_go:
cứ từ đó suy ra open field mình thua sặc gạch nếu bọn nó nguyên xi thế vì pike không đủ sức chịu tên bắn
http://i.imgur.com/PROX1zn.jpg

Mình gặp style kỵ cung là ko bao giờ đánh open field mà phải kiếm choke point hoặc chiếm thành rồi thủ, vì đánh bọn này chả biết đánh kiểu gì ngoài việc cho ngựa lên thí cầm chân rồi rush hoplite vào thật nhanh =)). Sang đến Parthia mình đã có quân đời cuối rồi với tránh đánh trực tiếp nên ko tổn thất nhiều chứ kể cả Spartan Hoplite thì cũng làm bia thịt, Pikemen thì khỏi nói, ko bao giờ dùng khi tấn công, chỉ dùng khi thủ thành. Mà công nhận bọn Veteran Merc Hoplite trâu thật, giáp default đã 100 mà hire đc ngay từ đầu, rất bõ tiền upkeep
 
Mình gặp style kỵ cung là ko bao giờ đánh open field mà phải kiếm choke point hoặc chiếm thành rồi thủ, vì đánh bọn này chả biết đánh kiểu gì ngoài việc cho ngựa lên thí cầm chân rồi rush hoplite vào thật nhanh =)). Sang đến Parthia mình đã có quân đời cuối rồi với tránh đánh trực tiếp nên ko tổn thất nhiều chứ kể cả Spartan Hoplite thì cũng làm bia thịt, Pikemen thì khỏi nói, ko bao giờ dùng khi tấn công, chỉ dùng khi thủ thành. Mà công nhận bọn Veteran Merc Hoplite trâu thật, giáp default đã 100 mà hire đc ngay từ đầu, rất bõ tiền upkeep

Đang chơi Parthia, đánh với bọn xung quanh toàn full kỵ cung, vào trận 2 bên bắn nhau rào rào, hài vl :1cool_byebye:, đang nghĩ mãi không ra tại sao ngày xưa đám Greek của Alexander với đám Sparta, Ạthen đánh thắng nổi cái đám này. Vì rõ ràng là ngay cảng Legion La Mã của Crasuss cũng thành nhím hết :5cool_still_dreamin
 
ak em hỏi này , lúc công thành , mình đã chọn thang rồi máy đục cổng rồi , sao lúc vào trận chả thấy cái thang hay cái xe đục gì cả
Kanade%20013.jpg
 
Chờ đếm turn nhé. bấm vào nó còn build theo turn nữa :1cool_byebye:

Đang hưởng thủ cảm giám bấm bậy vào công thành cấp 5 mà ko có bất kì cái xe nào, phóng hỏa công và nhìn nó cháy ko bao giờ bể :6cool_surrender:
 
mọi người này , cái đĩa nó ghi thế này thì phải đổi IP Thái Lọ mới cài đc ak
trước mua đĩa của Thái đọc key cho lão pow vẫn chơi bình thường. ko phải xoắn. thử add đi
 
Hôm nay em mới biết trò này, ngồi nghịch tí cho vui

Nhắm

38om.jpg


Zoom tí cho chuẩn, thực ra bừa thôi :))

xfdf.jpg


Bắn chục phát mới trúng được 1 phát =))

4ntq.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang chơi Parthia, đánh với bọn xung quanh toàn full kỵ cung, vào trận 2 bên bắn nhau rào rào, hài vl :1cool_byebye:, đang nghĩ mãi không ra tại sao ngày xưa đám Greek của Alexander với đám Sparta, Ạthen đánh thắng nổi cái đám này. Vì rõ ràng là ngay cảng Legion La Mã của Crasuss cũng thành nhím hết :5cool_still_dreamin

cái hồi đó bọn Ba Tư vẫn theo kiểu bộ binh là xương sống của quân đội thì phải,kị binh cũng chỉ kị binh nặng và ném lao chứ kị cung ko nhiều lắm...
 
Back
Top