Manchester United (2013-2014)-Kỷ nguyên mới

âu ko xoay vòng cũng bắt nguồn từ tâm lý sợ thua của anh Moi:8cool_amazed:
 
Moi già dở ở khoản xoay vòng lực lượng, lúc nào nên cho cầu thủ vào sân và lúc nào thì không. Nhìn Chicarito dự bị hoài cũng tội nghiệp...
 
Ko thể trách Evra trận vừa rồi khi dâng cao tấn công ko kịp về thủ được bởi vì Smalling vừa rồi đá như CB chứ có phải FB đâu, ko biết chồng cánh với Valencia. FB kiểu như ku Rafael (công tốt, thủ OK) + Valencia (thủ tốt, công OK) thì hợp chứ gặp ông Smalling ko phải vị trí sở trường thì cả FB và Winger cánh phải đều thiên phòng thủ. Cánh phải đã thế mà cánh trái Evra ko lên tấn công hỗ trợ bố trẻ Young nữa hóa ra thọt tấn công cả 2 cánh.
Trận vừa rồi sao ko kéo Valencia về đá FB, cho Nani lên đá cánh nhỉ?
Nói chung là ko trách Moyes nhưng thật sự rất khó hiểu cách dùng người cho trường hợp Young + Welbeck vs Nani + Chicharito

Dù sao nani vs chicha cũng chưa có phong độ cao. cho vaào cũng ăn 5 thua tHôi
mình thấy bố evra đá ngày càng ức chế. Sức thì có hạn mà cực kỳ ham tấn công. Tấn công hiệu quả thì ko sao, đằng này tạt thì kém, dốc thì chậm.

nếu cặp trung vệ chơi tỉnh táo ko để thua bàn đầu thì chưa chắc đã thua đến 4 1. 2 0 là cùng
 
Bàn đầu tiên lỗi Valencia chứ, nó thoát xuống bất ngờ quá, thua bàn đó Valen bị Captain chạy ra nói thẳng mà. =))
 
Bàn đầu lỗi của bên cánh là nhiều nhất, trong đó đáng trách nhất là Valencia , ko hề có 1 sự hỗ trợ phòng ngự nào để nó chồng cánh tạt bóng trống trải vậy, trung vệ khó bắt lắm ...

Mà phải công nhận bọn tân binh của MC thể hiện tốt ghê, Navas chạy nhanh như điện, tạt bóng cũng ác, Negredo thì làm tường, không chiến tốt, chú Fernandinho ko nổi trội nhưng kết hợp với Yaya Toure lấn lướt tuyến giữa của mình hoàn toàn ...
 
xu hướng sử dụng các cầu thủ có kỹ thuật đá 2 cánh đã chứng minh được nhiều hiệu quả, chỉ riêng MU vẫn tin dùng những tiền vệ cánh kiểu đấu đất, chỉ biết hùng hục chạy.
 
Bưng cái 4-4-2 thì có gì là sai... Có gì là không hợp lý khi tuyến giữa cả fellani và Carrick đều vẫn tự tin đi bóng..
Cái chết ở đây là cầu thủ mắc 1 số sai lầm cực kì đáng trách.. Cụ thể là smalling khi anh gần như mắc lỗi 3/4 bàn thắng của ManC. Hợp công không nổi với valencia.
Cuối cùng.. Trong thế trận như vậy cậu bảo thay kagawa & Nani chắc có tạo tột biến khi cả 2 cầu thủ đều không có khái niệm phòng ngự khi mất bóng ?.

Cậu nhầm nếu cậu xem trận với Lever thì thấy trong hiệp 1 khi anh gaywa còn sức thì rất tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự :-/
Ngoài ra tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất và khi mà công còn chả nổi thì mong gì:-/
Mu đá để cầu thắng chứ ko phải cầu hòa :2cool_go:
Thằng đầu đất như Young thì sức ko có não thì trơn cũng có phòng ngự được đâu:-/
Ít ra Nani nó con giữ được bóng chứ trông đợi gì vào Valen và Smalling khi ở cùng 1 cánh :-/
Fabio non kinh nghiệm??? thế hồi Rafael mới đá nó cũng nhiều chắc :-/
 
thằng mc đá theo sở trường của mu luôn còn gì tạt vào trong , mà hv 3 ông quá già không theo kịp nổi bọn trâu và kĩ thuật
 
Hqua Evans đâu mà ko đá vậy các bác?
 
Sau 5 vòng đầu sợ được có 3 điểm ai ngờ những 5 điểm lận, ngon quá còn kêu ca gì nữa :x.

Chỉ có điều là từ bây giờ đến hết mùa trận nào mà Young đá chính mặc dù Nani và Kagawa không có vấn đề gì về thể lực thì mình sẽ tắt luôn, khỏi mất công coi nữa. Cái đếch gì cũng kém thế mà trận nào cũng đá.
 
Lỗi gián tiếp là của valen nhưng trụcư tiếp phải là của evra vs ferdinand. 2 người đứng bên trong mà ko kèm nổi 1 mình aguero.
 
Vấn đề là bọn cánh nhà mình tạt vớ vẩn bm, hôm qua nhìn Navas nó dốc bóng rồi cứa vào trong mà thèm :| Éo có cái kiểu cứ căng lưng lửng hên xui của Valen hay móc bổng sida kiểu Evra
 
Theo dõi kĩ tình huống đầu tiên thì Evra đứng ngó ko kèm và Xù chạy theo thằng Kun và đứng lại ko theo sát :-?
 
hôm đấy các anh có vẻ hết hơi,mấy ông thần lên tấn công xong cái là toàn đi bộ về thủ,éo thấy quyết liệt gì cả...
 
Man United trở lại hình ảnh thật sự của họ, một đội bóng dưới mức tầm thường khi không có chân sút số một Robin van Persie và lãnh tụ tinh thần Sir Alex Ferguson.

Trận thua mất mặt trước Man City đưa các CĐV M.U trở về mặt đất. Một đội hình không còn “Bố già”, tầm thường về mặt đẳng cấp lại không có bất kỳ sự tăng cường đáng kể nào hồi mùa Hè mà đòi đầu bảng, đòi vô địch ư? Vô địch dễ dàng vậy sao?

Khi Chelsea đầy tiền và còn có cả Jose Mourinho mà còn khốn khổ, M.U đâu thể sống mãi vào cái hão huyền “đẳng cấp vĩnh cữu”. Marouane Fellaini đâu phải là Zidane, Ronaldo hay... Oezil? Một đội như M.U mà cứ thắng mãi hóa ra huyền thoại Sir Alex đâu có gì đáng nói. Bạn muốn gặt hái thành tựu thì phải đầu tư chứ.

Thằng này nói chuẩn này :)) nói chung 2 thất bại trước Liv và City để cho mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về thực lực của MU mùa này
Mình hy vọng mùa này là bản lề, để mùa sau thay máu lực lượng làm lại từ đầu may ra 2,3 năm nữa còn trở lại được chứ cái tình hình vậy mà cứ bám víu lê lết thì nỗi đau càng thêm dài :))
 


Thằng này nói chuẩn này :)) nói chung 2 thất bại trước Liv và City để cho mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về thực lực của MU mùa này
Mình hy vọng mùa này là bản lề, để mùa sau thay máu lực lượng làm lại từ đầu may ra 2,3 năm nữa còn trở lại được chứ cái tình hình vậy mà cứ bám víu lê lết thì nỗi đau càng thêm dài :))

Mùa bóng bản lề như thế này thì ta thấy mục tiêu chỉ nên là:

_ top 4.

_ cúp FA (còn ko thì League cup).
 
Max[SaD];23770567 nói:
Nói thật chứ hàng thủ tối qua thì còn lựa chọn nào khác đâu? Jones, Rafael chấn thương, Fabio non kinh nghiệm, còn mỗi 3 ông già với 1 chú trẻ không xài thì biết xài ai, nhưng có lẽ 3 ông già mới đá hồi giữa tuần rồi nên giờ hết xí quách theo không kịp tụi MC đứa nào đứa nấy vừa trâu vừa nhanh vừa kỹ thuật.

evans nó ngồi mòn đít từ đầu mùa đến giờ, có 3 ông già thì đá tròn cả 5 trận :-??

không xoay vòng còn lên báo mở mồm là lịch thi đấu dày đặc, ngụy biện còn éo biết cách ngụy biện nữa :-??
 
Ủa tưởng Evans còn chấn thương? Thế thì chửi Moyes tiếp nào. \m/
 
mà vừa rồi có ông nào trong này share cái báo cáo tài chính, thấy bảo mục tiêu năm nay là top 3 epl, tứ kết c1 và bán kết cup quốc nội là đủ để các bố có lãi :-??

khóe lại thế thật :-??
 
chú Evans đang đá ổn từ năm ngoái bỗng năm nay mất mịe vị trí chính thức nhường chỗ cho mấy ông già.:8cool_tire:
^bokem: top3 epl còn khả thi chứ vào tứ kết C1 bây h hơi bị khó với MU đấy=))=))
 
Back
Top