Chung quy lại ta thấy các bố sợ MC vì đội hình khủng với sau trận thắng MU thì các fan MU sợ. Nhưng thực tế cực ít HLV mới chân ướt chân ráo đến EPL mà vô địch được ngay, nhất là lão Pellegrini này vốn thuộc diện HLV thiên về nội lực chứ không phải thiên về chiêu trò như Mou với Alex, Benitez. Những HLV thiên về nội lực thì phải qua 1-2 mùa mới xây dựng hoàn thiện một tập thể đẩy tập thể đó lên mạnh mẽ được. Moyes cũng thế, ta thấy nhiều bố fan MU kêu gào đòi đuổi Moyes mà thấy khổ thân lão vl, Moyes cũng là dạng HLV thiên về nội lực.
Cái lão Mou kia kìa mới sợ kìa, từ mấy tháng gần đây trông ngô nghê, ngu ngơ thế thôi những éo biết trong bụng lão thế nào cả. Kinh nghiệm ở EPL lão có thừa mà cái khúc đua xe cuối mùa kinh nghiệm mới bật lên. Mou là người thế nào thì chắc ai cũng biết, mấy cách bố trí sắp xếp trận đấu mấy trận gần đây rất vớ vẩn có lẽ cũng có nguyên do chứ không phải bí dí tốt, thực ra nếu đơn giản cần chiến thắng bằng được ta không nghĩ Mou sẽ làm thế mà sẽ làm khác, lão phải thay đổi Chel đi vì không muốn Chel đi theo vết xe đổ của 2 năm gần đây, thay đổi có rủi ro là chuyện thường. Khi lão tìm ra lời giải cho Chelsea thì EPL căng đét khét mù ngay, vấn đề là lời giải đến vào lúc nào

.
Còn với Wenger - Ars thì khó nói vì mình là fan nhận xét sẽ cảm tính, nhưng mà phải công nhận là 2 mùa gần đây mấy khúc cuối mùa Ars nước rút thần kỳ vl. Ngoài ra Wenger có vẻ quay lại cách chỉ đạo bẩn bựa của những năm đầu ông mới về Highbury, đề cao chắc chắn hơn là phô diễn cho đẹp. Nói chung Ars hay tự bắn vào chân vì sự thiếu chắc chắn, các đội luôn auto-đặt Ars ngoài vòng chiến đấu vu vơ Ars sẽ được hưởng lợi.
Còn thằng Tot thì muôn đời rúc đít Ars, cái đấy thành định lý cmnr, không tính tiền.