- 17/1/11
- 1,184
- 305
bọn satrap khác chư hầu của bọn tây, bọn này ý thức dc bản thân là 1 phần đế chế nên ko có chuyện nổi loạn, kể cả khi thằng mình nói nó chiếm dc 7 thành ko làm satrap nữa nó vẫn có hơn 300+ điểm ngoại giao vs mình và ko bao h tự đánh lại mình, lúc đầu âm gần 200
nhưng là satrap trk khi chiếm dc thành cuối ( satrap tự nguyện ) chứ satrap mình rise lên thì phản nhanh lắm
có nhiều satrap sướng lắm, ghét thằng nào, kể cả rome, oánh! lũ satrap mang quân đi cứ gọi là lũ lượt, mỗi lần có 1 satrap là coi như có 2-3 stack full free gọi đâu đánh đấy, tự phòng thủ mặt đó cho mình và ko phải trả lương, ko phải đau đầu điều quân
civil war nó dập cho thì
nhưng là satrap trk khi chiếm dc thành cuối ( satrap tự nguyện ) chứ satrap mình rise lên thì phản nhanh lắm
có nhiều satrap sướng lắm, ghét thằng nào, kể cả rome, oánh! lũ satrap mang quân đi cứ gọi là lũ lượt, mỗi lần có 1 satrap là coi như có 2-3 stack full free gọi đâu đánh đấy, tự phòng thủ mặt đó cho mình và ko phải trả lương, ko phải đau đầu điều quân

civil war nó dập cho thì


, nói chung là film làm có hơi quá. ah cả game nữa, công nhận cứ dồn vào chỗ nào hẹp mà bên kia có đông mấy mà ko có quân xịn hoặc pike mấy anh spartan xiên cho chết sạch 



. Chỉ cân đọc link kia, chưa cần đọc sách của Osprey, quân Persia hùng mạnh không nhờ đám lính nghĩa vụ, dân quân, mà là lính chính quy, chủ lực hẳn hỏi. Thậm chí có cả lính đánh thuê Hy Lạp.
......Bla Blô solo với 100k,200k,1 triệu quân Ba tư (đại loại thế
)..... Oánh nhau trong 1 cái khe hẹp..... Với bên Hy lạp có anh Spatar ball of steel đã dũng cảm hi sinh
... Nói chung cũng chém cả 