Em quit game cũng có 3 lý do , 20% : vài ng bạn bên nexon rủ sang chơi mấy class mới merc mới skill mới , 30% : dạo này thua gần chục ván cái thằng main kiếm gì đấy nó cứ skill hàng ngang miết , ăn 3-5 skill 1 hàng ra đi anh dũng thành ra giờ em cũng mất cái hứng đi FL . Một phần đã nãn vì thua thằng main kiếm kia suốt ko kím ăn dc gì - có thể hiểu mình ko giàu bằng anh ấy cũng như ko có đội hình tốt như anh ấy , một phần do thua anh guan em càng thêm nãn - team mạnh thua còn hợp lý .... team anh guan em còn để thua thì .... , 49% còn lại ..... : thua bác guan quá đau nên em cần thời gian tịnh dưỡng , 1 team em toàn merc xịn mà thua team bác guan thì "ba chấm ", 2 team nhìn vào thấy khác nhau kinh khủng thế mà thua thì cái thua này nó đau hơn hoạn , 70$ đổ vào không = cái team anh guan thì em nghĩ thoy thì mình " xác định " nên dừng tại đây , khả năng mình có hạn dù team tốt hay xấu cũng có cái hay của nó , mình không phát huy được dù bỏ thêm vào cũng thế , 1% : cú chí mạng bởi anh guan nên ấn tượng này với em khó phai ,thua 3 ngày team kia phút cúi hấp hối vào tìm hy vọng thì ..... ăn thêm hít finis của anh guan em đã đủ dũng cảm tiến lên phía trước ... vực thẳm .
Cám ơn anh haw hồi đầu khi em bắt đầu chơi anh quyên tặng em 100m tuy không có gì nhiều nhưng là sự cổ vũ nhiệt tình nhất cho một thằng mới chơi như em.
Cám ơn anh noc vì cái hồi me thằng kia chuyển aslat anh "la lên" em cũng hớt được một mớ , không thì em cũng ko trụ được đến ngày hôm nay .
Cám ơn anh suon vì ... tính vui vẻ của anh ^.^ , thấy anh nói chuyện em cũng vui lây , có anh trong G cũng náo nhiệt hơn , nhớ anh em mới vui vẻ trụ tới hôm nay .
Cuối cùng em cám ơn anh guan vì ... cái Finis của anh , nhờ vậy em mới hiểu khả năng mình có hạn , không nên cố gắng quá mức , cày ngày đêm nhìu có hại cho sức khỏe .
Em tạm nghĩ một thời gian khi nào tịnh dưỡng xong sẽ quay lại , test bên nexon xong nếu dc em mong là mình sẽ quay lại bên này (nếu hết sock ), chủ yếu em xem bên này cày có bị ảnh hưởng nhiều hay không , em ko muốn bỏ ra công sức mà bù lại vẫn thua .