Tôi Yêu L2VH

giờ công việc, rồi gia đình, nhậu nhẹt,... làm sao mà cày cuốc như hồi trước nữa. nhớ c1 quá
 
hehe coan nova cui ..................................
 
cái thằng tommy có nick là direction sao dạo này ko thấy on ta

bác Dũng còn chơi sv nc ngoài ko? E max lv con tank rồi, đang cho con dual bú lên 99 luôn. Dạo này bận công việc wa' ko có time chơi game
 
bác Dũng còn chơi sv nc ngoài ko? E max lv con tank rồi, đang cho con dual bú lên 99 luôn. Dạo này bận công việc wa' ko có time chơi game
nghỉ chơi rồi tommy ơi, giờ toàn chơi csm talk vào ca hát nói chuyện, down về chơi với anh cho vui
 
Ngày xưa không thích MU , bị L2VH mê hoặc , thức đêm ở Cao Tốc ( Đ Đồng Nai) cày , mệt nhưng vui và sôi nổi , bây giờ có lẽ ra nhiều game quá nên loãng bớt , nhưng vẫn còn ấn tượng rất sâu ........ Thực sự thích Game play cùa L2 , ở VN mà có nhà Phát Hành chính thức sẽ chơi ngay ! Nhớ Prophet của tui .....
 
like câu này ngay.
ngày xưa đang chơi MU nhảy vào chơi L2VH cái gì cũng mới, lạ ngỡ ngàng, nhiều cái hay để khám phá, hồi đó l2 như là một thế giới đầy bí ẩn
bây giờ chỉ là những hoài niệm, những ai còn thích chơi l2 thì phải chấp nhận thực tại
dạo này rảnh thích tám, anh em nào chửi rủa mình xin lắng nghe :9cool_haha:
phả chăng l2 đã đi vào huyền thoại . bay giờ việt nam chỉ muốn chơi Free
Nếu nhà nhà phát hành nào giàu có thể mua bản quyền C1 việt hóa từ skill tới Q . tôi khẳng định 1 câu là người chơi không dưới 2.000 người
Những đó chỉ là giấc mơ mà thôi Việt Nam làm gì có NPH nào chịu đầu tư như vậy ...........................................................................
 
Tham gia game từ những ngày khoảng giữa - cuối năm 2004 thực sự thấy hoang sơ và hấp dẫn. Ngày đầu tiên chơi con mage elf thấy skill Might tăng sức tấn công mà cứ nghĩ thầm trong bụng cast vào sẽ chưởng mạnh hơn :7cool_feel_good: Ở làng elf bị mấy con orc dí vào giữa làng đập chết T___T Rụt rè 4 5 thằng nhường nhau vào pháo đài elf xong mạnh ai nấy chạy đúng nghĩa "ma đuổi". Doanh trại Ol Mahum, địa điểm lure quái thú vị :5cool_big_smile: Lần đầu bước vào vùng sương mù dày đặc xung quanh tháp Cruma đúng ngay giấc nửa đêm trời lạnh, giật mình teo tờ rym vì con sâu khổng lồ ở đâu nhào ra đòi thông ass :4cool_oh:
 
Ấy ấy vậy là bác phải nhớ cái vụ hồi sinh thuê 10k ở pháo đài elf chứ nhỉ ?
 
Làm gì có xu nào mà xài dịch vụ hồi sinh :)) Lúc đó nghèo thấy bà luôn, toàn vác ass chạy từ làng lên lại.

Kỉ niệm mãi về sau có 1 lần l2vh tổ chức đánh Antharas. Bà con dân chúng kéo đông nghẹt cả cái hang. Khổ 1 nỗi spot tele trong hang Antharas mấy ông Admin chỉ setup có đúng 1 chỗ. Thế là mấy trăm mạng người dính chùm dính dít với nhau đúng 1 điểm, bị lỗi đồ họa kẹt cứng éo thằng nào nhúc nhích được. Nhắm chừng về làng lên lại cũng không thoát cảnh này nên làm đủ kiểu đứng lên ngồi xuống, xoay trái xoay phải, thủ râm tinh thần để thoát khỏi cái mớ hỗn độn đó. Cứ tưởng tượng cảm xúc vỡ òa khi thoát ra cái đám cả ngàn thằng dính vào 1 chỗ ấy nó hạnh phúc biết nhường nào. Cuối cùng thì "em nó" cũng được thấy Antharas, con boss vĩ đại nhất Lineage2 C1 :7onion51:. Niềm vui chưa được trọn vẹn ... Boss yêu dấu khè cho một phát, nằm lăn ra đất:cuteonion3: Và kể từ đó, event raidboss Antharas trở thành event "hôi của" lớn nhất lịch sử Lineage2 :4onion21:
 
l2 thời C1 nhớ lắm nick besttam20 một thời để nhớ
 
C1 VH chuẩn lắm rồi (10 năm qua rồi vẫn còn nhớ mãi)

- - - Updated - - -

C1 VH chuẩn lắm rồi (10 năm qua rồi vẫn còn nhớ mãi)
 
C1 khoái nhất cái màn đặt spy trên cầu 47 rồi cầm mage đứng dưới chưởng xuyên tường lên,tưởng tượng cái cảnh tụi nó chết ko hiểu vì sao thiệt là zui zuiiiiiiiiiiii !!!!
Với cả làm pt farm tiền exp = SH nhờ lure mob kẹt góc ở rừng gương :D
 
Thời đó trên Tử Cấm Quan BDS la liệt đông vui thật , DS tới những 20'
 
Đầu c1 nhớ nhất vụ tren doanh trại orc. Lên đánh con orc gần die thì nó bỏ chạy và : tha cho ta ta sẽ cho nguoi xxx adena. Mình nghe xong esc ngay . 1 hồi nó mang cả pt quay lại ===> die + drop cây kiếm saber mới mua :(
 
Ôi nhớ mãi cái thời làm pt vô pháo đài elf cuối cùng die ráo =))
 
Giờ có sv L2 nào đông người VN chơi và ổn định nhỉ mọi người :( đọc topic này xong tự dưng mún chơi lại quá...
 
nếu các bạn không thích chơi lineage C4 Scions of Destiny . thì qua topic của mình là biết . h có 2 clan việt rồi chơi như thời c4 việt hóa pvp tử cấm quan ks cho fram @@ . ai vô chơi thì pm becauses2 nhá .
 
bây giờ có nph nào mua về thì còn chơi chứ không thì cứ webgame cho lành
 
Đầu c1 nhớ nhất vụ tren doanh trại orc. Lên đánh con orc gần die thì nó bỏ chạy và : tha cho ta ta sẽ cho nguoi xxx adena. Mình nghe xong esc ngay . 1 hồi nó mang cả pt quay lại ===> die + drop cây kiếm saber mới mua :(

cái thời mà còn chui lên đó farm tức lv30 tui còn chưa biết xài ss là thế nào? chỉ thấy tụi nó đánh nổ đùng đùng khoái khoái, cứ nghĩ lên lv cao là sẽ có =))
 
anyway, vẫn nhớ thời c4, đi tàu từ talking island qua guldio, bỏ công bỏ sức ra farm 20k hay nhiu đó quên mịa rồi, nhảy lên tàu đi, xong chạy giữa chừng, ngồi đợi tầm 15p, lag rớt giữa biển, vẫn cố nhoi bơi vào bờ, bơi bơi bơi, cuối cùng cũng lên đc bờ, gặp con mod active đánh trong khi máu còn 25%, chạy hụt hơi, cắn pot điên dại, kill đc nó, quay lại nhấn map lên xem, MÁ ƠI SAO CON VẪN Ở TALKING ISLAND VẬY NÈ :(( kỉ niệm đau buồn khó quên :D
 
Back
Top