Cái vụ rớt xuống smallville là hên rồi, xem Flash paradox rớt vào metropolis là bị đem ra nghiên cứu ngay. Cảm nhận phim là mang màu đen tối chất Nolan nhưng để so với mấy phim khác của Nolan thì còn xa, xem TDKR dù hành động không bằng nhưng xem xong cảm giác rất rất rất đã hơn phim này. Hành động xem khá là đã nhưng nhanh quá xem không kịp và toàn dạng phá nhà cửa, đám đá đơn giản quá

. Mà sao anh sịp biết mà leo lên phương bắc tìm tàu ta? Lộ thân phận thì quá dễ, cảm nhận em Lois hơi bị tài quá. Anh sịp 30 năm hưởng ánh sáng ko bằng Zod hưởng tí qua mặt, bị Zod múc cho xịt khói may khúc cuối đúng thế bẻ cổ. Xem 2 thằng trâu bò húc nhau thấy tội người dân, quân đội thì bất lực, nên phải phát triển quân sự cũng không sai

Đúng là batman mới C.Bale đừng nên đóng, lở phim thất bại lại kéo theo sụp đổ hình tượng TDK trilogy của Nolan. Mà bác Nolan cũng chỉ nên giữ vai trò sản xuất, phim hay do bác làm nhà sản xuất, phim dỡ vì không phải bác đạo diễn

.
Mà DC sức mạnh của các Hero trông chán thật, Sịp trâu thêm mỗi cái mắt, Bat tay chân, WW tây chân thêm dây thừng công lý, Aqua man cũng thế. TRong khi Marvel, mỗi cái X-men là chả có thằng nào giống thằng nào, nên xem phim Marvel ngó kĩ xảo đã hơn