Manchester United (2013-2014)-Hope for the future

gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau :3cool_nosebleed: vote tất cả a e MU xách đao kiếm mã tấu sang nhà chelshit hay loserphân thánh chiến 1 trận tơi bời biết đâu MU lại hồi sinh rực rỡ :5cool_still_dreamin
 
mother of chửi nhau :))

thôi, in moyes we trust :))

ko trust được thì trust lão khác =))
 
mother of chửi nhau :))

thôi, in moyes we trust :))

ko trust được thì trust lão khác =))
giờ này thì còn in moi uy trút triếc j nữa hả bác =))
 
[video]http://www.haynhucnhoi.com/hay/14992/chesu-that-ve-anti-fan-mu.hnn[/video] troll anti fan mu :))
 
Toàn chửi Moyes ko thấy ai nói gì Fellaini . Cuối tuần vẫn tiếp tục đá như shite, di chuyển chậm chạp và toàn chuyền an toàn là chính. Combo Carrick với Fellaini thì siêu chậm, lại chả có vẻ gì ăn ý gặp bọn nào ban bật nhanh chắc hai ông đứng nhìn nhau.
Xù Ở Everton đá hay là vì đc đá sau tiền đạo nên mới có chút nguy hiểm, MU cần gì loại tiền vệ kiểu này. 28m để sắm Strootman còn có lý hơn.
 
KHông biết lều báo VN đạt đến cảnh giới thứ mấy rồi nhỉ. =))

Hôm nọ cũng làm 1 bài về chuyện Wenger và Rooney hẹn hò lén lút trong phòng kho ở London Colney.

Xa hơn là tháng trước làm bài về cuộc họp kín của các chóp bu MU với Moyes. Kể lể như thể là người xuất hiện ở đấy.

Ta mà làm bộ trưởng ta ra luật chế tin bậy bạ sai sự thật mà bị phát giác chứng minh thì phạt tiền thật to cho đám não lợn này chết hết cho chừa =))
 
Toàn chửi Moyes ko thấy ai nói gì Fellaini . Cuối tuần vẫn tiếp tục đá như shite, di chuyển chậm chạp và toàn chuyền an toàn là chính. Combo Carrick với Fellaini thì siêu chậm, lại chả có vẻ gì ăn ý gặp bọn nào ban bật nhanh chắc hai ông đứng nhìn nhau.
Xù Ở Everton đá hay là vì đc đá sau tiền đạo nên mới có chút nguy hiểm, MU cần gì loại tiền vệ kiểu này. 28m để sắm Strootman còn có lý hơn.

ngay từ đầu mình đã chê ỏng chê eo bạn Xù rồi :">

giờ xài không được thì chịu thôi. Có cảm giác hắn còn lười hơn cả berbatov :(
 
Fletcher đâu nhỉ ? Anh này đá trụ hay box to box cũng tốt. Thi thoảng lại ghi bàn quan trọng.
 
bệnh tật nó hành hạ suốt ,ngồi chơi xơi nước mấy năm nay rồi
 
Dạo này ít vào đây vì Mu đá chán quá, xem xong chả có hứng gì, nói chung là rất thất vọng và buồn.

Vẫn đặt niềm tin vào Moyes dù biết đó là sai lầm...
 
Kệ đi, cái gì cũng có thăng trầm mới quý trọng, coi như là dịp để thay máu cũng như tư tưởng mấy tên chủ xị
 
Mấy hôm nay phải đá pes để hạ ức chế.
Combo xù carrick trong Pes ngon thế mà ra ngoài thì có vẻ chậm.
NHưng cái điểm sáng là khi còn xù trong sân thì mọi pha không chiến hay bong cố định ta hầu như thắng thế.
Còn những vấn đề khác thì chắc... phải đợi thêm 7-8 vòng nữa mới biết được .
 
Khi Fel đá thì mấy pha ko chiến trong vòng cấm đội nhà có cảm giác có thêm 1 trung vệ thứ thiệt, ít cảm giác hồi hộp! giờ chỉ mong một điều duy nhất: Moyes dám gạt bỏ các công thần để sử dụng các cầu thủ phong độ tốt hơn!
 
ngay từ đầu mình đã chê ỏng chê eo bạn Xù rồi :">

giờ xài không được thì chịu thôi. Có cảm giác hắn còn lười hơn cả berbatov :(

Mình còn nhớ hồi MU vs Everton anh Xù rape cả tuyến giữa của mình thì ai cũng xuýt xoa, ước mơ đưa Xù về MU.
 
Không, mình cho rằng Xù được Moyes ưu ái quá, thích đá thế nào thì đá nên mới có kiểu đấy :-?
Chứ mình nghĩ có ông khác mà ốp thì kiểu gì cũng chạy tít ngay :-?
Nói chung có Xù thì bảo em nó đá thủ thôi thì ngon việc công nhường cho người khác là ok hết ấy mà
 
Back
Top