[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Đi tham gia cái clb A-M của bọn tây chán thấy mồ, đúng là mình ko hợp được.


Yêu đương nó có số cả, đến lúc yêu thật thì ko muốn cũng yêu thôi còn chuyện kết hôn thì phải suy nghĩ kĩ càng
Sao mà chán? Chúng nó toàn nói về bộ 3 thôi à ?
 
Giờ phát triển các phương tiện công cộng thật nhiều vào (xe buýt, tàu điện v...v...) với chất lượng tốt và miễn phí luôn đi xem có bỏ xe máy đi không. Đường bên Nhật nó còn bé hơn VN, toàn ô tô, dân phần lớn đi lại bằng tàu điện, metro là chính.
Nhật còn ko dám miễn phí phuơng tiện đi lại công cộng thì VN dám à...

Vả lại người VN ko có thói quen đi bộ , cũng ko có truyền thống/văn hóa đi bộ . Giờ rủ em gái nào đi bộ đoạn đường có 30p ra rạp chiếu phim nó nhìn mình như người ngoài hành tinh...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tay trái với tay phải để làm gì thế?

Mà nói thật thì hồi cấp 2 cấp 3 còn mê gái chứ sau 1 thời gian fap với 2D thì mất cảm giác yêu đương cmnr.

Mình thì dạo này bớt hứng thú với gái 2D và thêm hứng thú với gái 3D, không biết nên vui hay nên buồn nữa 8-}

Chơi game từ hồi 2 tuổi, sống ảo trên các forum đã 8 năm, Fap với 2D hơn 4 năm, Mới tìm hiểu đc AKB48 đc mấy tháng (chưa đến mức FAP) thế mà bị sét đánh với 3D vẫn chết đứ đừ đây, giờ như thằng dở hơi ấy, làm cách nào cũng không quay lại như xưa đc
 
Move on from 2D mà =)) Nói chung thì đời sống tình cảm nó vẫn là một cái thiết yếu với con người, sở thích nó chỉ bù đắp được một phần thôi :-"
 
cái bài báo kia lúc chiều đọc thấy nó để hình khác giờ vào lại thấy nó xóa mất cái hình cũ :))
 
Nhật còn ko dám miễn phí phuơng tiện đi lại công cộng thì VN dám à...

Vả lại người VN ko có thói quen đi bộ , cũng ko có truyền thống/văn hóa đi bộ . Giờ rủ em gái nào đi bộ đoạn đường có 30p ra rạp chiếu phim nó nhìn mình như người ngoài hành tinh...

Từ bé đến giờ trừ việc đi 20km đến thành phố thì lúc nào cũng đi bộ hết, thói quen cũng có thể bỏ được.
 
Gì chứ cái tính ì của dân Việt Nam mình khiến việc bỏ thói quen khó lắm :-/ Mình trước cũng quen đi bộ hoặc xe đạp, về sau chuyển sang đi xe máy cứ thấy gượng gượng thế nào vì chân ít chuyển động quá 8-}
 
Chính vì phụ thuộc quá nhiều vào xe máy, đi bộ mất 5 phút để mua rau cũng đi xe máy (đúng là nhanh hơn nhiều thật) nên mới ỉ lại, không muốn đi bộ nữa.
 
Tớ thì trừ khi đi xa trên 6 cây số, còn lại chả cần phải xe máy làm gì cả. Tốn xăng bỏ mom.

Chơi game từ hồi 2 tuổi, sống ảo trên các forum đã 8 năm, Fap với 2D hơn 4 năm, Mới tìm hiểu đc AKB48 đc mấy tháng (chưa đến mức FAP) thế mà bị sét đánh với 3D vẫn chết đứ đừ đây, giờ như thằng dở hơi ấy, làm cách nào cũng không quay lại như xưa đc
2 tuổi? Chơi game xếp vòng à? Còn AKB thì nói thật ai ham chứ tớ chả ham gì =)) 2D với moe 6 năm nay và vẫn chả cảm giác gì với gái thật cả. Lâu lâu down JAV coi để kiểm lại và độ turn on chẳng bằng 1/3 H.

Tay trái phải liên tục chục năm nghe ko ổn
Sex is overrated. Nuff said.
 
gì chứ bạn dê lạc mà nói về sếch thì anh em cứ hiểu theo hướng ngược lại :-"
sinh lý là 1 chuyện, tâm lý là chuyện khác, nói chung là lùng nhà lùng nhùng :)) không biết thoát ra ntn
 
Bạn delac là tư tưởng hardcore rồi, mỗi người mỗi khác nên anh em không so với nhau được :))

Còn về vấn đề phát triển phương tiện công cộng ở VN thì vấn đề hạn chế lớn nhất bây giờ là cơ sở hạ tầng. Muốn làm tàu điện thì cũng phải làm mới cả đường xá, giải tỏa đất đai rất nhiều. Tức là muốn làm 1 thì phải đầu tư 3,4 nên rất khó để thực hiện những dự án phương tiện công cộng quy mô hớn.
Ví dụ ngay như cái thành phố HN này thôi. Nếu muốn tiến lên được tàu điện ngầm thì chỉ có nước phá thành phố đi làm lại từ đầu =))
 
nói tới tư duy xe máy, có bài Vì sao Việt Nam khó bỏ đi xe máy, vào đọc comment thấy mấy thằng được trả tiền để vào chửi người khác "ngu như bò" với cả "xe máy đi chợ tiện hơn" =))
mấy cái kia do bây giờ quy hoạch ngu thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Đúng như Tommy nói, mấy cái kia giờ bất tiện việc phát triển là do không biết nhìn xa, không có tầm nhìn cho tương lai, cứ quy hoạch kiểu chắp vá, không tổng thể, nhìn HN với SG như cái đống gạch lộn xộn vậy.

Mà người ta làm được sao mình không làm được ? Không có vin vào mấy cái lý do này nọ, chỉ là mình quá kém thôi.
 
nói gì thì nói chứ mình thấy SG này nóng bỏ xừ, chen chúc nhau lên phương tiện công cộng còn mệt hơn :)) xe máy/xe đạp vẫn có ưu điểm năng động/phù hợp thời gian cá nhân :))
 
Nói như vậy là sai rồi, nóng là do quá nhiều xe máy, chen chúc nhau, khí thải, khí nóng từ xe máy, đống ô tô ở VN chả thấm vào đâu cả đâu. Còn cái phù hợp thời gian kia thì kể cả phương tiện công cộng vẫn phù hợp, phải biết sắp xếp thời gian cho tiện, xe máy được cái có việc gì đột xuất hoặc gấp thì dùng, còn không thì sắp xếp time mà đi lại cho nó phù hợp là xong, chả phải băn khoăn.

Thôi đi ngủ, thứ 6 thi giữa kì rồi.
 
Thời Pháp thuộc thì thực ra quy hoạch cũng tương đối ổn, đường xá rộng rãi, trông mấy cái ảnh cũ có tàu điện leng keng nữa, phát triển giao thông công cộng cũng có tiềm năng lắm. Nhưng người Việt Nam mình hay có kiểu làm việc tủn mủn, ít nhìn xa trông rộng, vì thế quy hoạch đô thị mới lởm như bây giờ. Nếu thực sự quyết tâm làm lại thì e cũng phải mất 30-40 năm nữa là ít, mà vẫn khó vô cùng, vì gần như là đập thành phố đi xây lại :))
 
Các nước khác làm được chủ yếu vì họ quy hoạch sẵn từ hàng chục, hàng trăm năm trước rồi :))
Nước mình mới giải phóng và phát triển trong hòa bình được 30 năm đổ lại, lúc đấy thì trình độ khoa học kinh tế không có mấy ai mà nghĩ đến chuyện quy hoạch cho tương lai.
 
nói gì thì nói chứ mình thấy SG này nóng bỏ xừ, chen chúc nhau lên phương tiện công cộng còn mệt hơn :)) xe máy/xe đạp vẫn có ưu điểm năng động/phù hợp thời gian cá nhân :))
SG tính ra mát chán. Đêm trong phòng toàn 25-27 độ, gần sáng xuống còn nhiều hơn, chứ Nha Trang nhiều khi đêm còn hơn 30 độ nữa. Còn so về nóng thì mùa hè ở ngoài bắc mới gọi là hãi =))
 
Mua cục Seagate 3TB xong mới phát hiện nó không có auto sleep giống cái WD >__>...
chạy liên tục có nóng quá không nhỉ...
 
Seagate 2 con của tớ cao nhất hình như lên tầm 45 độ thì phải (nếu mở game liền nhiều tiếng đồng hồ), tính ra cũng chưa tới nỗi nóng quá. Có điều nếu phòng thoáng mát thì vẫn hơn.
 
Back
Top