To Lineage4VN :
...Khi bạn đã đem l2 vào "giấc mơ" thì tôi cũng muốn góp ý đôi điều, vì lẽ có thể cái giấc mơ đó của bạn có phần giống với tôi.
Để có được một server thành công thì theo tôi bạn nên nhìn vào vết xe đổ của l2VH mà làm. Đặt câu hỏi:
-Tại sao server l2VH thành công? Vì nó được sinh ra từ nhiệt huyết và đam mê l2.
-Tại sao server l2VH lụi tàn? Vì lẽ đam mê và nhiệt huyết chẳng còn, lấp vào đó là bài toán kinh doanh...
Donate là điều tất yếu để bảo đảm một server lâu dài ổn định, ai cũng hiểu điều đó, nhất là dân l2 - dân "già cõi". Nhưng donate thế nào? Đó là điều quyết định server sống hay chết.
Phần lớn dân l2 trên cái gamevn này đều có công ăn việc làm, có gia đình con cái...và linh tinh các kiểu :)...nên vài đồng donate không là nghĩa gì...
Bạn rất giỏi, và tôi thấy cũng là người có lập trường, vậy tại sao không quyết định cho mình một hướng đi dứt khoát?
*"Cá tươi bán nhanh, cá khô cũng không ế nhưng cá ương thì chẳng ai mua"...
...Khi bạn đã đem l2 vào "giấc mơ" thì tôi cũng muốn góp ý đôi điều, vì lẽ có thể cái giấc mơ đó của bạn có phần giống với tôi.
Để có được một server thành công thì theo tôi bạn nên nhìn vào vết xe đổ của l2VH mà làm. Đặt câu hỏi:
-Tại sao server l2VH thành công? Vì nó được sinh ra từ nhiệt huyết và đam mê l2.
-Tại sao server l2VH lụi tàn? Vì lẽ đam mê và nhiệt huyết chẳng còn, lấp vào đó là bài toán kinh doanh...
Donate là điều tất yếu để bảo đảm một server lâu dài ổn định, ai cũng hiểu điều đó, nhất là dân l2 - dân "già cõi". Nhưng donate thế nào? Đó là điều quyết định server sống hay chết.
Phần lớn dân l2 trên cái gamevn này đều có công ăn việc làm, có gia đình con cái...và linh tinh các kiểu :)...nên vài đồng donate không là nghĩa gì...
Bạn rất giỏi, và tôi thấy cũng là người có lập trường, vậy tại sao không quyết định cho mình một hướng đi dứt khoát?
*"Cá tươi bán nhanh, cá khô cũng không ế nhưng cá ương thì chẳng ai mua"...
