^ do hiệu ứng âm thanh cao nên cũng làm vài tình huống nhẹ nhõm chứ pác
ko biết khúc cuối là con ma mẹ còn sống hay con ma nào khác...
Đoạn này có thể cho biết trước nội dung bộ phim Insidious 2
[spoil]
Trừ ma, mà lại hồn ma đi trừ ma, mà có vụ hồn ma này lấy ghế đập hồn ma khác rớt xuống *đâu đó*
Nói vậy thôi chứ, chắc dưới đó còn toàn hồn ma của Arnold, The Rock, Vin Diesel, Hugh Jackman,v.v...
Có cảm giác như đạo diễn bị bắt ép kết thúc phim ở đó, chứ mình thấy nếu hợp lý thì phải là bà Elise bị bóp cổ xong hôn mê sâu, đưa vô viện nằm, sau đó bả được thằng nhóc xuất hồn cứu tỉnh lại và chính bả sẽ tự tay trừ tà, cũng coi như là một cách cho bả trả thù vụ bị bóp cổ ở phần 1.
Còn vụ ông già đồng nghiệp quăng xúc xắc (khá là sida) và hai thằng trợ lý (very sida) đi chung với nhau rồi đến nhà "Mother of Mortis" và bị giam ở đó, mọi cánh cửa đều sập lại khóa kín, vậy rồi sau đó tự nhiên lại thoát ra được, là sao?
Còn nữa, vụ cảnh sát điều tra tự nhiên báo vết tay trên cổ bà Elise không trùng với Josh, vậy cuối cùng là sao? Ai bóp cổ khi hiện trường lúc đó chỉ có Josh, và vụ Elise bị chết sẽ chìm xuồng hay sao? Vẫn chưa có lời giải đáp.
Còn nữa, linh hồn (bà Elise nói riêng, và các linh hồn nói chung) khi ra khỏi thân xác con người, cần phải đưa xuống địa ngục để thanh tẩy rồi lên thiên đường (nếu không có tội thì lên thằng thiên đường). Nếu linh hồn vẫn vất vưởng ở nhân gian thì càng ngày sẽ càng vấy bẩn, và cuối cùng sẽ thành quỷ. Đặc biệt là linh hồn bà Elise, người khi sống có khả năng nhìn thấy quỷ và khi chết lại còn thường xuyên đi gặp quỷ thì khả năng thành quỷ hơi bị cao và con quỷ này sẽ hơi bị mạnh + ác. Không lẽ đạo diễn (vốn là người phương Tây, và chuyên làm phim ma) lại không chú ý đến tình huống này? Mà lại cho một hồn ma đi trừ ma?
Những điểm trên chỉ là những nút thắt rất lớn, còn những việc nhỏ như tại sao Josh đánh được đàn trong khi đang bị lạc, tại sao quay ngược thời gian về phần 1 được, thằng đi bắt thằng nhóc nằm trong nôi là ai, thằng nhóc đó có khả năng gì mà bị bắt, tại sao Josh không nhìn thấy con ma chỉ đường, cánh cửa màu đỏ thực chất là mở đi đâu,v.v... còn rất nhiều nút thắt chưa được cởi!
[/spoil]
Nói chung xem phim nhiều sạn quá nên hết thấy ngon, cứ thắc mắc mấy câu hỏi lớn trong đầu nên không tập trung thưởng thức nỗi sợ được, khá là chán, chưa kể rạp phim khá ồn chứ không như ở nhà, vừa xem thằng diễn viên dò dẫm đi vừa nghe đằng sau "úi mẹ ơi. sợ quá", "ma kìa em ơi",v.v... chỉ muốn nhào ra sau hù chúng nó cho chúng nó câm mồm...