Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
thế này chưa thấm , skill phải như bên dragon ball 1 hit đi vài hành tinh mới khủng :>
 
^
thôi bạn đừng coi truyện này nữa, bạn đi coi film em yêu khoa học đi :-<

cậu phải nói cậu ấy đừng xem manga với phim khoa học viễn tưỡng nữa (các phim về siêu anh hùng..v..v..) mới đúng.

1 skill mới đi có 25 tỷ thôi mà đã xoắn lên thế :)) trong khi skill đó là chơi trong HW thôi chứ chơi ở GW thì làm sao mà làm đc như thế chứ.
 
má anh tỏi giờ mặc đồ nhìn giống cao nhân đắc đạo vcc, đứng nhìn về 1 phương trời xa xăm, nơi người ấy bị bắt đi.
 
Đến giờ vẫn éo hiểu tác giả cho chủ tịch cái đao nhìn hổ báo vãi đạn để làm cái gì.
 
xạo lờ, 1 tỷ người đè midora đủ chết chứ đừng nói phun tý nước bọt mà chết 25 tỷ :5cool_sweat:
Chết đâu, 25 tỷ bị ảnh hưởng thôi.
 
Đến giờ vẫn éo hiểu tác giả cho chủ tịch cái đao nhìn hổ báo vãi đạn để làm cái gì.

cây đao đó để làm air chứ không phải đánh nhau bạn à, starjyun nói rồi, dao bếp là để chuẩn bị nguyên liệu thôi. Với lại chủ tịch đâu phải người dùng dao để đánh.
 
"If your aim was to kill me, then the ending of this fight would not like that"

vậy là chủ tịch chưa đánh hết sức mà, mục đích giao đấu với Midora là để chỉ ra true enemy thôi :-?

mà con Blue Nitro ra khỏi cái trận địa "hungry tounge" dễ như đi dạo vậy ~.~

cái script ở trang cuối dịch có vẻ chuẩn hơn, đọc mấy bức tranh lúc đầu nhiều chỗ tối nghĩa quá

thôi, có luôn bản Eng rồi này

http://kissmanga.com/Manga/Toriko/Ch-257--End-of-an-Age--?id=179070
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc trên mangahere có thằng kia comment câu hay phết:
Blue Nitro không ai có thể hạ được nó vì nó trùm về chạy trốn rồi.
 
do nó không muốn chiến thôi, chứ chiến thì cũng mệt mỏi đó, Midora giăng cái Hungry Tounge net ra, đến chủ tịch còn khó tránh, mà nó chạy ra chạy vào dễ như chơi -_-
 
do nó không muốn chiến thôi, chứ chiến thì cũng mệt mỏi đó, Midora giăng cái Hungry Tounge net ra, đến chủ tịch còn khó tránh, mà nó chạy ra chạy vào dễ như chơi -_-

Đó là câu nói đùa mà. =))
 
vậy tóm cái váy lại là chủ tịch có ngỏm hẳn chưa?
:9cool_too_sad:
 
Komatsu bị đứa nào bắt đi vậy :|

anh starjun chứ ai :)), gặp ko lần đầu là bị tiếng sét ái tình rồi, lần nào gặp cũng muốn bắt ko cả và lần này thì nhịn ko nổi nên quyết định cướp cô dâu komatsu trên tay của toriko :))

kì này chắc chủ tịch chết rồi quá (ai biết có sống lại như bà frozeh ko đâu). nhìn dzay chứ midori cũng có tình nghĩa với chủ tịch quá nhỉ :(
 
vụ đó thì coi từ cái chap mà 2 người gặp nhau là biết rồi, lúc còn nói chuyện thì ra vẻ hổ báo lắm, lúc chủ tịch quay đi thì Mid cũng vẫn gọi là anh, trong thâm tâm vẫn còn tình cảm lắm :(
 
midori là ai vậy bạn :(
chủ tịch bị blue nitro last hit thấy nhảm quá :(
 
2 thằng đánh nhau tới bời tưởng được về thành dưỡng sức vài hôm sau chiến tiếp, ai dè 1 con chym từ đâu bay tới last hit chủ tịch =))
Nói vậy thôi dùng đao hồi sinh chém phát hay đổ nước thánh là có monster reborn ngay ,quan trọng là tác giả thích hay ko =))
 
Nghi ông nội Ichi dùng khổ nhục kế để kích thằng em Midora. Còn cây dao cắm bên GW để lại làm của hồi môn cho anh Tô. Anh Tô buồn phần vì mất thím Ko, tự ti ko đủ trình bảo vệ, phần chắc cũng biết chủ tịch đi đời nhà ma rồi.
 
kiểu như Phong Vân, chết nhảm lờ ra để ngăn chặn "thiên thu đại kiếp" =))
 
đến giờ vẫn chẳng biết thằng coco ra sao 8-}
 
Back
Top