Tổng hợp phim hại não đủ cấp độ

Einstein1510

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/1/11
Bài viết
423
Reaction score
76
Cấp độ 1: Não phẳng
The Butterfly Effect (2004)
Unknown (2011)
Source Code (2011)

Cấp độ 2 : Hại não thường
Inception (2010)
The Prestige (2006)
The Fight Club (1999)
Shutter Island (2010)
Triangle (2009)
Pi (1998)

Cấp độ 3 : Tẩu hỏa nhập ma

Donnie Darko (2001)
Mullholland Drive (2001)
Memento (2000)
Pulp Fiction (1994)
Eraserhead (1977)
The Matrix (1999)
2001: A Space Odyssey (1968)

Cấp độ 4 : Trùm cuối
Primer (2004)


Click vào tên phim để xem IMDb

Xem dần từng cấp 1 nha :)

Bạn nào mới nhập môn phang luôn cấp 3-4 thì mình không chịu trách nhiệm:5cool_bad_smelly:

Các bạn hoàn toàn đóng góp để mình add thêm vào OP :)
 
Chỉnh sửa cuối:
sao cái thằng tâm thần này đi đâu cũng xả 1 bãi mới chịu.
 
hồi đó cũng có topic phim khó hiểu nữa đó
 
hại não nhất trứoc giờ chỉ thấy phim Việt Nam, xem một hồi mà chả hiểu nó có phải là phim hay kịch, cải luơng, tuồng, chèo, quan họ.... ngoài ra chưa có phim nào làm khó được mình
 
Lập topic thì hẳn hoi tí đi, link imdb, tóm tắt, một cái screenshot, info cơ bản... Vất toẹt một cái list, nói là "phim hại não đây, các chú xem đi", éo có lời giới thiệu hay lí giải cách chia của mình thì khác gì topic nhảm :-w
 
Lập topic thì hẳn hoi tí đi, link imdb, tóm tắt, một cái screenshot, info cơ bản... Vất toẹt một cái list, nói là "phim hại não đây, các chú xem đi", éo có lời giới thiệu hay lí giải cách chia của mình thì khác gì topic nhảm :-w

Đã sửa lại OP, chừng nào rảnh viết đầy đủ :8cool_amazed:
 
Fight club và shutter island nên xếp vào cấp 1, pulp fiction xếp vào cấp 2, cấp 3 bổ sung lost highway và the fountain. Cuối cùng xếp trên hết tất cả là upstream color (đồng đạo diễn primer)...
 
Định gợi ý The Fountain mà bị muộn mất :( Sao chưa bác nào liệt phim Requiem For A Dream vào, cũng "hại não" (+stress) phết. Rồi Twelve Monkeys nữa.

Link của OP bị lỗi 404 kìa...
 
Chỉnh sửa cuối:
Định gợi ý The Fountain mà bị muộn mất :( Sao chưa bác nào liệt phim Requiem For A Dream vào, cũng "hại não" (+stress) phết. Rồi Twelve Monkeys nữa.

Link của OP bị lỗi 404 kìa...

IMDb nó bị lỗi bác ợ, em vào bằng link chính thì ko sao...
 
Mementon nếu chiếu từ đầu đến cuối chỉ xứng đang 1 bộ phim 7 điểm. Nhưng rơi vào tay Nolan với cách kể sáng tạo, không ai nghĩ ra (bị đạo bởi Ghạnia gì đó Ấn Độ) thành 1 bộ hack não tuẹt cmn vời, xứng đáng 8.5 IMDb.
The Prestige cũng ko hack não lắm, nhưng vẫn rất hay hú hú
Inception với những khái niệm giấc mơ khó hiểu, muốn nắm hết lý thuyết và thấm phải coi đi coi lại 3 lần.
Trong list này, Nolan có đến 3 phim :D
Matrix nếu chỉ riêng phần 1 cũng đâu hack não lắm, thêm phần 2 3 vào chả hiểu nói cài gì luôn :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Mementon 1 mạch từ đầu chí cuối thì 6 điểm là cùng :5cool_big_smile: thêm cái ko có trí nhớ ngắn hạn cái đục não người xem vl =)) cứ vài phút lại cảnh cũ vài phút cảnh cũ :5cool_sweat:
 
Ở cấp 2 xem đc gần hết các phim trừ The Prestige (2006) và thấy đều dễ hiểu hơn Inception bao nhiêu. Sao mấy phim đó lại cùng cấp với Inception đc nhỉ.
Inception xem đi xem lại, xem cả giải thích trên mạng. Càng xem càng khó hiểu. :|
 
tui xem cũng dễ hiểu =)) nói chung cứ hiểu theo cách nghĩ của mình , đừng có đọc thêm trên mạng làm cho mình rối trí thêm :5cool_big_smile:
Inception nên khép vào cấp gần 4 đi =))
 
Ở cấp 2 xem đc gần hết các phim trừ The Prestige (2006) và thấy đều dễ hiểu hơn Inception bao nhiêu. Sao mấy phim đó lại cùng cấp với Inception đc nhỉ.
Inception xem đi xem lại, xem cả giải thích trên mạng. Càng xem càng khó hiểu. :|

Inception dùng plot twist nhiều nên bạn thấy khó hiểu là phải.

Mementon nếu chiếu từ đầu đến cuối chỉ xứng đang 1 bộ phim 7 điểm. Nhưng rơi vào tay Nolan với cách kể sáng tạo, không ai nghĩ ra (bị đạo bởi Ghạnia gì đó Ấn Độ) thành 1 bộ hack não tuẹt cmn vời, xứng đáng 8.5 IMDb.
The Prestige cũng ko hack não lắm, nhưng vẫn rất hay hú hú
Inception với những khái niệm giấc mơ khó hiểu, muốn nắm hết lý thuyết và thấm phải coi đi coi lại 3 lần.
Trong list này, Nolan có đến 3 phim :D
Matrin nếu chỉ riêng phần 1 cũng đâu hack não lắm, thêm phần 2 3 vào chả hiểu nói cài gì luôn :D

Matrix tính riêng 1999 thì quá hack não rồi, bao gồm cả triết học cao siêu vào nữa:5cool_sweat:
Phần 2,3 thì ăn theo nên rõ nhảm, giải thích nhiều quá.
 
vãi cả phần 2-3 ăn theo :)) phần 2 là hay nhất luôn ấy chứ :4cool_beauty:
 
Matrix 1: Cũng là những khái niệm thôi, tại đọc giải thích trước khi xem phim nên thấy dễ hiểu. Cái ý tưởng còn hay hơn cả Inception khi xem xong, thì sẽ hoài nghi liệu thật sự chúng ta có đang sống hay không.
P2, P3 giải thích loằng ngoằng vụ the one mà xem chả hay nên ko coi lại. Nhìn đánh đấm P2 theo góc nhìn thời bây giờ thì ảo tung chảo. Cũng ko hẳn ăn theo nhưng cái bóng quá lớn, như back to the future 1 cốt truyện đơn giản nhưng xem lại cựu kỳ cuốn hút. P2 3 xem được nhưng vì ko bằng P1 nên IMDb mới thấp đi :D. Matrix 3 kết củ chuối, P2 sẽ thì như khoe mông anh Neo. Kết chán thật.
 
vãi cả phần 2-3 ăn theo :)) phần 2 là hay nhất luôn ấy chứ :4cool_beauty:

Matrix là bộ phim mang tính triết học đỉnh cao, lý giải tất cả nhưng điều con người thắc mắc về cuộc sống và con người, kể cả những vấn đề tâm linh, theo một giả thuyết mang tính đột phá, sinh động và trừu tượng, khiến tất cả các nhà khoa học giật mình tự đặt lại câu hỏi,liệu vũ trụ có chỉ là 1 cuộc chơi đang bị điểu khiển bơi ai đó,những điều ko bao giờ có thể tìm thấy ở một bộ phim hành động khác.

Phần 1 nó hay ở chỗ là không cần giải thích.:4cool_doubt:
 
matrix đến phần cuối hại não phết chứ, lúc đấy mới biết là [spoil]cả zion chỉ là 1 thí nghiệm của bọn máy móc, đã có 6 the-one trước đấy rồi, và cái lúc Neo ra ngoài phải là ở tương lai xa hơn 2099 rất nhiều[/spoil]
 
Tóm lại thánh cơ nào đã xem Primer thì thảo luận phát đi. Phim đáng để thảo luận nhất mọi thời đại :9cool_too_sad:...
 
Không thấy ai nhắc Jacob's Ladder. Hư hư thật thật, thật thật hư hư. Cuối cùng là hư hay thật cũng không biết luôn :2cool_sad:

- - - Updated - - -

có người lập list nè, ai xem hết chưa?
http://www.imdb.com/list/PobMEt4gwRM/
 
Back
Top