- 22/7/02
- 2,392
- 732
Coi xong tối qua, nói chung là cảm ơn dịch giả đã bỏ công dịch và team edit bộ này. Đây là 1 trong những bộ mình thích sau Phong Vân.
Mới coi PV chap mới xong, cảm giác nét vẽ không còn trau chuốt như phần 1 và phần 2 nữa. Mấy chap phần 2 vừa edit lại ở comicvn mình coi lại vừa buồn vừa xúc động, nhớ lại 5-7 năm về trước cũng là 1 khoảng thời gian dài gắn bó với Phong Vân. Tiếc là phần 3 nội dung và cốt truyện không còn chau chuốt như trước nữa.
Bộ PV phần 3 còn đỡ chứ mấy bộ khác của MVT như Thất Chủng Vũ Khí, AHVL, Đồ Long Đao,.. vẽ như con nít, nhân vật tạo hình rập khuôn, khung tranh to che kín cả trang giấy mà chi tiết thừa thì quá nhiều. Có lẽ tác giả chỉ quan tâm đến lợi nhuận là chính nên toàn để trợ lý vẽ dùm.
Mới coi PV chap mới xong, cảm giác nét vẽ không còn trau chuốt như phần 1 và phần 2 nữa. Mấy chap phần 2 vừa edit lại ở comicvn mình coi lại vừa buồn vừa xúc động, nhớ lại 5-7 năm về trước cũng là 1 khoảng thời gian dài gắn bó với Phong Vân. Tiếc là phần 3 nội dung và cốt truyện không còn chau chuốt như trước nữa.
Bộ PV phần 3 còn đỡ chứ mấy bộ khác của MVT như Thất Chủng Vũ Khí, AHVL, Đồ Long Đao,.. vẽ như con nít, nhân vật tạo hình rập khuôn, khung tranh to che kín cả trang giấy mà chi tiết thừa thì quá nhiều. Có lẽ tác giả chỉ quan tâm đến lợi nhuận là chính nên toàn để trợ lý vẽ dùm.
nhưng thôi dù gì anh thập ngũ cũng bị hại đủ đường mới vào tử lộ, ko dùng dằng kéo dài như thằng phong vân là dc
còn bao thằng chưa giải thích show plot
hài thật, vẽ cái mặt 15 lúc đó chuẩn vãi


