Manchester United (2013-2014)-Hope for the future

Beck đen bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn :2cool_burn_joss_sti
Chú Tom có cảm giác như bị chấn thương ở vùng đầu nên đầu óc có vấn đề, chạy lăng xa lăng xăng dẫm chân hết người nay người khác, chuyền hỏng phạm lỗi vớ vẩn. VKl Sờ cô đệ nhị
Thiếu Cadic cái thọt từ đầu đến đít, còn hơn 5' nữa chắc đau tim và thốn lắm đây

Cleverley chạy bao sân thay cho cả thằng Fel phế vật luôn rồi đấy.
Còn Giggs thì *** còn lời gì để diễn tả. :9cool_haha:
 
Giờ cứ thấy Giggs vào sân thì xác định từ thua đến hòa. :4cool_beauty:
 
moy thay người toàn chấp lần nào cũng thế , thôi đá tới mùa đông đệ đơn từ chức đi ông moy ạ
 
Fellani đứng như thể là trọng tài trên sân vậy, chấp người như thế hòa là may :)). Giggsy có quả câu bóng vãi lái cho R10 nhưng cùn thì phải chấp nhận.
 
nhiều ông hình như cứ thấy thua là lôi cụ giggs ra chửi :))

cái tuyến giữa gãy là do cặp tom-phê, còn từ sau khi cụ giggs vào chả tạo ra 2-3 cơ hội cho các anh tiền đạo phung phí còn gì :))

trận này nói chung gãy là do team cùi + quyết định đưa welbeck vào thôi, cá nhân thấy cụ giggs chả đáng bị chửi. Có chăng là do dớp cụ đen quá nên ám quẻ cả đội =))
 
trận này mình linh tính giống trận Sou, dẫn 1 bàn nhưng mà đá theo kiểu mơ ngủ và toàn bị ăn bàn bởi cố định ở mấy phút cuối. Mất 4 điểm chỉ vì cái kiểu đá an bài này rồi.
Quả cuối giá mà thằng beck đen ko xuất hiện thì có khi R10 lại ko bị phân tâm.
Chả hiểu lúc gần cuối rồi thằng Smalling còn phạm lỗi 1 quả vớ vẩn kia làm cái khỉ gì nữa.
 
Haizz tối coi tới phút 80 mà ngủ gục luôn, sáng thấy huề, thôi cũng đáng :-)
 
Đại gia Cadiff bị cầm hòa rồi à =.=
 
nhiều ông hình như cứ thấy thua là lôi cụ giggs ra chửi :))

cái tuyến giữa gãy là do cặp tom-phê, còn từ sau khi cụ giggs vào chả tạo ra 2-3 cơ hội cho các anh tiền đạo phung phí còn gì :))

trận này nói chung gãy là do team cùi + quyết định đưa welbeck vào thôi, cá nhân thấy cụ giggs chả đáng bị chửi. Có chăng là do dớp cụ đen quá nên ám quẻ cả đội =))

nói chung là éo quan tâm cụ đá thế nào chỉ biết là khi cụ vào sân mu thì thường từ thắng -> hòa, hòa -> thua mà thôi :8cool_amazed:
 
MU trở lại mặt đất cmnr :))
 
MU có cặp bài trùng HLV trường - HLV phó quá bá đạo, thi nhau feed=))=))
 
có cảm giác ĐM vẫn mang theo tâm lý là HLV everton, đá mấy đối làng nhàng mà tâm lý toàn ăn 1 bàn về thủ, trong khi hàng thủ thì :2cool_sad:

nhìn Chris bé bỏng và Tom khéo léo đá mà nản, MU đúng là xuống cấp trầm trọng, những cầu thủ như thế mà vẫn cho đá, ngay cả những cầu thủ trước đây là siêu dự bị như wes hay shea còn hay gấp mấy :2cool_sad:
 
Thật đáng lo cho chất lượng đội hình hiện tại của MU!

Giggs đá chưa hẳn là dở nhưng nghẹt nỗi cụ ấy vào là toàn thua với hòa trong thế thắng mới đau! :))
 
Năm ngoái toàn ghi bàn cuối giờ, năm nay thì toàn bị thủng lưới cuối giờ, buồn nhỉ :2cool_sad:
 
Đm bực đíu chịu được anh em ạ, hnay bận éo coi được. Nhưng thấy cái kiểu 2-1 sát nút thế này cứ cảm giác éo lành tí nào, đi công chuyện về check thấy 2-2. 3D thật, mất điểm nhảm nhí thế này thì mơ tới mùa quýt mà vô địch EPL được ... Moyes ơi là Moyes ...
 
Tin buồn:
Bill Foulkes, trung vệ huyền thoại của MU giai đoạn 51-70, vừa qua đời ở tuổi 81. Ông là một trong số những người sống sót sau thảm họa Munich và cùng giành chiếc cup C1 đầu tiên của MU với Bobby Charlton, George Best năm 1868.

R.I.P
 
]._.[noRain]._.[;23984247 nói:
Tin buồn:
Bill Foulkes, trung vệ huyền thoại của MU giai đoạn 51-70, vừa qua đời ở tuổi 81. Ông là một trong số những người sống sót sau thảm họa Munich và cùng giành chiếc cup C1 đầu tiên của MU với Bobby Charlton, George Best năm 1868.

R.I.P

RIP, tưởng nhớ một "quỷ đỏ" thật sự
 
Đm bực đíu chịu được anh em ạ, hnay bận éo coi được. Nhưng thấy cái kiểu 2-1 sát nút thế này cứ cảm giác éo lành tí nào, đi công chuyện về check thấy 2-2. 3D thật, mất điểm nhảm nhí thế này thì mơ tới mùa quýt mà vô địch EPL được ... Moyes ơi là Moyes ...

mình đau nhất là mất mấy củ, lại vào đúng phút bù giờ mới đau chứ X_X
 
Back
Top