Cách chém gió cưa gái ?

Muốn tán gái thì phải tự tin + đẹp trai không bằng trai mặt.
 
Yêu đương làm gì cho khổ.Cái gì đến nó khác đến
 
^ Đến lúc đến lại đực mặt ra không biết làm gì thì vui :))
 
^
Thiệt, nó đến cái ào một cái, trở tay không kịp mấy lần :)). Nghĩ lại cũng hài.
 
Mình đã tiếp cận được và nói chuyện được với em ý. Nhưng mà mình lại ko biết xin số điện thoại như thế nào cả :( Có cần lý do gì ko hay cứ tự nhiên xin số thôi?
 
Muốn tán gái thì phải tự tin + đẹp trai không bằng trai mặt.

các tiền bối vẫn nối thế, mà em nghĩ chắc cũng đúng, trai mặt rồi thì sợ ếu gì, cứ thế mà tiến :8cool_amazed:
Yêu đương làm gì cho khổ.Cái gì đến nó khác đến

cũng có suy nghĩ giống bác đó, mà sao chờ hoài chưa thấy động tĩnh gì hết :5cool_sweat:
^
Thiệt, nó đến cái ào một cái, trở tay không kịp mấy lần :)). Nghĩ lại cũng hài.

bác này sướng nhỉ, những vài lần luôn :5cool_big_smile:
 
Mình nghĩ bạn hiểu nhầm ý bác ấy rồi, mình đoán là khi gặp đối tượng không trở tay kịp ấy :))
 
20 tuổi rồi muốn cua gái thì ăn mặc đàng hoàng lịch sự vào. Bắt chuyện và gây ấn tượng ban đầu sẽ quyết định tỷ lệ bóng lăn vào gôn của bạn ;))
 
Mình đã tiếp cận được và nói chuyện được với em ý. Nhưng mà mình lại ko biết xin số điện thoại như thế nào cả :( Có cần lý do gì ko hay cứ tự nhiên xin số thôi?

tìm 1 việc gì đấy chung, và có khả năng cả 2 sẽ có thể cùng tham gia
ví dụ nó chém gió về cái gì đấy thì nói mình cũng định đi hay hôm đấy đi cùng , đưa số đây có gì alo
tỉnh như ruồi nó mới ko đề phòng, cứ ngập ngừng nó nghi là khó đấy
 
Tình hình là chat với người ấy toàn mình hỏi và người ấy trả lời thôi, ko thấy ấy hỏi lại mình gì hết :5cool_sweat:, vậy có nên set 1 kèo gặp mặt em ấy ko nhỉ, cứ chat qua lại vậy cũng ko biết chuyện gì mà nói
 
tìm 1 việc gì đấy chung, và có khả năng cả 2 sẽ có thể cùng tham gia
ví dụ nó chém gió về cái gì đấy thì nói mình cũng định đi hay hôm đấy đi cùng , đưa số đây có gì alo
tỉnh như ruồi nó mới ko đề phòng, cứ ngập ngừng nó nghi là khó đấy
Cái này khó quá anh ạ. Với cả gần đây em ý có vẻ tránh em, có lẽ em rút thôi :(
Tình hình là chat với người ấy toàn mình hỏi và người ấy trả lời thôi, ko thấy ấy hỏi lại mình gì hết :5cool_sweat:, vậy có nên set 1 kèo gặp mặt em ấy ko nhỉ, cứ chat qua lại vậy cũng ko biết chuyện gì mà nói
Mình nghĩ bạn nên mời đi chơi luôn, gặp mặt trực tiếp dễ nói chuyện hơn nhiều.
 
Tình hình là chat với người ấy toàn mình hỏi và người ấy trả lời thôi, ko thấy ấy hỏi lại mình gì hết :5cool_sweat:, vậy có nên set 1 kèo gặp mặt em ấy ko nhỉ, cứ chat qua lại vậy cũng ko biết chuyện gì mà nói

Gặp bên ngoài dễ nói hơn mà.

Nhưng mình nghĩ dù chat trên mạng hay nói chuyện thì cố gắng tìm chủ đề chung thì mới nói dài được, cơ mà gặp mặt thì chú ý hêm 1 số cử chỉ thái độ nữa :D vì chat thì đơn thuần chỉ là chat thôi
 
tìm và down bí kíp tán gái của bác quách quách gì ấy =)

k thấy thì pm nhé
 
Bệnh của chủ thread là bệnh nhát gái bẩm sinh, sợ gái như sợ mẹ, giờ các bác bảo cậu nó ra mặt đối mặt với gái, khác nào phá kèo nhà người ta. =))
 
tìm và down bí kíp tán gái của bác quách quách gì ấy =)

k thấy thì pm nhé


cám ơn 2 bác nhé, đang ngâm cứu
chat với em ấy thì lúc nào cũng thấy em ấy vui cười hết, mình hỏi là trả lời liền, có lẽ em ấy dễ gần lắm, tính hẹn em ấy, mà trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ sẽ ko được thôi :5cool_sweat:. đánh liều vậy, được ăn cả ngã về ko :5cool_sweat:
PS: trước giờ em ít khi đi cafe với bạn bè, chỉ thui thủi 1 mình thôi, học xong về nhà nghiêm túc, liệu có ổn ko các bác :2cool_sad:À, còn nữa, có nên hỏi thẳng em có bạn trai chưa ? ko các bác, mới chat mà hỏi vậy có vẻ kì kì :5cool_sweat:
 
Chỉnh sửa cuối:
cám ơn 2 bác nhé, đang ngâm cứu
chat với em ấy thì lúc nào cũng thấy em ấy vui cười hết, mình hỏi là trả lời liền, có lẽ em ấy dễ gần lắm, tính hẹn em ấy, mà trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ sẽ ko được thôi :5cool_sweat:. đánh liều vậy, được ăn cả ngã về ko :5cool_sweat:
PS: trước giờ em ít khi đi cafe với bạn bè, chỉ thui thủi 1 mình thôi, học xong về nhà nghiêm túc, liệu có ổn ko các bác :2cool_sad:
À, còn nữa, có nên hỏi thẳng em có bạn trai chưa ? ko các bác, mới chat mà hỏi vậy có vẻ kì kì :5cool_sweat:

mình cũng ít đi cafe, tốn kém lắm :)) toàn trà đá cho rẻ thôi.

bạn đừng nhát quá, đi chơi thì chỉ là đi chơi thôi mà, nó đi thì tốt mà ko đi thì thôi, đừng quan trọng hóa lên, nó thấy hợp lý là đi ấy mà.

ps: mới thi xong, đang chán vì khả nang tạch rồi. bạn bè hỏi vẫn cười cười. hic :( dợi 8 tuần nữa vậy
 
mình cũng ít đi cafe, tốn kém lắm :)) toàn trà đá cho rẻ thôi.

bạn đừng nhát quá, đi chơi thì chỉ là đi chơi thôi mà, nó đi thì tốt mà ko đi thì thôi, đừng quan trọng hóa lên, nó thấy hợp lý là đi ấy mà.

ps: mới thi xong, đang chán vì khả nang tạch rồi. bạn bè hỏi vẫn cười cười. hic :( dợi 8 tuần nữa vậy

mà bác đi đâu mà trà đá, đi ăn phải ko :6cool_smile:
8 tuần sau thi lại hay sao bác? :-s, đừng buồn nha bác, thầy cô thương mình mến mình nên ko nỡ cho mình rời xa họ :9cool_too_sad:, thương thầy cô ghê :9cool_too_sad:. Giỡn thôi, chứ nhiều người ra đề đánh đố sv à, làm như sv là thạc sĩ vậy :3cool_angry:
 
cám ơn 2 bác nhé, đang ngâm cứu
chat với em ấy thì lúc nào cũng thấy em ấy vui cười hết, mình hỏi là trả lời liền, có lẽ em ấy dễ gần lắm, tính hẹn em ấy, mà trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ sẽ ko được thôi :5cool_sweat:. đánh liều vậy, được ăn cả ngã về ko :5cool_sweat:
PS: trước giờ em ít khi đi cafe với bạn bè, chỉ thui thủi 1 mình thôi, học xong về nhà nghiêm túc, liệu có ổn ko các bác :2cool_sad:
À, còn nữa, có nên hỏi thẳng em có bạn trai chưa ? ko các bác, mới chat mà hỏi vậy có vẻ kì kì :5cool_sweat:

Haizzz , mình vừa fail 1 em cũng vui tính dạng dạng như chủ thớt đây . Chủ thớt nên có suy nghĩ là nó vui vẻ với mình đc thì những thằng khác nó cũng vậy thôi , nghĩ vậy để dẹp cái tư tưởng là em đối với mình đặc biệt rồi lại đâm ra ảo tưởng sức mạnh ( như mình lúc trước :9cool_too_sad:) .
 
mà bác đi đâu mà trà đá, đi ăn phải ko :6cool_smile:
8 tuần sau thi lại hay sao bác? :-s, đừng buồn nha bác, thầy cô thương mình mến mình nên ko nỡ cho mình rời xa họ :9cool_too_sad:, thương thầy cô ghê :9cool_too_sad:. Giỡn thôi, chứ nhiều người ra đề đánh đố sv à, làm như sv là thạc sĩ vậy :3cool_angry:

à, ý mình là gặp mặt bạn bè thì hay ngồi trà đá :))

8 tuần sau có kết quả, quả thi này mình chi ra phải gần 30 triệu, mà trượt thì cũng muối mặt ra mất :( mình thi 1 cái chứng chỉ ấy mà. Hôm nay làm bài tệ quá, áp lực hơn tưởng tượng nhiều ( vì thi 6h mà, buổi chiều mình oải quá ). bây giờ trong đầu hơi loạn, phần vì đuọc thoải mái (đằng nào cũng thi xong rồi), phần hơi trống trải (3 tuần nay mihf học mỗi ngày hơn 10h, cảm giác tẩu hỏa nhập ma rồi), phần lớn nhất là cảm thấy thất vọng về bản thân.

Hơi lạc chủ đề nên cũng ngại post bài mới. Tại mình nói không rõ nên chắc bạn hiêu nhầm, mình thì sáng nay và chiều nay, sáng 9h-12h, chiều 2h-5h, thi cũng căng thẳng nên oải lắm. Hì :D cũng thi xong cả rồi. Dù gì thì bây giờ nghỉ ngơi 1 2 hôm đã :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top