FIFA Worldcup Brazil 2014: All in one rhythm ~ Juntos num só ritmo

^ ừ hôm trước có thằng ở VN mà được chúc mừng sinh nhật nữa

BvB mà tạo được fanbase bự thì khó tàn lắm, cùng lắm dặt dẹo mấy năm rồi hồi sinh lại, chủ yếu là làm sao sánh ngang với thằng BM.

4 vị trí đầu bảng có tới 3 đội bóng ở cùng 1 bang thế mà để thằng Munich nó ngồi lên đầu :8cool_amazed:
 
^ ừ hôm trước có thằng ở VN mà được chúc mừng sinh nhật nữa

BvB mà tạo được fanbase bự thì khó tàn lắm, cùng lắm dặt dẹo mấy năm rồi hồi sinh lại, chủ yếu là làm sao sánh ngang với thằng BM.

4 vị trí đầu bảng có tới 3 đội bóng ở cùng 1 bang thế mà để thằng Munich nó ngồi lên đầu :8cool_amazed:

Kloop đi phát là DM rớt đài ngay
 
TBN báo chí bảo cho Xavi, Iniesta ngồi dự bị,
cặp CM là Busquest và Martinez
nếu làm điều này thật thì chắc chắn sẽ bảo vệ được cúp
 
Bạn TBN trước 2008 làm gì được cái cup nào?

Hay chú Anh hơn được ai mà đòi được xếp đại gia?

Vẫn đều đều làm đại gia thôi, ăn thua là chất lượng cầu thủ, nhìn đội hình nó đi này http://formation-x.com/en/nation/belgium.html

Chú Bỉ thiếu cặp hậu vệ cánh ngon, nếu dám chơi 352 thì đội hình đẹp vãi ấy.

Courtois
Kompany Vertonghen Alderweireld
Hazard Fellaini Witsel Dembele De Bruyne
Benteke Lukaka​
TBN ít ra nó còn có cái danh Vua vòng loại. Còn bạn Bỉ thì có cái gì?

Đội hình đẹp thì đẹp đấy nhưng có gắn kết được với nhau không?

Fan của chelsea nên thích hazzard và Lukaku. WC này cũng cổ vũ cho thằng Bỉ nhưng cái nào nó phải ra cái đấy. Cứ vào được ít nhất là tứ kết đi rồi hãng vỗ ngực xưng thần :1cool_look_down:
 
Nhìn Anh thế chứ không có mấy thằng vui vẻ khi phải đấu với bọn nó đâu =)).
 
Tuyển Anh nhìn vậy thôi chứ muốn ăn cũng khó lắm à. Điểm lại mấy giải gần đây cũng vào tằng tằng QF, SF chứ bộ. :">
 
Max[SaD];24033353 nói:
Tuyển Anh nhìn vậy thôi chứ muốn ăn cũng khó lắm à. Điểm lại mấy giải gần đây cũng vào tằng tằng QF, SF chứ bộ. :">
Gớm, Anh toàn gặp mấy thằng lởm lởm cấp trung châu Âu ở vòng bảng lại chả tằng tằng vào QF,SF,
toàn 1 mình Emile Heskey hay Peter Crough cân hết cả hàng phòng ngự đối phương
Trận Anh thắng duy nhất 1 đội lớn gần đây là trận WC 8 năm trước,
Rooney ăn vạ trước thằng bạn Cr7 để nó bị thẻ đỏ :1cool_look_down:

Còn trận đấu hay nhất, có nét nhất của Anh là WC98 gặp Argentina, ngang cơ , chỉ thua tài đóng kịch của HLV Atletico Madrid hiện giờ :5cool_big_smile:
 
^ Rooney bị RC mà bác, Ronaldo bơm đểu =))
 
Trận thắng gần nhất trước 1 ông lớn ở WC của Anh theo mình nhớ ko nhầm là năm 2002, ăn Argen bằng bàn pen của Beckham. Còn lại toàn hòa với thua chứ có hay ho gì:9cool_haha:

Đá đấm thế mà năm nào cũng hò reo lấy cup. Anh bây giờ chỉ xếp chung hàng với mấy đội hạng 2 thế giới, gần như chắc chắn ko có cơ hội đoạt cup thôi:9cool_haha:
 
Chỉnh sửa cuối:
^x3: Tóm lại thì mình kiến thức nông cạn, dám xin bạn tên 1 đội ko đc gọi là đại gia mà thành tích tốt hơn, thôi cứ cho là thằng Anh cùi bắp đi, trong khoảng từ 98,2000 đổ lại đây đc ko?
Bỉ thôi khỏi nhé, còn chẳng mấy khi đc dự WC, euro
 
Chỉnh sửa cuối:
Uruguay - VĐ South America 2011, 4th WC 2010
BĐN - thường xuyên vào bán kết Euro và WC, Á quân Euro 2004
...
Hai đội tuyển này chưa phải đại gia mà thành tích có vẻ hơn tuyển Anh, nếu nhớ không nhầm lần gần nhất tuyển Anh vào được đến bán kết một giải lớn là 1996 trên sân nhà thì phải .

.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế hệ vàng mạnh vãi lái còn ko ra chi thì đừng nói gì đến thời nay khi mà có sự hiện diện của Cờ lê ốc vít, Welbeck, Caroll đại ca hay một lô một lốc các cầu thủ trẻ đá đc dăm ba trận Ngoại hạng.
 
thằng Anh đá đấm bất ổn bỏ mọe, xem còn ko sướng bằng Pháp >:) dù 2 thằng này đá đấm dặt dẹo như nhau >:)
 
^x3: Tóm lại thì mình kiến thức nông cạn, dám xin bạn tên 1 đội ko đc gọi là đại gia mà thành tích tốt hơn, thôi cứ cho là thằng Anh cùi bắp đi, trong khoảng từ 98,2000 đổ lại đây đc ko?
Bỉ thôi khỏi nhé, còn chẳng mấy khi đc dự WC, euro
Hi lạp :4cool_beauty:
 
Các giải lớn, chỉ có báo chí Anh là đặt Anh vào tầm đại gia có khả năng tranh chấp, chứ mấy đội tầm top 8 nó coi thường bỏ cha ra ..

Có mỗi vị trí thủ môn mà mấy chục năm cà tàng cà giật, 2 tiền vệ trung tâm thì không biết xếp ra sao, tiền đạo thì đúng 1 kiểu duy nhất : 1 anh cao to làm tường, 1 anh canh me đơi bóng rớt ra tranh thủ sút.. nguyen 1 hàng tiền vệ không cầu thủ nào có kĩ thuật cá nhân ra hồn 1 chút ngoài Joe Cole .

WC lần này lết vào tứ kết cũng là may lắm rồi
 
Cũng chẳng bảo là Anh có thực lực đại gia, chỉ là cái tiếng thôi. Chủ yếu so sánh xem Bỉ hơn gì 1 anh mang mác "đại gia" như Anh để cũng đc mang mác đấy.
Uruguay - VĐ South America 2011, 4th WC 2010
BĐN - thường xuyên vào bán kết Euro và WC, Á quân Euro 2004
...
Hai đội tuyển này chưa phải đại gia mà thành tích có vẻ hơn tuyển Anh, nếu nhớ không nhầm lần gần nhất tuyển Anh vào được đến bán kết một giải lớn là 1996 trên sân nhà thì phải .
Chắc mình ít để ý chứ trước nay mặc định BĐN ngồi cùng mâm "mang tiếng đại gia" với Anh, Uru là có 2 giải đó thôi, ngoài ra lâu rồi ko vào WC, copa thì trước đó cũng thường xuyên bị 2 anh lớn gõ đầu. Hy lạp 1 nháy xin ko bàn, kiểu TNK 2 nháy wc02 với euro08, tạm gọi 2 anh là hiện tượng.
Bây giờ muốn đặt Bỉ lên hàng thiếu gia, đại gia thì ít nhất nó cũng phải làm đc như Uru gần đây đã rồi tính tiếp, và đấy là giờ còn chưa biết đã nên gọi Uru là đại gia chưa.
 
Nói chung thằng Anh có cái giải đấu hot nhất thế giới r nên chả lẽ k cho nó vào chiếu đại gia :-"

Nó mà thay đổi tư duy bê nguyên cái xe bus 2 tầng của chelsea ra tử thủ r ăn dâm thì cũng k thiếu ông lớn khóc thét đâu. Chả qua lúc nào cũng nghĩ mình chiếu trên đi đôi công với người ta cơ =))
 
Có ai bảo Bỉ đại gia đâu nhỉ, tôi nhớ mọi người chỉ nói là Bỉ năm nay đội hình mạnh và nên được đánh giá cao ở kỳ WC này thôi mà, chứ chắc ai cũng đồng ý Bỉ chưa ở tầm đại gia như mấy ông kễnh Brazil, Germany, Spain, Italy .v.v
Anh thì cá nhân đánh giá thuộc tầm đứng đầu trong top những đội hạng hai, trước giờ vào giải lớn có thể cửng lên thắng các đội chiếu trên 1 trận nhưng khó có khả năng vô địch, hy vọng sau này có được một thế hệ như Spain hiện tại thì sẽ được thăng hạng lên mâm đại gia :D (Spain trước cũng làng nhàng, có khi còn kém vị thế như Anh hiện tại),
 
Chỉnh sửa cuối:
Xe buýt 2 tầng
TUyển Anh hiện giờ và kể cả trước đây ,ko có những con người làm được điều đó , trau bò thì thiếu , sát thủ đích thực thì không

Bản thân tuyên Anh, chỉ là 1 tập hợp các cầu thủ tầm trung , nhưng do sự ảo tưởng và lăng xê từ giới truyền thông, nên thành ra lúc nào vào giải cũng với vị thế chiếu trên

Phai biết mình ở đâu, còn đưa ra sách lược phù hợp, chứ Hy lap vô địch năm nào, toàn tào lao mía lao, mà vẫn vô địch đấy thôi
 
Xe buýt 2 tầng
TUyển Anh hiện giờ và kể cả trước đây ,ko có những con người làm được điều đó , trau bò thì thiếu , sát thủ đích thực thì không

Bản thân tuyên Anh, chỉ là 1 tập hợp các cầu thủ tầm trung , nhưng do sự ảo tưởng và lăng xê từ giới truyền thông, nên thành ra lúc nào vào giải cũng với vị thế chiếu trên

Phai biết mình ở đâu, còn đưa ra sách lược phù hợp, chứ Hy lap vô địch năm nào, toàn tào lao mía lao, mà vẫn vô địch đấy thôi


thằng anh bây giờ mình chả thấy thằng nào là điểm sáng trừ stu-rít
 
Back
Top