- 13/2/06
- 543
- 1,025
thôi hai bạn ơi tớ thấy hai bạn ai cũng có cái đúng của giêng mình vì vậy chúng ta lên dưng tranh luận ở đây nhé ^^
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
- Lên mạng tìm mấy cái ranking trên thế giới họ đánh giá về các mặt kinh tế, đời sống,vvv xem Việt Nam mình nằm ở vị trí nào, như thế là chuẩn. Cứ so sánh cảm tính giữa VN với Mỹ, Trung, Hàn,vvv chả giải quyết được gì.
- Lên mạng tìm mấy cái ranking trên thế giới họ đánh giá về các mặt kinh tế, đời sống,vvv xem Việt Nam mình nằm ở vị trí nào, như thế là chuẩn. Cứ so sánh cảm tính giữa VN với Mỹ, Trung, Hàn,vvv chả giải quyết được gì.

Bản danh sách này là do Vn tự sướng, thực chất ko hề có cuộc bình chọn nào cả ,GS nguyễn lân dũng đã xác nhận rồiNhư các bác đã biết trong danh sách 10 vị tướng tài trên thế giới VN chúng ta có 2 người đó là:
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn: Việt Nam (1213- 1300).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Việt Nam. Sinh năm 1911 tại Quảng Bình.

chưa bàn về vấn đề lịch sử vội cậu biết dc bao nhiêu về cuộc sống ở nước ngoài.Ở đâu thì cũng vậy thôi khôn sống mống chết.Có học có hành như bằng kiều giờ cũng phải té về vn.Cậu có biết bằng kiều sang mỹ phải đi rửa bát hằng đêm ko.Sống ở đâu cũng phải dùng trí tuệ cả.Việt Nam đứng thấp ko phải là do kém về năng lực mà kém về ý thức trong đó có những người làm việc vô bổ như cậu khi chỉ biết đem so sánh trên lý thuyết.Cậu có biết ở nước ngoài những thằng nhà giàu cũng phải mửa mật ra làm mới có cơm ăn hay ko.Con cái những gia đình bình thường đến kẹo ăn hằng ngày cũng ko có đấy.Vì các lý do không thể,muốn,dám nói ra nên ngừng cãi nhau ở đây.
Về topic:
- Lên mạng tìm mấy cái ranking trên thế giới họ đánh giá về các mặt kinh tế, đời sống,vvv xem Việt Nam mình nằm ở vị trí nào, như thế là chuẩn. Cứ so sánh cảm tính giữa VN với Mỹ, Trung, Hàn,vvv chả giải quyết được gì.
chính xác.Với nhiều nhận định chúng ta cũng hiểu nền kinh tế của chúng ta đang là nền kinh tế bong bóng chỉ có dịch vụ chứ ko có sản xuất.Nói đi lên cũng là 1 số những thủ thuật để che mắt thôi.Tất cả còn chờ vào những người thực hiện nó xem có đi lên dc koCòn VN hiện nay thì theo đánh giá của thế giới là nước có an ninh tốt, một nước phát triển cả về kinh tế, xã hội và thương mại, là nước thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài khá tốt trong Châu Á, về du lịch cũng là nước có lượng khách nước ngoài khá lớn. Nhìn nhận trên thực tế phát triển của đất nước trong 20 năm tôi nghĩ rằng VN ko như một số trang nước ngoài đánh giá. Tôi nghĩ những đánh giá của nước trang web nước ngoài (trừ những trang phản động ra) cũng chưa phải là chuẩn xác cho lắm người ta nói mắt thấy tai nghe nghĩa là nên kết hợp cả 2 để mà nhận xét về 1 vấn đề, nghe người ta nói về đất nước là một chuyện nhưng mình còn phải xem tình hình đất nước mình nữa mới đánh giá đc. Chỉ nhìn nhận vấn đề trên 1 mặt thì chỉ là cái nhìn phiến diện ko chính xác cho lắm.

đã gặp hằng trăm người như vậy rồi ko có năng lực cạnh tranh và té ra khỏi đất nước sau đó chửi bới rằng đất nước thối nát.Những con hàng ko bao giờ suy nghĩ về chính mình.Ừ thì Việt Nam lạc hậu, Việt Nam kém cỏi, Việt Nam tự sướng v.v.. nhưng tiếp sau thì thế nào nữa ? Chúng ta sẽ chối bỏ nguồn gốc rồi chạy khỏi cái đất nước này cho rảnh nợ à ? Tất nhiên là không thể rồi ! Thay vì đó là ta phải thay đổi những mặt còn tồn tại rồi. Nhưng bạn nên nhớ không một đất nước nào có thể phát triển (kể cả Mĩ, đất nước mới có hơn 300 năm lịch sử) nếu dân không yêu nước, không có lòng tự hào dân tộc, không tin tưởng vào chính mình, không có khát vọng cho tương lai.
Việt Nam ta có Nguyễn Huệ thì cân tất rồi :), cũng thời loạn, cũng một tay thống nhất sơn hà.