die-link
The Warrior of Light
- 27/9/07
- 2,465
- 45
Nội dung
Tình hình là chưa thấy ai lập topic nên làm 1 cái cho chư vị bằng hữu cùng theo dõi.Câu chuyện xoay quanh công việc làm ăn của một thằng cha trừ-tà-tự-phong-không-được-cái-nết-nào tên là Reigen Arataka với phụ tá thực-sự-là-người-giải-quyết-mọi-rắc-rối tên là Kageyama Shigeo mà hắn vẫn quen gọi là Mob. Ngoài một số vụ đàng hoàng thì đa số công việc mà tiệm vạn năng, nhầm, công ty TNHH trừ tà ma này làm đều là xạo ke ba chớp ba nháo. Có lẽ vì thế mà sau vài chap đầu tác giả cũng chán cái công ty này mà tập trung câu chuyện vào Mob, nhân vật chính của chúng ta, một kẻ có siêu năng lực thứ thiệt, người duy nhất có cơ sánh ngang cùng với Saitama thần thánh
À vâng, chính xác đây là một tác phẩm khác của tác giả mới nổi ONE, hay vẫn được biết đến với vai trò người đã sáng tạo ra OnePunch-man
.Ấn tượng đầu tiên khi ngồi đọc bộ này là thấy bất ngờ trước độ ăn chơi của nhà xuất bản: dám phát hành cái truyện mà nét vẽ thua cả mấy tay gà mờ tay mơ đăng bài dự thi trên Jump
. Ấn tượng thứ hai là bất chấp cái nét vẽ tệ hại cỡ vậy, một khi đã bắt đầu đọc thì ếu ngừng được, độ hài với troll ngang ngửa và nhiều cái ăn đứt Onepunch-man. Thằng cha Reigen của công ty TNHH trừ tà ma trong truyện có nhiều nhét giống Gintoki nhưng mà đỡ ăn hại hơn ( trả tiền được cho nhân viên
), mới nhìn thì y như bọn bợm lừa đảo nhưng theo sâu thì có lẽ cũng không phải dạng tầm thường khi chỉ cho Mob cách kiểm soát năng lực của mình... Còn nhiều cái nữa nhưng mà phải để tự đọc rồi vào nói mới hay, bộ này mà được redrawn như Onepunch-man là bá cháy 
link:
http://kissmanga.com/Manga/Mob-Psycho-100
p/s: cảm ơn đã resize

Chỉnh sửa cuối:



tưỡng là vờn rồi cho chúng nó ăn hành như anh trọc
