Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chơi Zelda ấy, game kinh dị nổi tiếng 1 thời.
 
Chơi Zelda ấy, game kinh dị nổi tiếng 1 thời.

Zelda mà là game kinh dị à? :|

Nếu ES nhảy lầu vì tình thì người ta sẽ bảo ES là một thằng ngu, mà Da chắc ko muốn yêu một thằng ngu đâu nhỉ :5cool_big_smile:

Không yêu người ngu nhưng mà sẽ nhớ mãi. Sau này đêm đêm nằm kể chồng nghe: có thằng E ngu kiểu A nhảy lầu gì gì đó. :5cool_big_smile:

outlast làm gì có ma mà đòi sợ,toàn bệnh nhân tâm thần thèm thịt người cả đấy có chăng cũng chỉ là đoạn cuối thôi ờ.:2cool_hell_boy:

Ủa là bệnh nhân tâm thần thôi à. Tôi tưởng là ma không chứ. Chưa chơi nên chưa biết. Gì thì gì chứ tôi thấy người hù người nhiều khi còn đau tim hơn cả bị ma hù. ;))
 
Có mỗi 1 con ma thôi nhưng cuối game nó mới ra cơ,còn từ đầu đến cuối toàn lũ bệnh nhân tâm thần cầm vồ phang người chơi thôi ờ.Thỉnh thoảng chúng nó lên cơn đói đòi thịt mềnh thôi chứ không có gì nhiều.:6cool_smile:

Game này kết thúc có hậu lắm,happy ending đó thí chủ.:1cool_look_down:

Đại tiên sinh''Sờ Mông'' đang chu du đâu ấy nhể mấy thí chủ?:3cool_angry:
 
Outlast sad ending mà, khúc cuối vừa mò tới cửa ra thì bị lũ lính xả ngàn đạn xuyên tâm rồi.
 
Zelda bản Majora mask kinh dị lắm á, chú Ben.
 
Mình thất tình rồi các bác ạ, quen nhau 1 năm r mà em lại đi yêu người khác mất rồi :(

- - - Updated - - -

Mà bác Gaulet ở quận 9 phải ko, thấy quen quen
 
^ Tặng bạn:

[video=youtube;DsQRyEPnUYE]http://www.youtube.com/watch?v=DsQRyEPnUYE[/video]
 
Thanks bác
Vì anh mãi mãi là người đến sau...
 
Outlast sad ending mà, khúc cuối vừa mò tới cửa ra thì bị lũ lính xả ngàn đạn xuyên tâm rồi.

thành ma chứ không chết nhớ,sau đó thịt nguyên đám lính trả thù....chả happy ending thì là gì nữa!:1cool_look_down:
 
thật ra là mình ở vũng tàu bạn ui :D

TP biển hử,tha hồ tắm biển và ngắm các nữ thí chủ mặc bikini nhể!:7cool_extreme_sexy_
 
TP biển hử,tha hồ tắm biển và ngắm các nữ thí chủ mặc bikini nhể!:7cool_extreme_sexy_

không khí trong lành, buồn buồn thì ngồi ngắm biển, phụ nữ thì cũng khá xinh, ảnh hưởng bởi phương tây nên cởi mở vui tính và dễ gần :)
 
bạn Gauntlets ở gần bãi trước hay bãi sau vậy :D
 
à nhà cách bãi sau có 150m, tối là nghe sóng biển thì thầm :))
 
Mới sáng sớm vô tiệm đã bị trượt té. Giờ tay nó đau, chắc bị bong gân rồi.:9cool_pudency:
 
AC 4 chơi đã thật, thích hơn AC 3 nhiều. Mà lao săn cá mập có cần mua không anh alu, em mói thử có 1 lần thôi ak.
 
Bữa trong tập gym thấy ông y chang bác gaulet
 
Bữa trong tập gym thấy ông y chang bác gaulet

Trong mỗi chúng ta đều có ít nhất 1 bản sao mà :) , à mà cho xin cái facebook đi đồng chí ơi :D

Mới sáng sớm vô tiệm đã bị trượt té. Giờ tay nó đau, chắc bị bong gân rồi.:9cool_pudency:

bạn Mai thử lấy 1 cục nước đá bọc ngoài 1 cái khăn mỏng vừa, sau đó đắp lên chỗ đau, đừng đắp trực tiếp cục đá lên, với lại đừng xức dầu nóng với mấy cái chất nóng, nó còn gây lâu hết đau hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
AC 4 chơi đã thật, thích hơn AC 3 nhiều. Mà lao săn cá mập có cần mua không anh alu, em mói thử có 1 lần thôi ak.
Muốn săn cá mập thì phải nâng cấp thuyền để chống lại mấy cú húc của nó. Lao thì 20 cây là đủ rồi nhưng sau này có nhiều tiền thì nâng cấp max.
Chú ý lặn xuống mấy cái chuông để tìm plan nâng cấp tàu mới mong sống sót với tàu địch.
 
bạn Mai thử lấy 1 cục nước đá bọc ngoài 1 cái khăn mỏng vừa, sau đó đắp lên chỗ đau, đừng đắp trực tiếp cục đá lên, với lại đừng xức dầu nóng với mấy cái chất nóng, nó còn gây lâu hết đau hơn

Lúc mới té dau quá cứ tưởng là bong gân nhưng giờ chắc không sao nữa. Chỉ là thấy đau khi đang làm vì vận động bàn tay nhiều. ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top